"Thể thao trường tồn, Maradona muôn năm"

Hậu trườngThứ Sáu, 23/07/2010 01:13:00 +07:00

(VTC News) - Maradona đã xuất hiện tại Venezuela để diện kiến Tổng thống Hugo Chavez. "Cậu bé vàng" được đón tiếp nồng hậu giống như người bạn thân của Chavez.

(VTC News) - Theo tiết lộ của báo chí Argentina, trước khi đến Venezuela thăm Tổng thống Hugo Chavez, Diego Maradona đã đồng ý với Chủ tịch Grondona sẽ tiếp tục công việc ở ĐTQG đến năm 2014.

Tuy nhiên, khi phóng viên đề cập đến vấn đề này, “cậu bé vàng” đã lập tức bác bỏ đồng thời khẳng định “tất cả chỉ là những thông tin bịa đặt”. Để lảng tránh vấn đề, Maradona quay sang ca ngợi HLV trưởng của ĐTQG Venezuela, ông Cesar Farias, người vừa gia hạn hợp đồng với LĐBĐ đất nước hoa hậu đến năm 2014.

Maradona được Tổng thống Chavez tiếp đón nồng hậu.

“Farias là một huấn luyện giỏi. Ông ấy rất phù hợp cho mục tiêu dài hạn của bóng đá Venezuela. Nhưng giữa việc ông ấy gia hạn hợp đồng và chuyện của tôi là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Còn bây giờ, tôi phải đi gặp Tổng thống Chavez”, Maradona nói.

“Cậu bé vàng” tiếp tục: “Tôi đến Venezuela không phải để tìm kiếm một công việc. Tôi đến đây để xin lời khuyên của bạn Hugo (tên gọi thân mật của Tổng thống Chavez - PV)".

Họ nói chuyện rất thân mật như những người bạn thân thiết.

Trước những tình cảm mà Maradona dành cho mình, Tổng thống Chavez hóm hỉnh đáp lại: “Ở kỳ World Cup tiếp theo, Venezuela sẽ có mặt. Lúc đó, chúng tôi sẽ đánh bại Argentina.”

Trước khi kết thúc buổi gặp gỡ với Maradona, ngài Chavez kết luận: “Đất mẹ sống mãi. Thể thao trường tồn. Maradona muôn năm.”

Những cái ôm nồng thắm trước sự chứng kiến của rất nhiều người.
"Venezuela sẽ đánh bại Argentina ở World Cup 2014".
Tổng thống Chavez dành nhiều lời tốt đẹp cho Diego Maradona.
Trong ngày hôm nay, Maradona sẽ cùng Tổng thống Chavez đến dự Lễ tốt nghiệp của một trường ĐH Thể thao ở thủ đô Caracas. Sau đó, "cậu bé vàng" sẽ có mặt tại Lễ khánh thành của một bệnh viện thể thao.

Song Mai (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn