Rooney ở lại MU: Phía sau vẻ hào nhoáng...

Thể thaoChủ Nhật, 24/10/2010 08:21:00 +07:00

(VTC News) - Giữ được Rooney là thành công lớn của MU, nhưng họ cũng mất rất nhiều: danh dự, truyền thống và tầm vóc của một đội bóng đẳng cấp thế giới.

(VTC News) - Vậy là xong. Những vướng mắc giữa Rooney - Ferguson được gỡ bỏ và tương lai của tiền đạo sinh ở Liverpool đã sáng tỏ. Những câu chuyện xung quanh Rooney đã chiếm trọn trang nhất của hầu hết các tờ báo ở Anh suốt 10 ngày qua, giống như những gì đã diễn ra 13 năm trước, sau cái chết của công nương Diana.


"Đó là một thông tin kỳ diệu. Cậu ấy có một mối quan hệ sâu sắc với đội bóng, với Ban lãnh đạo và các CĐV. Cậu ấy sẽ trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại của Manchester United”, Alex Ferguson tươi cười nói sau khi Rooney ký vào bản hợp đồng mới có thêm 5 năm gia hạn.

Để giữ Rooney, Ferguson đã phải nhượng bộ.

Rooney cũng hớn hở không kém người thầy của mình: “Thật là hạnh phúc. Tôi đã nói chuyện với Sir Alex và David Gill về tương lai của mình và mọi người đều hiểu là tôi muốn ở lại. Tôi cảm thấy hạnh phúc với đội bóng. Tôi muốn giành được những danh hiệu và hi vọng chúng tôi có thể làm được điều đó ngay trong mùa giải này”.

Trong những nụ cười ấy có ít nhất vài phần trăm gượng gạo, bởi chỉ vài ngày trước, 2 nhân vật chính còn đứng ở thế quay lưng với nhau. Với Rooney, anh có lẽ cần nghĩ cách giải thích trước công luận về những lời chỉ trích tham vọng của đội bóng. Còn với Ferguson, một khi hợp đồng mới của Rooney (mang lại cho anh 200.000 - 250.000 bảng/tuần) đã phá vỡ khung lương, ông cần phải bận tâm nhiều hơn tới món nợ khổng lồ 750 triệu bảng đội bóng đang phải gánh.

Ronaldo, cầu thủ đắt giá nhất thế giới.
*  Mời bạn đọc gửi ý kiến bình luận, phản hồi về bài báo qua hộp thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt có dấu)! Trân trọng!
Và nếu lục lại quá khứ, các Mancunian chắc chắn không thể yên lòng. Tháng 3/2007, Real Madrid từng nuôi ý định biến Cristiano Ronaldo thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới với bản hợp đồng trị giá 54 triệu bảng. Ronaldo đã từ chối để gia hạn hợp đồng thêm 5 năm, nhận lương 120.000 bảng/tuần. Thời điểm đó, Fergie hoan hỉ tuyên bố: “Cần phải nhấn mạnh rằng Cristiano đã chọn CLB lý tưởng cho mình”.

Chỉ một năm sau, Ronaldo cho biết Real Madrid mới là đội bóng lý tưởng và nằng nặc đòi ra đi. Một năm sau đó, anh chính thức chuyển đến Bernabeu.

Câu chuyện tương tự xảy ra với Thierry Henry ở Arsenal. Sau khi Pháo thủ thất thủ ở chung kết Champions League 2006, Henry tưởng như đã chuyển đến Barcelona. Tuy nhiên, tiền đạo người Pháp sau đó đổi ý, gia hạn hợp đồng thêm 4 năm (tất nhiên là với một mức lương mới hấp dẫn hơn).

“Tôi đã suy nghĩ bằng trái tim mình và trái tim mách bảo tôi ở lại. Tôi chưa bao giờ chơi bóng ở Tây Ban Nha và sẽ không bao giờ. Đây là hợp đồng cuối cùng trong đời tôi. Đây là quốc gia tốt nhất để chơi bóng đá. Nơi đây, bạn có thể chơi theo ý mình. Mọi người luôn tôn trọng các cầu thủ”, ‘Titi’ quả quyết. Còn Phó Chủ tịch David Dein thì tuyên bố đã “từ chối 2 lời đề nghị chuyển nhượng trị giá 50 triệu bảng từ Tây Ban Nha”.

