Olympic còn 3 ngày: Miễn phí rượu, bia và tình dục

Thể thaoThứ Ba, 24/07/2012 05:30:00 +07:00

(VTC News)- Các tuyển thủ Olympic cũng có đời sống và nhu cầu như người thường và làng vận động viên cũng giống như một xã hội thu nhỏ.

(VTC News)- Các tuyển thủ Olympic cũng có đời sống và nhu cầu như người thường và làng vận động viên cũng giống như một xã hội thu nhỏ.

* Lễ khai mạc Olympic 2012 diễn ra vào ngày 27/7 

 Toàn bộ thông tin, hình ảnh về Olympic 2012
Làng VĐV - nơi lý tưởng để thác loạn

"Phát cuồng lên vì chuyện ấy", đó là mô tả ngắn gọn nhưng đầy đủ về thực trạng đời sống của các VĐV Olympic từ Ronda Rousey, cô gái từng đoạt huy chương đồng bộ môn Judo cho đoàn thể thao Mỹ tại Bắc Kinh 2008. 

Theo Ronda, thế vận hội London 2012 (sẽ khởi tranh sau đây 3 ngày) là sự kiện thuận lợi cho các hoạt động tình dục bùng nổ cả hợp pháp và phi pháp. Minh chứng là ban tổ chức Olympic đã dự kiến trước tình huống và cho phép các cặp đôi vận động viên có nhu cầu được ở chung phòng, kể cả các cặp đồng giới.

Ronda đưa ra lời khuyên: "Tôi chỉ muốn đề cập tới bao cao su, thứ được phát miễn phí với số lượng 150 nghìn chiếc tại làng VĐV. Đó là cách duy nhất để các bạn an toàn trong ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh. Có rất nhiều người hấp dẫn tại đây đến từ mọi quốc gia. Bởi vậy, hãy ráng giữ mình".

 Làng VĐV là môi trường lý tưởng để tình dục bùng nổ.

Để có được những đúc kết của riêng mình, Ronda đã trải nghiệm cuộc sống tại làng VĐV kỳ thế vận hội cách đây 4 năm. Quá nhiều người hấp dẫn về mặt giới tính cùng lượng rượu bia miễn phí khổng lồ được tiêu thụ khiến các VĐV dễ dàng buông thả hơn.

"Rất nhiều người duy trì tập luyện và một nếp sống khoa học cả đời. Nhưng khi đến đây, họ bất ngờ sa ngã bởi các chất có cồn. Một vài người trở thành bợm nhậu và những kẻ luôn ám ảnh về sex. Nếu bạn nghi ngờ lời tôi nói, hãy xem những video về lễ khai mạc và bế mạc Olympic. Có một sự khác biệt lớn đấy".

Câu chuyện động trời ở Bắc Kinh

Ngoài lời kể của Ronda, đời sống thác loạn tại làng VĐV phần nào hé mở qua tiết lộ đầy nhạy cảm của của thủ thành Hope Solo thuộc tuyển bóng đá nữ Mỹ.

"Tôi đã chứng kiến mọi người quan hệ với nhau ngang nhiên trong phòng không đóng cửa, thậm chí là trên sân cỏ hay đường phố giữa các tòa nhà. Ở làng VĐV, con người trở về đúng bản năng của mình - rất phàm tục", nhà vô địch Olympic Bắc Kinh 2008 cho biết trên ESPN.

Hope Solo: Họ quan hệ với nhau ngay trên sân tập và đường phố. 

Dĩ nhiên, thủ thành 30 tuổi không phải người duy nhất chứng kiến sự phàm tục đó. Ryan Lochte, thành viên bơi lội của đoàn thể thao Mỹ khẳng định chắc như đinh đóng cột: "70-75% VĐV tham gia vào những bữa tiệc tình dục như thế".

