"Sạn" to đùng trong kỷ lục vô tiền khoáng hậu của Barca

Thể thaoThứ Tư, 19/05/2010 06:22:00 +07:00

(VTC News) - Barcelona đã lên ngôi vô địch với điểm số chưa từng có: 99 điểm trong tổng số 114 điểm tối đa. Nhưng kỷ lục ấy có đáng được ghi vào sổ sách?

(VTC News) - Barcelona đã lên ngôi vô địch với điểm số kỷ lục chưa từng có trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha: 99 điểm trong tổng số 114 điểm của toàn bộ mùa giải.


Kỷ lục, dĩ nhiên, bao giờ cũng rất hoành tráng và khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng bình tĩnh suy nghĩ và ngẫm lại, đằng sau đó còn có đôi điều đáng để bàn, giống như chuyện nữ kỷ lục gia leo núi người Hàn Quốc, Oh Eun-sun vừa bị tố ăn gian độ cao sau khi hoàn tất quá trình chinh phục 14 đỉnh núi cao nhất thế giới.

Kỷ lục hoành tráng và hào nhoáng


Messi và đồng đội vui mừng tột độ sau chiến thắng trước Valladolid.
(Ảnh: Getty)


Đêm 16/5, khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu giữa Barcelona và Real Valladolid, thánh địa Nou Camp tràn ngập trong niềm vui vô bờ bến. Pháo hoa, pháo giấy nổ tưng bừng, những cái bắt tay, những nụ cười rạng ngời và những cái ôm hôn thắm thiết giữa những thân thiết cũng như chẳng hề thân quen.

Đơn giản vì Barcelona đã lần thứ 20 vô địch La Liga. Đơn giản vì đội bóng xứ Catalunya đã bảo vệ được ngôi vương trước sự bám đuổi quyết liệt của đại kình địch Real, và điều quan trọng nhất: Barcelona đã không rơi vào cảnh trắng tay sau khi giành “cú ăn sáu” ở mùa giải trước.

“Chúng ta đã giành chức vô địch hoành tráng và rất hào nhoáng” - “Cơ quan ngôn luận” của Barcelona, tờ Sport bình luận như vậy. Trong khi website của CLB không ngần ngại giật dòng tít: “"Không ai cản nổi: Barca vừa giành chức vô địch thứ tư lịch sử".

Còn các cầu thủ khoác lên mình áo chiếc áo mà sau lương ghi dòng chữ rõ to và đậm nét: “Nopenses en una temporada, penses en la HISTORIA", có nghĩa là: “Đừng nghĩ về một mùa giải, hãy nghĩ về việc Barcelona vừa làm nên lịch sử".

"Barcelona đã giành 4 chức vô địch".

Phải, Barca đã làm nên lịch sử vì từ trước tới giờ chả có một đội bóng nào ở La Liga lên ngôi vô địch với 99 điểm cả. Đến ngay "Dream Team" của “thánh” Johan Cruyff từng 4 lần vô địch liên tiếp cũng chưa một lần vươn lên cột mốc cao ngất ngưởng ấy.

Phía sau kỷ lục

Người Catalan mừng, các Culé trên toàn thế giới sung sướng. Đối nghịch lại, dĩ nhiên, các Madridista sống trong cảnh tủi hổ.

Tờ Marca AS, vốn rất thân Real gượng gạo đưa hình ảnh ăn mừng chức vô địch của Barca lên trang nhất, nhưng không quên tóm lược: "Họ đã khỏi đầu chật vật trước Valladolid và phải nhờ đến pha đá phản lưới nhà của Prieto, chiến thắng bắt đầu mới đến với Barca".

Chủ quan và cảm tính hơn, một CĐV của Real đã gửi phản hồi vào dưới bài viết với tiêu đề: "Anh hùng là gì?". "Có phải đức tính quân tử của họ là cứu vớt những kẻ đường cùng? Ấy vậy mà Barcelona đã thẳng chân đạp Valladolid xuống chơi giải hạng Nhất, trong khi chỉ cần hòa là kẻ khốn cùng Valladolid đã trụ hạng. Ngược lại, Real đã không thể vô địch nhưng đã giúp một kẻ cùng đường khác là Malaga ở giải lại giải đấu cao nhất của bóng đá Tây Ban Nha" - CĐV này viết.

