Barca, Inter và thuyết Âm Dương, Ngũ hành

Thể thaoThứ Ba, 27/04/2010 01:25:00 +07:00

(VTC News) - Triết lý thực dụng của Mourinho đã thắng ở lượt đi, Inter cũng sẵn sàng mang "xe bus" cản trước khung thành để phá lối chơi tấn công của Barca.

(VTC News) - Trong cuộc chiến của bóng đá đẹp, Barcelona đã lên ngôi. Nhưng để hướng đến ngôi vị bá chủ lần thứ hai liên tiếp ở đấu trường danh giá nhất của làng túc cầu châu Âu trên phương diện CLB, đoàn quân của “Pep” cần phải vượt qua đoàn xe buýt đại khủng mang tên Inter Milan của ngài Jose Mourinho vốn lấy chân lý “một bàn thắng, ba điểm, thế là đủ” làm kim chỉ nam cho mọi hành động.


Từ thuyết Âm - Dương

Thế giới vạn vật không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, mà nó chỉ là sự chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác. Cô đọng lại, người Trung Hoa cổ đại quan niệm trong thế giới hiện tượng và sự vật có hai yếu tố luôn đối chọi với nhau, nhưng lại thống nhất với nhau, là khởi nguyên của mọi quá trình sinh thành, biến hóa. Hai yếu tố đó là Âm và Dương hay thuyết Âm - Dương.

Liệu Barca có vượt qua được "xe bus" mang tên Inter Milan. (Ảnh: Sport)

Vận vào sân cỏ để thấy rằng kể từ khi môn thể thao vua được khai sinh luôn tồn tại hai trường phái: bóng đá hướng cái đẹp và bóng đá đề cao tính thực dụng. Cũng vì thế, những “con chiên” của giới túc cầu bị chia làm đôi. Người ủng hộ trường phái này, kẻ tung hô trường phái khác.

Có lúc bóng đá vị nghệ thuật lên ngôi nhưng có thời điểm nó buộc phải đi vào thoái trào nhường chỗ cho bóng đá đề cao tính thực dụng. Cứ như thế, hai yếu tố đẹp và thực dụng cứ bện chặt, mâu thuẫn, thống nhất với nhau, làm tiền đề cho bóng đá có những bước phát triển vượt bật từ phong cách thi đấu của từng cầu thủ cho đến tư duy chiến thuật của người cầm quân.

Lại nhắc đến người Trung Hoa. Mạnh Tử nói “nhân chi sơ tính bản thiện” (con người sinh ra đã là thiện). Tuân Tử lại đúc kết “nhân chi sơ tính bản ác” (con người sinh ra đã là ác). Đến nay câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng có thể thể khẳng định, mỗi con người sinh ra đã có một đặc tính riêng của mình, và phát triển như thế nào là tùy vào từng hoàn cảnh cụ thể.

Mourinho đang dần tìm lại ánh hào quang ở Champions League. (Ảnh: Getty)

Chiếu vào đời “Mou” có thể thấy rằng dường như chiến lược gia người Bồ sinh ra là để đại diện cho bóng đá đề cao tính thực dụng. Nhớ lại mùa bóng 2003/2004, khi ấy người ta đã biết đến Jose Mourinho là ai? Có chăng chỉ là anh giúp việc cho Bobby Robson và Louis van Gaal ở sân Nou Camp dưới vai trò của một trợ lý ngôn ngữ.

Nhưng chính trong quá trình “tầm sư học đạo”, Mourinho đã biết chắt lọc ra những gì được coi là tinh túy nhất ở bóng đá nơi đây, để bổ sung cho đặc tính của bóng đá vùng bán đảo Iberia - lối đá kỹ thuật dựa trên nền tảng thể lực sung mãn của cầu thủ, nhưng tốc độ tấn công lại không cao cùng khả năng phòng ngự hạn chế - để  “nhào nặn” ra một Porto chắc chắn trong phòng ngự và dễ sợ trong từng đường bóng phản công.

Chính lối chơi dựa trên sự tổng hòa ấy đã giúp FC Porto lần lượt vượt qua Manchester United, Deportivo, Lyon và Monaco để bước lên ngôi cao nhất tại Champions League mùa 2003/04. Cũng thật trùng hợp, năm 2004, Hy Lạp vô địch Euro với lối chơi “y chang” như Porto của “Mou”.

