Các “Vua” thi bẻ còi?

Thể thaoThứ Hai, 27/02/2012 02:53:00 +07:00

(VTC News) – Vòng 7 Giải vô địch Quốc gia 2012 chứng kiến những quyết định khó hiểu của các ông vua áo đen khiến nhiều người đặt dấu hỏi.

(VTC News) – Vòng 7 Giải vô địch Quốc gia 2012 chứng kiến những quyết định khó hiểu của các ông vua áo đen khiến nhiều người đặt dấu hỏi về việc có hay không chuyện bẻ còi?

Đầu tiên là quyết định không công nhận bàn thắng mà SLNA đã ghi được trong trận đấu giữa V.Hải Phòng và SLNA trên sân Lạch Tray của trọng tài chính Trần Trung Hiếu.

Phút 48. tiền đạo SLNA nỗ lực đột phá bên cánh trái rồi căng ngang vào khu vực 16m50. Bóng đi xoáy, lượn hẳn về phía khung thành nhưng không phải là tình huống quá khó đối với Đậu Ngọc Tân. Tuy nhiên, thủ môn V.Hải Phòng lại lóng ngóng để bóng bật vào lưới trước sự ngỡ ngàng của hàng vạn cổ động viên đất Cảng.  SLNA vui như mở hội khi lần thứ 2 vươn lên dẫn trước còn Ngọc Tân nằm ôm mặt thất vọng.

Song thật bất ngờ, chỉ vài giây sau khi công nhận bàn thắng, trọng tài chính Trần Trung Hiếu đã quyết định cho V.Hải Phòng hưởng quả... phát bóng lên.  Các cầu thủ SLNA phản ứng quyết liệt. Người hâm mộ cũng khó hiểu với tình huống đó, thậm chí, bình luận viên VTV3 cũng chỉ dám đoán nguyên nhân là do Bebbe... việt vị.
Tuy nhiên, nếu quan sát lại pha làm chậm trên tivi, có thể thấy rõ Bebbe không phạm phải bất cứ sai lầm nhỏ nào. Phán đoán duy nhất: bóng đã liệng ra ngoài đường biên ngang trước khi làm khó Đậu Ngọc Tân.
 
Kết luận này đã được trợ lý Đỗ Mạnh Hà xác nhận với phóng viên VTC News sau trận đấu. Ông cho biết, đã căng cờ trước đó nhưng trọng tài chính không quan sát kịp.

Tiếp đến là quyết định của trọng tài chính Ngô Quốc Hưng trong trận đấu giữa CLB BĐ Hà Nội và SHB Đà Nẵng.

Phút 60, Công Vinh nhận bóng từ đường chuyền dài vượt tuyến của đồng đội, nhả lại tuyến hai đúng đà băng lên của Thành Lương nhưng thay vì sút bóng, tiền vệ này đã chủ động... va vào đối phương và ngã. Ban đầu, trọng tài chính Ngô Quốc Hưng ra hiệu cho trận đấu tiếp tục vì cho rằng Thành Lương ngã giả vờ. Tuy nhiên, chẳng biết vì lí do gì, chỉ ít giây sau, ông vua người Hải Phòng kiên quyết chỉ tay vào chấm 11m đồng thời rút thẻ vàng thứ 2 tặng cho Duy Nam.

Dù Timothy đá hỏng quả phạt đền song ở thế thiếu người, SHB. Đà Nẵng đã không thể bảo toàn chiến thắng cho đến phút cuối cùng. Tan cuộc, HLV Lê Huỳnh Đức không giấu nổi sự tức giận và đặt nghi ngờ về quyết định làm thay đổi cục diện trận đấu ấy.

 Các "Vua" đã thi nhau bẻ còi? (Biếm họa: Mục Đồng)

 

Mục Đồng

Bình luận
vtcnews.vn