(VTC News) - Usain Bolt, VĐV chạy nhanh nhất hành tinh năm nay mới 23 tuổi, chưa vợ và dĩ nhiên chưa có con. Nhưng anh vừa mới nhận đỡ đầu cho... một chú báo 3 tháng tuổi.
Vào ngày thứ Hai (2/11) vừa qua, người đàn ông chạy nhanh nhất hành tinh, Usain Bolt đã tới thăm khu nuôi dưỡng động vật hoang dã tại thủ đô Nairobi, Kenya và nhận làm “cha đỡ đầu” của một chú báo 3 tháng tuổi, đồng thời đặt tên cho chú báo này là Lightning Bolt. Đây là một hoạt động nhằm thúc đẩy các nỗ lực bảo tồn động vật hoang dã ở Kenya, nơi mà nhiều loài động vật đang có nguy cơ bị đe doạ trước nạn săn bắn trái phép, thay đổi khí hâụ và sự can thiệp của con người.
Được biết, VĐV đang nắm giữ kỷ lục thế giới ở nội dung 100 và 200m này đã trả 13.700 USD để được nhận nuôi chú báo con. Hàng năm, anh sẽ gửi 3000 USD cho trại nuôi dưỡng động vật mồ côi ở Nairobi để họ chăm sóc cho “con nuôi” của mình. Lighting Bolt là một trong ba chú báo con được Tổ chức động vật hoang dã Kenya cứu sống khi bị mẹ của nó bỏ rơi trong khu bảo tồn.
Có một chi tiết khá thú vị khi VĐV người Jamaica này tỏ ra khá yêu chiều chú báo con nhưng khi được yêu cầu vuốt ve một chú báo đã trưởng thành để tạo dáng chụp ảnh cùng thủ tướng Kenya, Usain Bolt đã phát hoảng đến nỗi gần như bỏ chạy. Chỉ đến khi có người đến đứng cùng và nhận thấy chú báo lớn không có gì là nguy hiểm thì anh mới tiến đến để chụp ảnh. Sau đó, khi được các phóng viên hỏi là anh còn sợ những chú báo nữa không, Bolt đã mạnh dạn trả lời:” Có, trước đây tôi có sợ nhưng bây giờ thì tôi không còn sợ chúng nữa.”
Dưới đây là các bức ảnh khi Usain Bolt chụp ảnh với “con nuôi” của mình cũng như khi chụp ảnh với chú báo đã trưởng thành.
 |
Cho bé ăn sữa
|
 |
Trông chú báo giống như một chú mèo con
|
 |
| Usain Bolt rất thân thiết với báo con... |
 |
| Nhưng anh vẫn còn chút rụt rè khi tiếp xúc với chú báo lớn tên là Sharon |
Từ Vũ (theo Brisbanetimes)