Vào thời điểm ấy, người ta phải thốt lên: Bóng đá tấn công đã phải nhường ngôi cho bóng đá thực dụng. Nhưng đó cũng là “đỉnh” để Jose Mourinho và Otto Rehhagel trượt xuống “đáy” của sự thất vọng. “Mou” đã phải tủi hổ rời Premier League sau khi Chelsea không thắng nổi đội bóng “hạt tiêu” Rosenborg ở Champions League. Trong khi đó, Hy Lạp, thậm chí còn đau hơn khi không thể vượt qua nổi vòng loại World Cup 2006, và sớm trở thành cựu vương ở Euro 2008 ngay vòng đấu bảng.

Inter trước cơ hội lớn lọt vào trận Chung kết Champions League. (Ảnh: Getty)

Một vòng luân hồi khác lại bắt đầu. Và sáu năm sau cái ngày đứng trên đỉnh cao của bóng đá châu Âu trên phương diện CLB, Mourinho mới lại có một chiến thắng ngọt ngào ở vòng Bán kết đến thế. Nhiều người đã không thể tin nổi, một đội bóng từng giành tới 6 chiếc cúp to nhỏ khác nhau như Barcelona lại bị Inter của Jose Mourinho (Interinho) “xé lưới” tới 3 lần, điều mà chưa có bất cứ một đội bóng nào làm được ở mùa giải này.

Còn riêng với Nerazzurri thì sau 29 năm trời, họ mới lại có một chiến thắng ở Bán kết, và đang đứng trước cơ hội lớn để xóa cái dớp 45 năm dở dang với giấc mộng thêm một lần bá vương ở trời Âu. Thế nên, các Interista đang  xem Mourinho là hiện thân của Helenio Herrera, chiến lược gia người Argentina huyền thoại đã giúp Inter giành nhiều danh hiệu lớn, trong đó có UEFA Champions League dựa trên nền tảng của lối đá Catenaccio bất hủ.

Bởi vậy, nếu năm nay, Inter lên ngôi, còn Hy Lạp tạo được bất ngờ lớn ở World Cup 2010 tại Nam Phi thì lối đá thực dụng lại trở về đúng vị thế mà nó đã từng chiếm lĩnh cách đây 6 năm, và một chu kỳ mới trong bóng đá lại bắt đầu…

Đến Ngũ hành

Josep Guardiola sinh năm 1971, mang mệnh Kim, nghĩa là rất kỵ Hỏa trong Ngũ hành tương khắc (Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc). Không biết có phải vì thế mà ngọn núi lửa ở miền Nam Iceland đã có tác động không nhỏ đến quá trình chuẩn bị của Barca ở trận Bán kết lượt đi.

Các Cule đang làm hết mình để ủng hộ Barca.(Ảnh: Sport)

Việc phải di chuyển gần 1000km bằng xe bus đến Italia đã phần nào làm suy kiệt thể lực của các cầu thủ Barca trước khi bước vào trận chiến. Hậu vệ Alves thi đấu một cách vật vờ bên cánh phải, Xavi, Busquets, Keita trở nên yếu thế trước các pha đấu tay đôi với đối phương. Còn Ibrahimovic, thậm chí chạy không bằng thủ môn Victor Valdes. Tính tổng số di chuyển trên khắp mặt sân, Barcelona chạy ít hơn 10km so với trận gặp Arsenal ở Tứ kết.

Tất nhiên, đó chỉ là yếu tố ngoại cảnh, còn để làm nên chiến thắng trước đối thủ  phần lớn vẫn phụ thuộc vào chính bản thân các cầu thủ và tài cầm quân của huấn luyện viên.

Nói như thế để thấy rằng khi ngọn núi lửa ở miền Nam Iceland đã ngừng phun trào, còn Barcelona đã trở thánh địa Nou Camp thi đấu thì chẳng còn một lý nào để bào chữa nếu Barcelona thất bại trước Inter ở trận Bán kết lượt về, vì đội chủ nhà đang nắm trong tay những yếu tố quan trọng là địa lợi, nhân hòa cùng sự ủng hộ nhiệt thành của gần 90.000 ngàn khán giả.


Song Mai

Mời các bạn gửi bình luận, dự đoán về diễn biến, kết quả trận lượt về Barca - Inter diễn ra vào đêm mai. Theo bạn, Barca liệu có khả năng lội ngược dòng, hay Inter sẽ tận dụng lợi thế của mình, áp dụng lối chơi phòng ngự để khắc chế các đường bóng tấn công của đội chủ nhà Barca, qua đó giành vé vào Chung kết? Hãy gửi bình luận của bạn cho VTC News qua hộp thảo luận cuối bài (Gõ tiếng Việt có dấu)! Trân trọng!

Bình luận
vtcnews.vn