Phì cười với cảnh VĐV... cạo lông tại bể bơi Asiad

Thể thaoThứ Ba, 23/11/2010 10:04:00 +07:00

(VTC News) - Kình ngư người Kazakhstan cạo lông nách ngay tại bể bơi Aoti trước khi bước vào cuộc thi gây cấn. Quả là một hình ảnh hiếm thấy.

(VTC News) - Một pha "lé đòn" điệu nghệ của ông trọng tài môn cầu mây khi cầu thủ Trung Quốc "tung cước" trước mặt ông. Hay cảnh kình ngư người Kazakhstan cạo lông nách không thể thô hơn ngay tại bể bơi...Tất cả tạo nên một tập hợp ảnh như gala cười ở Asiad 16.


Hình ảnh chưa từng thấy tại một kỳ Á vận hội. VĐV bơi lội của Kzakhstan hồn nhiên cạo lông nách trước giờ thi đấu ngay tại bể bơi, cung thể thao dưới nước Aoti.

Còn đây là phần cạo lông lưng của VĐV nói trên với sự trợ giúp của một cô gái.

Chưa hết, VĐV này còn tiếp tục có một hành động kỳ quặc, bất chấp hàng nghìn người có mặt tại nhà thi đấu.

Trước đó, anh còn trình diễn một "kỹ thuật" thay đồ cực nhanh.

Nữ tuyển thủ cờ vây của Hàn Quốc, Lee Joseph có cách suy nghĩ trước mỗi nước đi khá trẻ thơ. Khi thì em cắn móng tay...

... khi thì dùng ngón trỏ bấu mũi.

Fukuhara đã để lại Asiad 16 quá nhiều hình ảnh về một cô gái có khuôn mặt trăng rằm đầy tươi trẻ. Bên cạnh đó, người ta sẽ khó có thể quên về một "búp bê bằng sứ" (biệt danh của cô) luôn bấu môi lên lưỡi khi thi đấu rất đặc trưng.

Cô gái sinh năm 1988 đến từ xứ mặt trời mọc đã giành HCĐ ở nội dung đơn nữ, môn bóng bàn tại Asiad 16.


Park Tae Hwan của Hàn Quốc không chỉ được biến đến như một VĐV hàng đầu của châu lục trên đường đua xanh, anh còn được biết đến như một kình ngư có phong cách rất khác biệt. Tae Hwan luôn bước ra bể với một mái tóc nhuộm đỏ, một đôi phone loại lớn đeo trên tai và một đôi giầy theo phong cách Hip hop. Người ta cho rằng anh quá kiêu ngạo, nhưng khi anh giành liên tiếp 3 HCV cá nhân ở Asiad 16, người ta đã hiểu, anh có cái để kiêu.


Pha "né đòn" điệu nghệ của ông trọng tài môn cầu mây khi cầu thủ Trung Quốc "tung cước" trước mặt.

VĐV bóng rổ của Hàn Quốc mất đà và xô đổ cả một tấm biển quảng cáo trong trận đấu với đội Trung Quốc. 

Pha ăn mừng của hai thầy trò võ sĩ wushu nước chủ nhà khi VĐV này giành HCV ở nội dung tán thủ.

Một CĐV nước chủ nhà ngủ gật trên khán đài khi anh đến xem trận đấu bóng rổ giữa đội Trung Quốc với đội Hàn Quốc.

Vị trọng tài này được tặng rất nhiều kỷ niệm chương của các đoàn thể thao dự Asiad 16. Trông ông cứ như một vị tướng lập nhiều chiến công và được tặng nhiều huân huy chương.

Hà Thành

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UH gửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.

Bình luận
vtcnews.vn