Cộng đồng mạng sốt ruột vì Anh-Italia... câu giờ

Tổng hợpThứ Hai, 25/06/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News)- Trải qua 2 hiệp chính, 2 hiệp phụ cộng với loạt sút luân lưu, trận Anh-Italia kéo dài tới 5h sáng (giờ Việt Nam) mới kết thúc.

(VTC News)- Trải qua 2 hiệp chính, 2 hiệp phụ cộng với loạt sút luân lưu, trận Anh-Italia kéo dài tới tận 5h sáng (giờ Việt Nam) mới kết thúc. Điều này đồng nghĩa khoảng thời gian ít ỏi chợp mắt trước khi tới sở làm của các tín đồ túc cầu giáo đã bị cắt mất.

Dưới đây là ghi nhận của chúng tôi về những phản ứng thú vị từ cộng đồng mạng xã hội phổ biến Facebook về trận tứ kết nghẹt thở rạng sáng nay giữa Anh và Italia:

 Tuyển Anh quán triệt lối chơi ưu tiên sự an toàn trên phần sân nhà.

 Họ chỉ có mỗi việc tranh cướp bóng và... chuyền lại cho người Italia.

 'Anh đang có bóng. Ồ không, lại mất bóng rồi' - câu nói thường xuyên nhất của các bình luận viên rạng sáng nay.

 Nhiều người lầm tưởng đây chính là Chelsea phiên bản Euro 2012.



 Chiến thuật của Italia: Chuyền cho Pirlo hoặc sút xa. Rất đơn giản!

Những ai đánh giá Pirlo quá già sẽ phải nghĩ lại. Đặc biệt là AC Milan, đội bóng đã bán anh sang Juventus từ năm 2011. Họ đã mất đi Scudetto và rất có thể sẽ là một nhà vô địch châu Âu trong hè này.

 Cú sục bóng kinh điển của anh giúp Italia hồi sinh từ cõi chết.

 Trận đấu kéo dài quá lâu.

 Sau 120 phút thi đấu...

 là loạt sút penalty. Rất nhiều tín đồ túc cầu giáo thức xuyên đêm tới sáng và... đi làm luôn.

 Hai Ashley (Cole và Young) cũng chẳng thể ghi nổi một bàn thắng trên chấm 11m. Đây là lý do Anh bị loại?




Phá Hoàng (ảnh: facebook)
Bình luận
vtcnews.vn