Thậm chí, một vài cái tên lừng danh trong giới showbiz Mỹ cũng được nhắc đến trong những "bữa tiệc" tại làng VĐV như danh hài Steve Byrne và Vince Vaughn. "Đó là truyền thống. Đừng hỏi vì sao họ lấy nhiều bao cao su hơn mức bình thường. Ở đây có một thứ gọi là free-sex", Ryan tiết lộ.
Kình ngư 27 tuổi còn kể lại một câu chuyện bi hài về cái gọi là "Glory Day". Đó là ngày vàng để các "bữa tiệc" được tổ chức - thời điểm mỗi VĐV kết thúc môn thi đấu của mình. Các nhân viên thuộc chuỗi cửa hàng McDonald đã vô cùng kinh ngạc khi một nhóm khoảng 5-7 VĐV cả nam lẫn nữ đầu tóc rũ rượi miệng đầy hơi men gõ cửa ầm ĩ đòi phục vụ bữa sáng vào lúc... 4h30. 

Một xã hội thu nhỏ

Tất nhiên, những lời kể của các VĐV đoàn thể thao Mỹ chỉ là một phần câu chuyện. Như mọi bí mật khác, rất ít người biết chính xác những điều diễn ra tại làng VĐV các kỳ Olympic. 
Trong cuốn "Olympic Secret", một tác giải khuyết danh có một câu nói nổi tiếng: "Chuyện gì xảy ra ở làng VĐV sẽ ở lại đó mãi mãi". Chẳng mấy ai có đủ can đảm và sự thẳng thắn như Hope Solo hay  Ryan Lochte có thể tường thuật lại những gì mình chứng kiến.
 Tình dục đã phần nào trở thành một nét truyền thống ở Olympic.

Lời kể chỉ là lời kể và chúng không thể chứng minh. Bởi vậy, như tờ New York Post bình luận: "Đừng quá khắt khe với các VĐV. Họ cũng là những người bình thường với những nhu cầu cơ bản. Làng VĐV có thể coi như một xã hội thu nhỏ phản ánh mọi mặt của đời sống".

Bên cạnh những chuyện lùm xùm về rượu, bia, tình dục, làng VĐV vẫn là địa điểm để kết bạn, giao lưu và tăng cường thêm tình đoàn kết giữa các VĐV và đoàn thể thao khác nhau.

Nơi đây, họ sống chan hòa đúng với tinh thần Olympic và Không có chuyện các VĐV bị phân biệt đối xử. Từ những siêu sao hàng đầu NBA (giải bóng rổ nhà nghề Mỹ) như Kobe Bryant đến các VĐV vô danh như Ronda Rousey, tất cả được cư xử ngang hàng.

"Tình dục là điều tự nhiên và thiết yếu"

"Nếu bạn khỏe mạnh, tại sao lại không quan hệ? Điều đó rất phổ biến và tự nhiên tại Olympic. Brazil rất thông thoáng tư tưởng về tình dục. Chúng tôi không ngăn cấm các cầu thủ", bác sĩ tuyển bóng đá Olympic Brazil Joao Olyntho Machado Neto thẳng thắn cho hay.

"Nếu họ đẹp, tôi sẽ sẵn sàng!"

Trong một phỏng vấn trước thềm Olympic 2012, kình ngư người Bờ Biển Ngà Kouassi Brou tỏ ra rất cởi mở về vấn đề tình dục. Anh cho biết khi thi đấu tại Bắc Kinh 2008, anh chỉ là cậu nhóc 16 tuổi chưa trưởng thành (tuyển thủ trẻ nhất tham dự Olympic cách đây 4 năm). 

Bởi vậy, Brou tỏ ra khá nhút nhát và hầu như không nói chuyện với các cô gái. Tuy nhiên, ở tuổi 20, anh khẳng định: "Giờ đây, tôi đã là một người đàn ông trưởng thành. Tôi đã sẵn sàng với chuyện tình dục tại làng VĐV. Nếu họ đẹp, tại sao lại không chứ!".


Hoài Thu

Bình luận
vtcnews.vn