Vậy thì, ai mới xứng là nhà vô địch đích thực?

Messi có xứng ăn thẻ ở tình huống này?

Ngụy biện! Bóng đá đích thực không bao giờ có những kiểu người hùng như thế. Chưa kể đến chuyện Malaga đã thi đấu qua hay, còn Real lại thể hiện một phong độ thi đấu mặt bạc nhược mà bộ mặt cau có, tay gãi đầu, bứt tóc của Pellegrini đã nói lên tất cả.

Từ tiếng còi trọng tài

Nhưng nếu biết xâu chuỗi các sự kiện, Real và các anti-Barca hoàn toàn có lý do để xem điểm-số-kỷ-lục của Barcelona là chuyện bình thường chứ chẳng có gì quá to tát cả. Trong số 99 điểm mà đoàn quân của “Pep” đạt được, có tới 11 điểm được cho là quà tặng từ các vị trọng tài.

Chẳng hạn, nếu trọng tài tinh mắt hơn trong pha ngã có phần chủ đích của Xavi ở trong vòng cấm tại trận derby lượt đi vùng Catalan giữa Barcelona và Espanyol, thì đoàn quân của Guardiola khó mà có được 3 điểm trọn vẹn nhờ quả đá phạt 11m thành bàn của Ibrahimovic.

Hoặc pha đẩy người rõ như ban ngày trong vòng cấm của Pique đối với tiền đạo Kanoute ở vòng đấu thứ 37 được trọng tài bắt lỗi, có lẽ Barca đã không thể rời sân Sanchez Pizjuan với chiến thắng nghẹt thở 3-2 để tự quyết định số phân trong cuộc đua đến ngôi vô địch ở vòng đấu cuối.

Pha đẩy người của Pique đối với Kanoute.

Chưa kể đến việc tiền đạo Lionel Messi vào bóng ác ý và dùng tay quật vào mặt đối phương không bị trọng tài rút thẻ đỏ, hay chuyện “ông vua áo đen” quên đuổi Busquets sau khi tiền vệ trẻ này đã lĩnh tới hai thẻ vàng ở trận đấu với Villarreal.

Rõ ràng, điểm số kỷ lục 99 của Barca đáng bị nghi ngờ, nhưng cũng chẳng sao vì như Guardiola từng nói, ông không quan tâm đến các quyết định của trọng tài bằng kết quả cuối cùng của trận đấu.

Đối thủ quá yếu

Cứ cho là vậy, song lại đặt ra câu hỏi liệu kỷ lục của Barcelona có thực sự hoành tráng khi mà các đối thủ ở La Liga quá yếu so với tầm vóc của Barcelona. Đến ngay cả như Valencia, Villarreal hay Sevilla cũng bị đội bóng xứ Catalunya “xé lưới” tới 4 lần trong một trận đấu. Vì thế, gần như ở La Liga, Barcelona cùng Real đơn độc trên cuộc đua đến ngôi vô địch.

Còn những kẻ thấp cổ bé họng, thay vì làm cho giải đấu thêm hấp dẫn lại trở thành nạn nhân để các ông lớn “đạp” lên tìm kiếm kỷ lục. Bởi vậy, không ít người ví Barcelona chẳng khác nào Celtic hay Glasgow Ranger ở Giải VĐQG Scotland.

"Thánh" Cruyff không quan tâm đến kỷ lục 99 điểm của Barca. (Ảnh: Getty)

Vậy nên, mới có chuyện khi giải đấu khép lại khoảng cách về điểm số giữa đội vô địch Barcelona (99) với kẻ đứng thứ ba Valencia (71) lên tới 28 điểm. Trong khi khoảng cách này ở Premier League giữa Chelsea và Arsenal chỉ là 11 điểm, con số này tương ứng với giải Bundesliga, còn tại Serie A là 12 điểm.

Trước cái cảnh chênh lệch về đẳng cấp quá lớn ấy, “thánh” Johan Cruyff đã thẳng thắn nói ra rằng, kỷ lục về điểm số chẳng có nhiều ý nghĩa đối với ông bằng sự phân cực “giàu nghèo” ngày càng lớn trên nhiều phương diện ở La Liga.

Trên ý nghĩa đó mới hiểu được liệu kỷ lục 99 điểm của Barcelona có thực sự hoành tráng hay không?

Song Mai

Bình luận
vtcnews.vn