Fabregas rưng rưng nước mắt ngày về lại quê hương

Tổng hợpThứ Ba, 03/08/2010 01:38:00 +07:00

(VTC News) - Trở về TBN nhận huân chương công trạng, Fabregas đã ứa lệ và lặng đi vì xúc động.

(VTC News) - Sau kỳ nghỉ hè ở Hy Lạp, tiền vệ Cesc Fabregas đã trở về quê nhà để nhận kỷ niệm chương công trạng vì thành tích vô địch World Cup 2010 cùng đội tuyển Tây Ban Nha.


Tại đây, trước sự chào đón nồng nhiệt của gần 2.500 người hâm mộ, Fabregas đã nghẹn lời: “Tôi hi vọng sẽ được thấy mọi người thường xuyên hơn và ở gần nhau hơn”. Đặc biệt sau khi xem lại những hình ảnh thời còn ở lò đào tạo trẻ La Masia, đội trưởng của Arsenal đã ứa lệ.

Fabregas ứa lệ trước tình cảm nồng hậu của người hâm mộ.

Trước đó một ngày, HLV Wenger đã yêu cầu Fabregas phải lên tiếng chấm dứt những tin đồn về tương lai của anh ở Arsenal. Tuy nhiên, dường như “F4” đã ngó lơ lời của người thầy, dù anh vừa tuyên bố “Giáo sư” là người cha thứ hai của mình. Trong khi đó, tờ Marca cho biết, nếu Fabregas ra đi, Arsenal sẽ chi tiền mua về tiền vệ Mikel Arteta để khỏa lấp khoảng trống mà “F4” để lại.

Fabregas đã khóc vì xúc động.


Song Mai
Bình luận
vtcnews.vn