(VTC News) - Không có bất ngờ ở vòng 1/8 Coppa Italia hôm qua khi các ông lớn của Serie A đều vượt qua các đối thủ của mình.
Milan tiếp mạch chiến thắng
Sau khi Inter và Roma cập bến vòng 1/8 Coppa Italia, người hâm mộ kì vọng AC Milan và Juventus sẽ lần lượt vượt qua các đối thủ đàn em để tề tựu đông đủ tại tứ kết của giải đấu danh giá thứ nhì Italia này. Và một nửa ước vọng đó đã được các học trò của Leonardo hoàn thành trong trận đấu sớm nhất vào tối qua, trước đội bóng đến từ Serie C1, Novara.
Tung ra đội hình gồm rất nhiều cầu thủ dự bị và tuyển trẻ đôn lên từ tuyến dưới, nhưng đội chủ sân San Siro không mất nhiều thời gian để kiểm soát toàn bộ thế trận trước một đối thủ tỏ ra quá yếu kém về mặt chuyên môn. Tuy vậy, cũng cần phải nhờ đến một chút may mắn thì lão tướng Inzaghi mới sớm đưa đội chủ nhà vươn lên ngay ở phút thứ 12 của trận đấu.
Không chịu thua kém người đồng đội trên hàng công, Huntelaar cũng rất nỗ lực để tìm kiếm bàn thắng cho riêng mình nhưng thủ thành Fontana đã chơi một trận cực kì xuất sắc. Không dưới 3 lần trong hiệp 1, thủ thành này đã cứu nguy cho đội nhà sau những pha dứt điểm cực kì hiểm hóc của Huntelaar và Jankulovski. Nhờ đó, đội bóng "hạng ruồi" Novara chỉ chịu rời San Siro với khoảng cách 1 bàn sau 45 phút thi đấu.
Không chỉ có vậy, Cristian Bertani còn làm cả San Siro phải câm lặng bằng bàn thắng san bằng tỉ số ngay phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ 2. Kaladze đã tỏ ra quá chậm chạp trong tình huống này, khi để chân sút của Novara có đủ thời gian và khoảng trống để tung ra một cú sút chân trái hiểm hóc và nhạy cảm đến vậy.
Không muốn phải tốn thêm công sức cho 2 hiệp phụ, Leo quyết định đẩy cao đội hình, ồ ạt tràn sang phần sân của Novara. Chính sự chủ động đó đã giúp họ một lần nữa nắm toàn quyền định đoạt số phận của trận đấu. Và mặc cho bị trọng tài từ chối 1 bàn thắng vì việt vì dù Inzaghi đưa bóng vào lưới một cách hợp lệ, AC Milan vẫn hoàn thành mục tiêu cuối cùng của mình bằng bàn thắng cực đẹp của Flamini. Tiền vệ đang bị thất sủng này đã tung ra một cú sút trái phá từ ngoài vạch 16m50, bóng đi liệng và găm thẳng vào góc cao khung thành Fontana, kết thúc hoàn hảo đường phản công mẫu mực của đội chủ nhà.
Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu. Nhẹ nhàng hạ gục đối thủ đàn em, Milan thảnh thơi đợi chờ Siena ở Serie A cuối tuần này, trước khi trải qua hai cơn hành xác với Fiorentina và Inter vào những ngày cuối tháng 1 tới.
Juve tạm qua cơn khủng hoảng
Nhiều người đã đặt nghi ngờ về tính khả thi của bộ đôi Del Piero - Diego, dù đó là sự kết hợp đáng mong chờ nhất của Juventus kể từ đầu mùa. Thế nhưng mỗi lần cả hai cùng ra sân là y như rằng "Bà đầm già" khốn đốn. Song, trong tình cảnh khó khăn như hiện tại, Ferrara buộc phải đánh cược với chiếc ghế của mình.
May cho Juve và cũng may cho Ferrara, Napoli không thể tung ra đội hình mạnh nhất do chuỗi trận bất bại liên tiếp vừa quá đã khiến cho nhiều cầu thủ trụ cột của Napoli có dấu hiệu kiệt sức. Cái khí thế từng lật độ Juve 3-2 ngay tại Olimpico vài tháng trước đã chẳng thể tái hiện đêm qua. Tuy nhiên, phải nhờ tới một tình huống gây tranh cãi, Bianconeri mới chiếm được lợi thế.
Phút 23, sau pha tranh bóng với Melo, Datolo dính chấn thương song trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục. Mặc cho các cầu thủ Napoli đã giơ tay ra dấu hiệu, Diego cùng đồng đội vẫn mải miết tấn công và đích thân tiền vệ người Brazil kết thúc pha bóng đó bằng bàn thắng đầu tiên của mình ở Olimpico.
Tiếp tục thi đấu khởi sắc, Juve tạo ra được khá nhiều cơ hội ngon ăn trong hiệp 1 nhưng cũng phải đến giữa hiệp 2, họ mới có thể gia tăng cách biệt. Pha phối hợp tuyệt vời giữa Caceres và Del Piero đã được hoàng tử thành Turin dứt điểm gọn ghẽ, trong tiếng thở phào của Ferrara bên ngoài đường pitch.
Không thể tạo nên điều kì như lần đối đầu trước được nữa, Napoli còn lĩnh thêm 1 bàn thua nữa khi hiệp 2 bước vào những phút cuối cùng. Phút 80, Diego bị Contini đẩy ngã trong vòng cấm. Phạt đền cho Juve và Contini lĩnh thẻ đỏ rời sân. Từ khoảnh cách 11m, Del Piero không phạm sai lầm, ấn định tỷ số chung cuộc 3-0 cho Bianconeri.
 |
| Và có riêng cho mình một cú đúp. |
Đây là thất bại đầu tiên của Napoli dưới triều đại của Mazzarri, song có vẻ như chỉ thị của ngài chủ tịch Laurentiis là hướng về Top 4 Serie A chứ không phải là danh hiệu hạng 2 như Coppa Italia. Chỉ có Ferrara là sướng, nhưng chắc ông chả thể vui mừng được lâu vì đối thủ tiếp theo của Bà đầm chính là... Inter Milan. Trận derby Italia vì thế sẽ vô cùng hấp dẫn.
Đội hình thi đấu
Juventus: Manninger; Caceres (Zebina 82), Legrottaglie, Chiellini, Grosso (Grygera 46); Salihamidzic, Felipe Melo, De Ceglie; Diego; Del Piero (Immobile 85), Amauri.
Napoli: Iezzo; Campagnaro (Quagliarella 76), Rinaudo, Contini; Zuniga, Gargano, Cigarini, Dossena (Hamsik 59), Datolo; Denis, Hoffer (Maggio 63).
|
|
Chu Tước