(VTC News) - Trận ĐTVN gặp Olympiakos đã để lại khá nhiều ấn tượng tốt cho người hâm mộ: tinh thần thi đấu quyết tâm, những pha phối hợp nhuyễn ở hai cánh, bàn thắng và chiến thắng...
> Đinh Hoàng La ghi điểm "vàng" trong mắt Calisto
> Pha làm bàn đẳng cấp của "thần tài" Quang Hải vào lưới Olympiakos
> Thần tài Quang Hải "phát tài" sau trận thắng Olympiakos
> Calisto hởi lòng hởi dạ về chiến thắng của ĐTVN
> "Thần tài" Quang Hải giúp ĐTVN đánh bại Olympiakos
Tuy nhiên, điều đó cũng không che lấp được một thực tế rằng sân Mỹ Đình tối 15/5 rất vắng. Theo quan sát của phóng viên VTC News, người đến xem chỉ đủ lấp chừng 1/4 số ghế ngồi của các khán đài, chừng khoảng 1 vạn người, tức không hơn một trận cầu "đinh" của Thể Công trên sân Hàng Đẫy là bao.
Vì thế, phía sau những bước chạy trên mặt cỏ Mỹ Đình tối qua có một thực tế "ngược" với cảm giác hứng khởi mà trận đấu đem lại, đó là không khí ảm đạm của một trận đấu mà các vị khách mời không phải cái tên quá "hot" trong khi giá vé lại "ngất ngưởng" cao.
|
|
Đã cận giờ bóng lăn mà bên ngoài sân Mỹ Đình vẫn chỉ như ngày thường, dưới bầu trời chiều ảm đạm vì cơn mưa và đang ngả dần về đêm. |
|
|
Nghệ sĩ Đức Trung trong cảnh chờ đợi nhóm CĐV Thể Công, đó cũng là nhóm CĐV nong cốt tổ chức "gõ trống khua chiêng" cổ vũ cho ĐTVN. |
|
|
Bên ngoài khán đài B, rất ít người mặc áo đỏ đến sân, và họ cũng không vào sân ngay ngồi đợi như thường thấy trong mỗi lần ĐTVN ra trận. |
|
| Họ chờ nhau cho đông hơn rồi mới vào trong sân. |
|
| Còn bên trong sân vẫn là cảnh vô cùng vắng vẻ. |
|
| Đèn đã bật, hai đội bóng chuẩn bị bước ra sân... | |
|
|
| Nhưng vắng vẫn hoàn vắng... |
Hà Thành