Thua thảm Mexico, Italia chuẩn bị tồi tệ cho World Cup

Thể thaoThứ Sáu, 04/06/2010 07:02:00 +07:00

(VTC News) - Thất vọng, đó chắc chắn là cảm giác chung nhất của các cổ động viên Italia khi chứng kiến màn trình diễn yếu kém của đội nhà ở Brussell chiều qua.

(VTC News) - Thất vọng, đó chắc chắn là cảm giác chung nhất của các cổ động viên Italia khi chứng kiến màn trình diễn yếu kém của đội nhà ở Brussell hôm qua.
Trước một Mexico yếu hơn cả về con người lẫn danh tiếng, thầy trò Marcello Lippi đã không thể tạo ra nổi một tình huống phối hợp tấn công ra hồn nào trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 1. Trong khi ấy, hàng thủ do Cannavaro chỉ huy tiếp tục là điểm yếu lớn nhất của Azzurra. Ngay phút 16, Carlos Vela thoải mái nhận bóng trong khu vực 16m50, dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ thành Gianluigi Buffon. 1-0 cho Mexico.

Carlos Vela mở tỷ số.

Bàn thắng mở tỉ số giúp đội bóng Bắc Mĩ càng chơi càng tự tin, họ thoải mái triển khai những mảng đánh biên và phối hợp bóng ngắn cực kì hiệu quả. Còn các nhà ĐKVĐ thế giới, đá hoàn toàn bế tắc, thua sút cả về thời gian kiểm soát bóng lẫn ý tưởng tiếp cận khu vực cấm địa của đối phương. Tình hình đó không có gì thay đổi khi hiệp 2 bắt đầu, Mexico tiếp tục là đội chơi hay hơn và có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 73. Người ghi bàn là cầu thủ vào sân thay người, Medina.

Mexico dẫn 2-0.

Dù sau đó, Italia đã có một loạt điều chỉnh về mặt nhân sự nhưnh họ chỉ có bàn thắng danh dự ở những phút cuối cùng sau một pha bóng lộn xộn trước cầu môn của Perez. Trung vệ Bonucci chuộc lại phần nào sai lầm của bản thân bằng cú ra chân quyết đoán trong vòng 5m50.

Bonucci gỡ chút thể diện cho Italia.

Tỉ số 1-2 được giữ cho đến khi trọng tài chính Verbist nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Một bước chuẩn bị không thể tệ hơn của thầy trò Lippi.

P.A.N
Bình luận
vtcnews.vn