Những bộ tóc ở U23 VN: Cây nhà lá vườn

Tổng hợpThứ Ba, 08/11/2011 09:25:00 +07:00

Gần như mỗi ngày, trên sân tập của U.23 VN lại xuất hiện thêm một quả đầu mới nhìn rất ngộ. Hỏi ra mới biết, đó là những tác phẩm mà “stylist” là Quốc Long.

Gần như mỗi ngày, trên sân tập của U.23 VN lại xuất hiện thêm một quả đầu mới nhìn rất ngộ. Hỏi ra mới biết, đó là những tác phẩm mà “stylist” Quốc Long là tác giả.
Chuyện bắt đầu từ những giây phút buồn chán, hết đi ra lại đi vô toàn đụng mặt nhau khi U.23 VN đóng quân ở Sultan. Không được đi ra ngoài trong khi wifi phải xuống tận sảnh lễ tân nên thú vui lướt web, đọc báo và vào facebook, chát chít với bạn bè người thân ở nhà cũng hạn chế. Quanh quẩn 4 bức tường ai cũng tự tìm cho mình cách giết thời gian và cố nghĩ ra đủ trò tiêu khiển.
“Cây nhà, lá vườn” 
Một trong những sáng kiến, đó là làm “vật thí nghiệm” cho đồng đội trổ tài tạo kiểu tóc. Nếu ở ĐTQG có tay kéo vàng Minh Châu thì U.23 VN có Long “toại”, hậu vệ của HN.T&T. Bàn bạc rồi nhân dịp ra quân thắng U.23 Philippines 3-1 trút cả tấn gánh nặng, mấy cầu thủ tịt ngòi dù có cả tá cơ hội không thể ngon ăn hơn quyết định xuống tóc “giải đen”.
Nhờ nhân viên khách sạn sắm bộ đồ nghề với kéo và lược, lần lượt từng người lên ghế. Đầu tiên là Thành Lương, Trọng Hoàng với kiểu tóc hơn 1 năm nay đang là mốt thời thượng của giới trẻ: đầu Neymar. Do tóc ngắn nên đội trưởng, đội phó của U.23 VN nhìn khá ngố, không như chàng trai phố Núi Hoàng Thiên sau một hồi tỉa tót chỉnh sửa rất ưng ý với mái tóc lạ lẫm giống như chân sút trẻ người Brazil vẫn để. Thấy hay hay, sau trận hòa U.23 Myanmar hậu vệ Âu Văn Hoàn cũng đề nghị “cắt kiểu Neymar” cho “bằng anh, bằng em”.
Người vô duyên nhất trận ra quân, tiền đạo Văn Thắng sau một hồi thiết kế đã chọn kiểu tóc dễ nhất: gọt trọc. Không có tông-đơ để là phẳng nên chỉ cắt sát và đôi chỗ còn nham nhở nên kiểu tóc mới của tiền vệ người Thanh Hóa chẳng giống ai. Nhưng hóa ra, cắt trọc Thắng lại giống chính mình, một cầu thủ với cái chất và tính cách rất miền núi.
 
Trong khi đó, đúng với “cái chất thủ môn” bao giờ cũng khác người và riêng lẫn độc, Tuấn Mạnh và Bửu Ngọc cùng trình làng mái tóc mà 2 bên thái dương cắt sát với vài đường cạo làm điểm nhấn.
Nhiều cầu thủ từ chối “thử nghiệm” nhưng cứ đà này, có lẽ lần lượt tất cả các thành viên U.23 VN sẽ thành “tác phẩm” của Quốc Long. Tất nhiên với điều kiện, U.23 VN ở Sultan đến tận ngày cuối cùng thì nhà tạo mẫu tóc tay ngang này mới có cơ hội thuyết phục lẫn trổ tài.
 
Cùng với Lâm Ấn Độ, Quốc Long là một trong 2 cầu thủ được xếp “ngồi mâm trên” ở U.23 VN do đã lập gia đình và là bố trẻ con nhưng hậu vệ người Hà Nội lại thuộc diện teen nhất. Rất “tay chơi” với vô số hình săm trên người và thói quen thay đổi kiểu tóc liên tục gần như theo từng tuần, có lẽ vậy nên Quốc Long cũng tự học nghề được khi sẵn có chút hoa tay. Thôi thì không hạp hay chưa có cơ hội khẳng định đôi chân của một hậu vệ cánh vốn có tiếng mạnh mẽ, lỳ lợm, cứ phát huy tài lẻ phục vụ đội vậy.    
Bình luận
vtcnews.vn