Chơi hàng trắng, huyền thoại bóng đá Anh bị bắt giữ

Thể thaoThứ Bảy, 23/10/2010 10:42:00 +07:00

(VTC News) - Paul Gascoigne tưởng chừng đã hoàn lương và thậm chí trở lại với cuộc sống bóng đá, nhưng cảnh sát lại một lần nữa phải sờ đến “vị khách quen” này.

(VTC News) - Đời đúng là phức tạp. Paul Gascoigne tưởng chừng đã hoàn lương và thậm chí trở lại với cuộc sống bóng đá, nhưng cảnh sát lại một lần nữa phải sờ đến “vị khách quen” này.


Và lần này thì không phải rượu hay phóng xe quá tốc độ trên đường cao tốc nữa. Gazza bị tóm cổ vì tàng trữ ma túy.

Một ngày trước khi bị bắt, Paul Gascoigne đã bị nhà đương cục thành phố Newcastle cảnh cáo vì hành vi lái xe với nồng độ cồn vượt quá mức cho phép. Tòa án thành phố cho biết cựu tiền vệ của ĐT Anh đã bị cảnh sát lôi ra khỏi xe trong tình trạng say khướt, nồng độ cồn vượt quá 35 miligram và đối mặt với 3 tháng sau song sắt.

Paul Gascoigne bị cảnh sát bắt giữ vì bị tình nghi tàng trữ ma túy.

Nhưng bây giờ chuyện còn tồi tệ hơn khi cảnh sát Bắc Tyneside cho biết họ đã bắt được 2 người đàn ông cùng 43 tuổi bị tình nghi là tàng trữ ma túy hạng A. Một trong 2 người đó đã được nhận dạng là Paul Gascoigne và hiện Gazza đang bị tạm giam chờ điều tra thêm. Cảnh sát đã thu được 100g ma túy hạng A tại nhà riêng của người đàn ông kia và hiện Paul Gascoigne đang bị nghi ngờ là nguồn cung cấp ma túy.

Cách đây 1 tháng tưởng như cuộc đời của Gazza đã sang trang khi một đội bóng bán chuyên nghiệp tên là Garfouth Town mời ông làm HLV mới mức lương 100.000 bảng/mùa. Mặc dù vậy, triệu phú một thời đã từ chối công việc này đơn giản vì nó không thỏa mãn thói quen đốt tiền vào rượu và tiệc tùng của Gazza.

Vào ra bệnh viện như cơm bữa, bây giờ cựu cầu thủ của Tottenham rất có thể lại có một địa chỉ mới: Nhà tù.

Hoàng Quân

Bình luận
vtcnews.vn