Arsenal thua, Wenger chửi trọng tài vô dụng

Thể thaoThứ Tư, 24/11/2010 06:24:00 +07:00

(VTC News) - Thua Tottenham, Arsene Wenger đổ lỗi cho lịch thi đấu. Thua Braga, “Giáo sư” ngay lập tức hướng sự chỉ trich vào ông trọng tài thứ 5.

(VTC News) - Thua Tottenham, Arsene Wenger đổ lỗi cho lịch thi đấu. Thua Braga, “Giáo sư” ngay lập tức hướng sự chỉ trich vào ông trọng tài thứ 5.


Trả lời trên Sky Sports, HLV người Pháp đã bày tỏ sự bực tức khi Emmanuel Eboue bị phạm lỗi thô bạo trong vòng cấm dẫn đến chấn thương và một quả phạt đền bị từ chối và cho rằng đó là những nguyên nhân dẫn tới thất bại của Arsenal trên đất Bồ.

“Hãy xem lại bàn thắng đầu tiên của họ đi. Đó là lúc mà Emmanuel đã bị phạm lỗi phải nằm trên sân và buộc chúng tôi phải đưa cậu ấy ra ngoài. Họ đã tận dụng lúc chúng tôi phải đá 10 người để ghi bàn, còn pha phạm lỗi trước đó thì không hề bị trừng phạt”.

Braga đã tận dụng chấn thương của Eboue để ghi bàn.

“Trọng tài thứ 5 thật sự là đồ vô dụng. Chúng tôi tất cả đều ngỡ ngàng khi không được hưởng phạt đền trong tình huống đó. Thế rồi đến lượt họ được hưởng cái đặc ân đó của trọng tài, còn Carlos Vela có chiếc thẻ vàng bí hiểm nhất mà tôi từng thấy. Bước ngoặt trận đấu là từ lúc đó”.

“Trọng tài ngày hôm nay đã có những quyết định hết sức khó hiểu. Còn Arsenal lại phải đấu với những kẻ không chịu đá bóng, họ chỉ chăm chăm chờ cơ hội để phản công và dùng đủ mọi cách để làm chậm nhịp độ trận đấu. Một ngày hết sức thiếu may mắn với chúng tôi”.

Không tung ra đội hình mạnh nhất, thất bại này khiến Arsenal chưa thể đặt vé đi tiếp và vẫn có khả năng bị loại nếu thua trận cuối cùng. Mặc dù vậy Arsene Wenger đã phủ nhận kết quả này bị ảnh hưởng từ trận thua Tottenham hôm thứ Bảy.

“Có 7 vị trí không thi đấu, trong số đó có vấn đề chấn thương hoặc thể lực không đảm bảo. Vì vậy tôi đã không tung ra đội hình mạnh nhất cho trận này. Arsenal đang chơi tốt ở Premier League vì vậy việc tung ra các cầu thủ trụ cột sẽ là khá mạo hiểm”.

Wenger phủ nhận thất bại này là "di chứng" từ trận thua Tottenham.

Nói thì nói vậy, thế nhưng “Giáo sư” đã phải trả giá khi Fabregas tái phát chấn thương dây chằng và có thể phải nghỉ thi đấu từ 2 đến 3 tuần. Eboue cũng chưa rõ phải nghỉ bao lâu.

Hết lịch thi đấu rồi trọng tài, nếu cuối tuần này các Pháo thủ có “tịt” trước Aston Villa, Wenger sẽ lại tiếp tục có lý do để đổ thừa khi Fabregas nằm viện.


Hoàng Quân

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UH gửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.


Bình luận
vtcnews.vn