Ronaldo: "Tôi bị ép sống vì danh dự" 17/04/2009 06:40

(VTC News) - Những đứa trẻ trong truyện ngắn "Đặt tên cho thế giới" của Nguyễn Nhật Anh nói rằng: "Ban đầu, nếu cái cốc không được gọi là cái cốc thì bây giờ nó cũng không được gọi là cái cốc. Tại sao mình không đặt lại tên cho thế giới"? Còn Ronaldo kể rằng...

> Báo chí thế giới viết gì về "siêu phẩm" của Ronaldo?
> So sánh video bàn thắng của Rivaldo - Scholes - Ronaldo
> "Bô lão" Ryan Giggs cao điểm nhất trận Porto - MU
> Ferguson tấm tắc khen "kỳ quan" của Ronaldo
> Ronaldo - cậu bé cưỡi rồng
> Ronaldo nã "đại bác" tầm xa, MU viết nên chương sử mới

Cha tôi đặt tên tôi là Ronaldo vì ông rất thích Ronald Reagan, tên của một diễn viên và cũng là tên tổng thống Mỹ lúc bấy giờ.

Sau khi gia nhập MU, huấn luyện viên Ferguson hỏi tôi về số áo mà tôi thích. Tôi nói 28. Nhưng rồi ông bảo "không, cậu phải mặc áo số 7". Và chiếc áo nổi tiếng đó đã là nguồn động lực đáng kể đối với tôi. Tôi bị ép buộc phải sống vì danh dự .

Đến bây giờ tôi gọi người đặt "số" cho mình là Cha, vì ông đã khai sinh ra một cái tên mới cho tôi: CR7.

Kể từ khi mang tên CR7, tôi luôn luôn thi đấu để biến nó thành một cái tên mà thế giới phải thừa nhận và nhớ đến. Hình như ít nhiều tôi đã đặt tên cho thể giới bóng đá.

Thế nhưng kể từ khi tên tôi được đặt lại, vinh quang tôi có được chỉ trên đất khách quê người mà chưa một lần trọn vẹn với bóng đá Bồ Đào Nha. Mỗi lần trở lại quê nhà, tôi luôn chịu những áp lực, những ám ảnh sợ hãi như thủa nào đi tập bóng ở Lisbon thường bị bọn trẻ con bắt nạt và nhại tiếng vùng Madeira. 

Hôm qua khi trở về Dragao gặp lại Porto, tôi cũng không thoát khỏi cái ảnh nặng nề đó.

Kỳ vọng của người Manchester và những tiếng huýt gió từ khắp các khán đài Dragao của người Porto đối lập và đánh nhau loạn xạ trong tâm trí tôi. Tôi tưởng mình sẽ lại gục ngã, cùng với cả một đoàn quân MU.

Nhưng vì tôi là CR7 như Ferguson đã đặt, như thế giới thế giới đã gọi, nên vì cái tên ấy, vì danh dự mà tôi phải chiến đấu chứ không phải chỉ là thi đấu.

Đêm Dragao đã để lại một bàn thắng khiến nhiều người gọi nó là "tuyệt phẩm" ở Dragao, ở quê nhà của tôi.

Anh Giggs ạ! Anh đừng hỏi tôi, tôi không thể nói được chính xác vì sao tôi sút bóng như vậy và nó lại đi vào lưới Porto theo một quỹ đạo "điên rồ" đến thế. Bởi anh đã bao lần trả lời chính xác những bàn thắng để đời của mình suốt sự nghiệp đã qua?

Lúc trước, Rio và Eva có cũng hỏi tôi như thế nhưng tôi chỉ biết nó là một khoảnh khắc.

Alex Ferguson: "Những cầu thủ lớn thường chơi rất hay hoặc cũng có thể không hay trong một trận cụ thể nào đó. Nhưng mọi sự đánh giá về phẩm chất ngôi sao của họ chỉ có thể nhìn thấy rõ từ bàn thắng họ ghi. Mà bàn thắng thì thường là khoảnh khắc, ở đó người ta lao vào bóng và quyết định xử lý nó trong tích tắc giây theo quán tính hoặc chủ ý. Và tôi cho rằng cái chủ ý trong tích tắc giây ấy là sự toả sáng, là cái để phân biệt đâu là ngôi sao và đâu là câu thủ bình thường.

CR7 là ngôi sao và chính cậu ấy mới đặt tên cho chính mình chứ không phải tôi...

Hà Thành biên tập & bình ảnh
(Nguồn ảnh: Uefa)

Theo bạn, R7 có thể thành công đến như vậy nếu không ở MU? Điều gì sẽ xảy ra cho MU và chính R7, nếu ngôi sao này chuyển sang Real? Hãy gõ ý kiến của bạn (gõ tiếng Việt có dấu) vào ô "Phản hồi của độc giả về bài viết" ở cuối bài nhé! Trân trọng cảm ơn!

Thể thao   Xem theo ngày