Trước trận chung kết Euro: Torres đã mất tích?

Tổng hợpChủ Nhật, 01/07/2012 03:18:00 +07:00

(VTC News) – Ngồi lướt qua một loạt trang báo, từ báo mạng trong nước đến báo mạng nước ngoài thấy các báo có chung một điểm: Torres đã mất tích!

(VTC News) – Ngồi lướt qua một loạt trang báo, từ báo mạng trong nước đến báo mạng nước ngoài rồi mua thêm cả loạt báo giấy… thấy các báo có chung một điểm: Torres đã mất tích!

Nghĩa là, phần đông (chỉ là phần đông, một số báo vẫn có) các báo đồng loạt đưa đến những thứ na ná nhau xoay quanh những nhân vật hùng nổi trước giờ G. Nào là Pirlo, Balotelli, Buffon bên phía Ý, hay Casillas, Xavi, Iniesta, Alonso, bên phía Tây Ban Nha. Ngoài ra, còn có ông Cesare Prandelli “cáo già” lững thững giữa hai dòng nước 4-4-2 hay 4-3-3 và ông râu kẽm Del Bosque “ma quái” với 4-6-0.

Chừng đó thứ đi đến một điểm chung, cả về mặt tên tuổi lẫn sơ đồ chiến thuật, hầu như chẳng có chỗ nào gợi nhắc tới Torres. Tôi gọi đó là một sự mất tích!

Torres đang bị báo chí ngó lơ

Torres cũng đã gần như mất tích trong màu áo Chelsea ở Champions League mùa bóng vừa rồi. Anh chỉ được tìm thấy trong mắt những người hâm mộ ở những loạt đấu cuối cùng của The Blues. Rõ nét nhất là pha ghi bàn vào lưới Barca ở trận bán kết lượt về, giúp đội bóng của Dimatteo thẳng cửa vào chơi trận chung kết.

Trận đó, Torres từ băng ghế dự bị vào sân rồi ghi bàn đầy chớp nhoáng. Đến ngay cả máy quay trên sân còn chẳng sẵn sàng lia ống kính theo bước chạy của anh. Họ mặc nhiên phát chậm lại tình huống sóng gió trước đó ở vòng cấm Chelsea. Tới khi quay về hình ảnh đang diễn ra trên sân thì đã thấy Torres chuẩn bị quặt bóng, lừa qua thủ thành Valdes của Barca ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2.

Cũng từ bàn thắng này mà Torres lại được ra sân ở trận cuối cùng. Dù không để lại nhiều dấu ấn, nhưng đủ để Del Bosque vượt qua rào cản dư luận, gọi lại anh trong tình cảnh không có nhiều sự lựa chọn khác.

Nhưng gọi Torres để làm gì khi mà trên đất Ba Lan – Ukraine, ở những trận đấu quan trọng đã qua, ông thầy râu kẽm luôn cho Tây Ban Nha chơi trò “quỷ không đầu”, đá bóng không cần tiền đạo (Torres chỉ vào sân từ đầu và ghi bàn ở những trận đấu gặp đối thủ yếu hơn Tây Ban Nha).

Giờ thì cuộc đấu quan trọng nhất của cả giải sắp diễn ra. Torres theo đà lãng quên mà mất tích! Nhưng… biết đâu nó lại trò đánh lạc hướng của Del Bosque. Với lão già có cái trán cao vời vợi, hằn không ít biển sóng luân hồi này thì mọi thứ đều đáng ngờ lắm.

Gặp Ý ở vòng bảng, ông đã chơi thử Tiki-taca theo kiểu “quỷ không đầu” rồi. Nhưng có vẻ không ăn thua. Giờ thì 4-6-0 lại cũng đã lộ đầu cua tai nheo, thiên hạ cũng đã đổ dồn vào mổ xẻ 4-6-0 mấy ngày qua cho Ý nghe, Ý ngóng, Ý tìm bài đánh chặn. Há gì, chơi trò cũ đã nhàm? Và tôi cứ ba hoa theo kiểu này, biết đâu "đầu quỷ" sẽ hiện hình ở trận cuối với bao điều mộng mị. "Đầu quỷ" ấy là kẻ đã mất tích: Fernando Torres.


M.Q

Bình luận
vtcnews.vn