(VTC News) - Hậu vệ của Deportivo có lẽ đã ước gì mình đã không phải là người ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu cho đội nhà trong trận đấu diễn ra vào đêm thứ Bảy (23-1).
Ở đội tuyển Brazil, cái tên Felipe Luis còn tương đối xa lạ bởi anh mới chỉ một lần khoác chiếc áo vàng xanh. Thế nhưng ở La Liga và Deportivo lại khác. Hậu vệ trái 25 tuổi này đã ra sân trong 82 trận liên tiếp trên mọi đấu trường cùng Super Depor, và được đánh giá là một trong những hậu vệ trái hay nhất Liga ở thời điểm hiện tại. Mùa hè vừa qua, Barca cũng đã định đưa anh về Nou Camp nhưng thương vụ bị đổ bể giữa chừng do Deportivo quyết không buông viên ngọc quý của mình, buộc Guardiola phải sử dụng Maxwell như phương án dự phòng cho Abidal.
Song tương lai tươi sáng của Felipe đã tan tành mây khói sau chiến thắng đêm qua của Deportivo. Có lẽ anh đã ước giá mà mình không phải là tác giả của bàn thắng mở tỉ số. Cú tiếp đất sai tư thế cộng với sức nặng của thủ thành Iraizor bên phía Bilbao đã khiến các dây chằng của anh đứt gần hết, mắt cá lệch hẳn sang một bên. Theo những chẩn đoán ban đầu thì hậu vệ tài năng sẽ phải nghỉ đến hết mùa, đồng nghĩa với việc mất suất ở world Cup 2010 sắp tới.
Chu Tước