Thủ môn O.Trung Quốc bị treo giò vì chửi rủa CĐV nhà

Thể thaoThứ Năm, 11/11/2010 10:48:00 +07:00

(VTC News) - Thủ môn đội Olympic Trung Quốc, Wang Dalei đã có những lời xúc phạm nặng nề với cổ động viên nhà sau trận thua trước Nhật Bản hôm thứ Hai vừa qua.

(VTC News) - Một vụ bê bối đã xảy ra với đội tuyển nước chủ nhà Trung Quốc tại ASIAD lần này khi thủ môn Wang Dalei bị dư luận lên án vì những lời lẽ xúc phạm nặng nề với cổ động viên nhà sau trận thua bẽ mặt 0-3 trước người láng giềng Nhật Bản. (Xem chuyên đề Asiad 16 trên VTC News)


Sau trận thua mất mặt với tỷ số 0-3 trước Nhật Bản trong khuôn khổ vòng đấu bảng môn bóng đá của ASIAD, các cầu thủ Trung Quốc đã bị dư luận và báo chí nước này chỉ trích nặng nề. Một trong những cái tên được chú ý nhiều nhất chính là thủ môn Wang Dalei, vì phong độ tệ hại mà anh thể hiện trong trận đấu này.

Nhưng đáng trách hơn nữa, thủ môn này đã có những lời lẽ xúc phạm gay gắt đối với người hâm mộ bóng đá quốc gia đông dân nhất hành tinh trên blog của mình. Sau trận thua hôm thứ Hai, Wang viết: “Không thể gọi các người là cổ động viên được. Tất cả chỉ là một lũ khốn. Sự ngu muội của các người là nguyên nhân chính làm cho bóng đá Trung Quốc không thể phát triển được. Các người luôn ném đá vào bất kỳ ai mắc sai lầm”.

Phong độ tệ hại của Wang Dalei là một trong những nguyên nhân khiến Olympic Trung Quốc thua 0-3 trước Nhật Bản hôm thứ Hai.
Ngay sau đó, một số tờ báo ở Trung Quốc đã đưa tin về lời bình luận của Wang, và cho rằng “cậu ấy dường như không biết mình đang làm gì” và “cậu ấy không nên dùng những từ ngữ thô tục như vậy”. Tuy nhiên, thủ môn sinh năm 1989 này đã phản pháo lại ngay lập tức cũng trên blog của mình: “Nhiều người nói rằng có hơn 7000 nhà báo chuyên về bóng đá ở Trung Quốc, nhưng tôi đoán rằng có ít nhất 4000 trong số đó căm ghét bóng đá. Lúc tôi để thủng lưới, người ta chửi tôi là thằng ngu. Khi tôi cứu thua cho đội nhà, họ cũng chửi tôi là ngu. Tôi không phải là siêu nhân”.

Đến ngày hôm qua, lời bình luận này đã được Wang xóa khỏi trang Twitter, vốn có đến hơn 80.000 người theo dõi. Tuy nhiên, rất nhiều người  đã chụp ảnh màn hình có lời bình luận này và đưa lên mạng.

Vụ bê bối của Wang càng làm xấu thêm hình ảnh của bóng đá Trung Quốc trong mắt người hâm mộ.

Trước sự việc nghiêm trọng trên, các cơ quan có trách nhiệm của Trung Quốc đã ra lệnh treo giò Wang trong trận đấu với Kyrgyzstan đêm qua (kết quả là Trung Quốc giành chiến thắng 2-1), tuy nhiên, thời hạn của quyết định này lại không được thông báo. Tân Hoa Xã dẫn lời Cai Jiadong, thư ký thường trực của ban tổ chức ASIAD 16 rằng: “họ đã yêu cầu Wang phải suy nghĩ về hành động của mình và sớm đưa ra lời xin lỗi công khai”.

Ông Cai cũng nói thêm rằng, hành động của Wang, một trong những tài năng trẻ hứa hẹn nhất của bóng đá nước này và từng được tham gia tập luyện tại câu lạc bộ Inter Milan vào năm 2006, đã làm “tổn thương nghiêm trọng tình cảm của người hâm mộ và làm xấu đi hình ảnh của nền bóng đá quốc gia”.

Wang chụp ảnh cùng Figo, Adriano, Javier Zanetti trong lần được tập luyện cùng câu lạc bộ Inter Milan năm 2006.

Bóng đá Trung Quốc đã lâm vào khủng hoảng trong những năm gần đây và không còn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ sau liên tiếp những vụ bê bối tham nhũng, dàn xếp tỷ số và bạo lực sân cỏ. Tại ASIAD lần này, đội Olympic Trung Quốc nằm cùng bảng với Nhật Bản, Kyrgyzstan và Malaysia.

Chí Thiện

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.


Bình luận
vtcnews.vn