Chỉ một năm sau, khi Arsenal có 3 năm trắng tay liên tiếp, Henry lặng lẽ gia nhập Barca với phí chuyển nhượng chỉ 16 triệu bảng.

Cũng có thể tìm thấy sự tương đồng trong câu chuyện của Kaká. Tháng 2/2008, sau một mùa giải thành công với Champions League, chức vô địch thế giới CLB và bản thân đoạt Quả bóng Vàng, Kaká gia hạn hợp đồng với Milan đến năm 2013. Tháng 1/2009, Man City hỏi mua Kaká với giá 100 triệu bảng. Milan cho phép Kaká thương thảo với Man City còn Kaká thì muốn ở lại để mong một ngày được đeo băng đội trưởng.

Sau một tuần thương lượng, Man City bỏ cuộc và mọi việc kết thúc bằng câu chuyện lãng mạn “tình yêu bên ô cửa sổ”. Chỉ 5 tháng sau, Kaká đã thuộc về Real Madrid.

Rooney đã đánh mất sự yêu mến của đồng đội, như Evra vừa khẳng định sẽ không tin Rooney nữa.

Theo phóng viên Neil Custis của tờ The Sun thì việc Rooney gia hạn hợp đồng có thể là một chiêu “làm giá” của Ferguson và MU. Custis cho rằng nếu để Rooney rời Old Trafford mùa đông này, Quỷ Đỏ cùng lắm chỉ thu được 40 triệu bảng hoặc tệ hơn là nếu Wazza ra đi vào mùa hè 2011, con số ấy có thể chỉ là 25 triệu. Với việc “trói” thành công Rooney thêm 5 năm, giá trị chuyển nhượng của anh đã tăng gấp đôi và MU có thể bán với giá hời.

Người viết thì không tin vào giả thiết của Neil Custis, nhất là khi nghe Sir Alex tâm sự. "Sau khi ký hợp đồng, Rooney đã tiến lại gần phía tôi và nói ‘Xin lỗi Sir’. Tôi đã khóc vì hạnh phúc với lời xin lỗi muộn màng này".

Ferguson đã bán rất nhiều cầu thủ vì không tìm được tiếng nói chung, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ bán đi một trụ cột chỉ vì tiền.

Nhưng có một sự thật đáng buồn phía sau cách hành xử của Alex Ferguson. Có thể dễ dàng nhận thấy, sự nhượng bộ thái quá của Sir Alex không giống với tính cách của ông, người không bao giờ muốn thỏa hiệp với cái xấu.

Ferguson đã vỗ về Rooney và còn tăng lương để biến anh thành cầu thủ nhận lương cao nhất nước Anh, trong bối cảnh CLB vẫn nợ đầm đìa. Nó giống như người cha vỗ về một đứa con hư để nó đừng bỏ nhà đi bụi.

MU hiện tại quá thiếu những cầu thủ tầm cỡ Rooney.

Hay nói như cây viết James Lawton của Independent thì trong lịch sử CLB Manchester United, chưa từng có cá nhân nào “to” hơn đội bóng, cho dù đó là những nhân vật kiệt xuất như Denis Law, George Best, Eric Cantona và David Beckham. Nhưng với Wayne Rooney thì khác, anh đã đặt quyền lợi của mình lên trên quyền lợi của tập thể và đáng buồn thay, nó được bảo đảm.

Giữ được Rooney là một thành công lớn của MU và Ferguson, nhưng thứ họ đánh mất thì không thể đong đếm, đó là danh dự, truyền thống và tầm vóc của một đội bóng đẳng cấp thế giới.

Sự mềm yếu của Ferguson cũng nêu lên một hiện thực trần trụi ở MU, rằng Quỷ Đỏ hiện nay có quá ít cầu thủ lớn. Và dù Fergie luôn tự hào sở hữu 14 cầu thủ ở tuổi U22, nhưng trong hơn chục cậu bé ấy, bao nhiêu người có thể đạt đến tầm vóc của Rooney hay Ronaldo trong tương lai?

Bởi vậy, Rooney gia hạn hợp đồng không hẳn đã là một tin vui cho những người yêu MU. Như người xưa nói “Tái ông thất mã”, trong phúc có họa, trong được có mất, trong vui có buồn.


Nguyễn Đỉnh

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.


Bình luận
vtcnews.vn