Fabregas, Van Persie đến Mỹ thăm Henry

Hậu trườngThứ Năm, 02/06/2011 04:26:00 +07:00

(VTC News)-Bỏ lại phía sau một mùa giải khó khăn, bộ đôi pháo thủ thành London đã làm một chuyến du lịch tới New York để xả hơi.

(VTC News)-Bỏ lại phía sau một mùa giải khó khăn, bộ đôi pháo thủ thành London đã làm một chuyến du lịch tới New York để xả hơi.

Nhận thấy có quá nhiều tin đồn không có lợi liên quan đến chuyện đi hay ở của Fabregas, Persie đã nảy ra ý tưởng kéo theo thủ quân của mình trong chuyến du lịch nước Mỹ. Và cầu thủ người TBN đồng ý ngay. Anh tỏ ra khá hồ hởi trước cơ hội được gặp lại huyền thoại Thierry Henry.

Fabregas và Van Persie tại sân vận động Citi Field của đội bóng chày New York Mets.

Cùng tới thành phố được mệnh danh là "Big Apple" với Persie còn có vợ anh Bouchra Elbali.

Ngoài việc sẽ tới xem Henry thi đấu trong màu áo New York Red Bulls ở MLS, bộ đôi pháo thủ còn có dịp theo dõi trận đấu bóng chày hấp dẫn giữa New York Mets và Philadelphia Phillies. Fabregas đã chuẩn bị rất kỹ cho chuyến đi với chiếc áo mô phỏng áo đấu của Mets. Trông anh như một cầu thủ bóng chày thứ thiệt.

Điều gây ngạc nhiên cho cả Fabregas và Persie là trên khán đài Citi Field cũng có một fan của Arsenal. Tiền đạo Hà Lan đã kịp chộp một bức hình một khán giả trẻ mặc áo đỏ trắng số 11 để khoe với bạn bè trên mạng xã hội.

"Đây là chiếc áo mới duy nhất mà tôi sẽ khoác lên mình mùa hè này", phải chăng đó là thông điệp mà Fabregas muốn nhắn gửi tới các gooner.

Trên đất Mỹ xa xôi, tại một SVĐ bóng chày, vẫn xuất hiện bóng dáng của một gooner.

Có thể nói, chuyến du lịch này đã giúp đội trưởng của Arsenal giải tỏa khá nhiều áp lực. Trong vòng 1 năm trở lại đây, anh công khai ước muốn trở về quên nhà Catalonia thi đấu. Và cũng trong thời gian ấy, Barcelona đã liên tiếp dạm mua cầu thủ số 1 của sân Emirates. Đặc biệt, trắng tay trong năm thứ 6 liên tiếp, Arsenal không còn là điểm dừng chân hấp dẫn đối với các cầu thủ tham vọng lớn.

Tất nhiên, các gooner và cá nhân HLV Arsene Wenger không muốn Fabregas ra đi. Anh là cầu thủ duy nhất đạt đẳng cấp thế giới mà Arsenal sở hữu. Mất anh, đội bóng thành London sẽ mất luôn thủ lĩnh, linh hồn của mình. Chắc chắn, hè này, đội bóng hùng mạnh TBN sẽ tiếp tục "tấn công" Fabregas. Với nguồn lực tài chính mới từ hợp đồng tài trợ của Qatari Foundation, họ tự tin có thể thực hiện điều mình muốn.

Có thể nói, tương lai của Fabregas ở Arsenal vẫn còn là một dấu hỏi lớn.



Thủy Kính

Bình luận
vtcnews.vn