Món đồ bị đánh cắp: Từ World Cup đến các bà vợ (Kỳ 1)

Hậu trườngThứ Sáu, 01/07/2011 01:00:00 +07:00

(VTC News) - Nhắc đến vấn đề trộm cắp trong giới cầu thủ, có vô số chuyện dở khóc dở cười. Họ có thể là nạn nhân và cũng có thể là thủ phạm.

(VTC News) - Nhắc đến vấn đề trộm cắp trong giới cầu thủ, có vô số chuyện dở khóc dở cười. Họ có thể là nạn nhân và cũng có thể là thủ phạm.

Hôm thứ Ba (29/6), thuyền trưởng Fiorentina Sinisa Mihajlovic đã bất ngờ "đoàn tụ" với chiếc kính đen yêu quý của mình, thứ bị "thó" mất từ một buổi họp báo diễn ra cách đó một tuần. Khỏi nói ra có thể thấy rõ sự hân hoan, vui sướng từ HLV người Serbia bởi chiếc kính là vật bất ly thân và nó tượng trưng cho sự may mắn đối với ông.

Nhưng không phải ai cũng "đỏ" như Sinisa. Một sáng đẹp trời đến văn phòng và chợt nhận ra món đồ tưởng như vĩnh viễn không còn thấy lại đã nằm sẵn trên bàn làm việc - nghe đầy màu sắc cổ tích. Giới cầu thủ đã chứng kiến rất nhiều món đồ bị đánh cắp, từ xe hơi, nước hoa đến World Cup, thậm chí là các bà vợ.

Chiếc kính may mắn của Mihajlovic xuất hiện trở lại tại tổng hành dinh của CLB Fiorentina sau khi mất tích gần một tuần.

10 - Xe hơi

Có khá nhiều danh thủ từng bị đạo chích ghé thăm ga-ra nhưng nổi tiếng nhất phải kể đến trường hợp của Gennaro Gattuso. Chiếc Range Rover sau khi chu du một vòng Địa Trung Hải đã trở lại Italia từ đất... Albania. Và đương nhiên, khi được cảnh sát trao lại chủ cũ, chiếc xe không còn nguyên vẹn.

Một câu chuyện khá nổi khác là về chiếc xe của vợ Kevin Pressman, cựu thủ thành CLB Sheffield Wednesday. Trông thấy lũ trộm ngang nhiên lấy cắp xe cách cửa nhà không xa, Pressman đã truy đuổi và thậm chí bắt được trọn ổ. Hai tên cướp không tài nào thoát nổi cái... mông của Pressman, người vốn có thân hình khổng lồ nặng hơn 90 kg. Anh này đàng hoàng ngồi trên chúng cho tới khi cảnh sát đến.

9 - Tiền

Trong thời gian tham dự cúp Liên đoàn Các Châu lục 2009, đội tuyển Ai Cập là nạn nhân của trộm cắp. Theo lời của các thành viên "Pharaoh", bọn trộm đã đột nhập vào khách sạn và "khoắng" sạch ví của họ, thậm chí có cầu thủ mất tới 2.400 USD.

Báo chí phanh phui sự thật liên quan tới gái gọi xung quanh vụ "mất trộm" của tuyển Ai Cập 

Tuy nhiên, báo chí đã phanh phui ra sự việc. Một cảnh sát giấu tên tiết lộ các nhà vô địch châu Phi đã đem một số gái gọi lên khách sạn để ăn mừng chiến thắng 1-0 trước Italia. Ông này khẳng định "bị trộm" chỉ là cái cớ để che đậy sự thật rằng: Họ là nạn nhân của các cô gái làng chơi.

8 - Đồng hồ

Marek Hamsik mới đây đã bị đánh cắp chiếc Rolex sành điệu. Có nhiều tin đồn cho rằng giới mafia sẽ can thiệp để trả lại hiện vật cho "người hùng xứ Naples". Tuy nhiên, cho tới đầu tuần trước, ngôi sao của Napoli khẳng định chiếc đồng hồ vẫn biệt tích.

Cách đây 2 năm, Sulley Muntari cũng từng tá hỏa khi chiếc đồng hồ đeo tay bỗng dưng "bốc hơi" sau khi cầu thủ này giao lưu cùng các... Interista.

7 - Nước hoa

Bóng đá có rất nhiều trận cầu lôi cuốn và hấp dẫn nhưng không phải đội bóng nào chứng tỏ được điều ấy ngoài sân cỏ. Điển hình là Bnei Sakhnin của Israel. Có tới 6 cầu thủ thuộc biên chế CLB này đã bị cảnh sát bắt giữ vì tội ăn trộm nước hoa ở một cửa hàng miễn thuế trước thềm trận đấu với Deportivo La Courna thuộc khuôn khổ Intertoto Cup.

Stefan Effenberg đã "đánh cắp" Claudia (tóc vàng) từ tay đồng đội cũ Thomas Strunz.

6. Phụ nữ

Stefan Effenberg là cái tên đi đầu trào lưu cướp vợ đồng đội. Cựu thủ quân Bayern Munich đã có mối tình vụng trộm với Claudia, vợ của Thomas Strunz suốt một thời gian dài những năm 1990. Đến khi bị phát giác, cả hai hứng chịu vô số búa rìu dư luận nhưng vẫn quyết định tiến tới hôn nhân. Ngày cuối cùng của năm 2004, cái tên Claudia Strunz đã chính thức đổi thành Claudia Effenberg.

Cũng không thể không nhắc đến "tay chơi" John Terry. Năm ngoái, báo chí đã phát giác ra cầu thủ này vẫn lén lút quan hệ với Vanessa Perroncel, bạn gái cũ của Wayne Bridge. Đặc biệt, thời gian Terry "ăn vụng" lại là lúc Vanessa và Bridge đang yêu nhau say đắm. Quá chán ngán kẻ đạo đức giả từng được tôn vinh là "ông bố của năm 2009",  Bridge đã chia tay Chelsea và từ giã luôn đội tuyển quốc gia.

Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn