(VTC News) - Một cuộc rượt đuổi tỉ số ngoạn mục, với những bàn thắng đẹp như mơ. Rõ ràng là trước vòng đấu, không ai ngờ Siena và Inter lại có thể tạo nên một trận đấu đáng xem đến vậy.
Không thể đưa ra sân đội hình mạnh nhất vì nhiều lí do, nhưng Mourinho vẫn hoàn toàn tự tin, với những cầu thủ ông có trong tay, chẳng khó để Inter có thể hạ gục đội bét bảng Siena. Tuy nhiên, ở đời chẳng ai học được chữ ngờ, Siena đã chơi một trong những trận đấu xuất sắc nhất của mình kể từ đầu mùa giải, và suýt chút nữa tạo ra "cơn địa chấn" ở Giuseppe Meazza.
 |
Siena suýt tạo ra cơn địa chấn ở Giuseppe Meazza.
|
Ngay phút thứ 17, Massimo Maccarone đã làm tất cả phải ngỡ ngàng bằng cú sút xa tuyệt đẹp của mình. Từ cái chân trái điêu luyện của cựu tiền đạo Boro, bóng lượn thành một đường cong hoàn mĩ, găm thẳng vào góc cao khung thành, đánh bại mọi nỗ lực của thủ thành Julio Cesar. Ở tình huống này, các tiền vệ phòng ngự của Inter đã không hoàn thành trách nhiệm khi bỏ lửng chân sút đối phương ngay trước khu vực 16m50.
Dẫu vậy, bản lĩnh của các nhà ĐKVĐ giúp họ nhanh chóng kiểm soát lại thế trận và có bàn thắng gỡ hòa chỉ 5 phút sau đó. Giữa "muôn trùng vây" của hàng thủ Bianconeri, Diego Milito vẫn tìm ra một góc vừa đủ để đưa bóng qua tầm kiểm soát của thủ thành Curci. Một pha phản công mẫu mực, khởi phát từ đường chuyền dài vượt tuyến đầy chiến thuật của Wesley Sneijder. Và tiền vệ người Hà Lan tiếp tục thể hiện phẩm chất thủ lĩnh của mình khi anh đưa đội nhà vươn lên dẫn trước bằng pha đá phạt hàng rào đẹp mắt ở phút 35, một cú sút không thể cản phá.
Nhưng sự lỏng lẻo của hàng thủ một lần nữa lại khiến thầy trò Mourinho điêu đứng. Chỉ 2 phút sau bàn thắng của Sneijder, cách biệt về điểm số đã được san bằng. Pha tấn công bên phía cánh phải của đội khách đã được Albin Ekdal kết thúc gọn gàng từ đường chuyền như đặt của Maccarone. Và 2-2 cũng là tỉ số cuối cùng của hiệp 1.
Bước sang hiệp 2, sự chủ quan của Inter vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Mà bằng chứng là họ tiếp tục rơi vào thế phải bám đuổi, và lần này không phải ai khác, chính Maccarone đặt dấu ấn bằng bàn thắng thứ 2 cho riêng mình. Vẫn là một khoảng trống mênh mông trong khu vực 16m50 của đội chủ nhà, và tiền đạo của Siena cũng chỉ cần có thế để dứt điểm tung lưới Cesar.
 |
Sự tỏa sáng của Sneijder (10) đã đem lại điều khác biệt cho Inter Milan.
|
Không chấp nhận mất điểm ngay trên sân nhà, Inter dồn toàn lực lên để tấn công, song sự nóng vội trong các tình huống cuối cùng khiến cho các Nerazzurri nhiều phen phải ngao ngán. Sự tiếc nuối kéo dài tới tận phút 87, trước khi vị thần hộ mệnh của Inter tỏa sáng, và người đó không phải ai khác chính là Sneijder. Tiền vệ người Hà Lan hoàn tất cú đúp của mình bằng cú sút phạt từ khoảng cách 30m, bóng đi không căng nhưng rất hiểm, buộc Curci lần thứ 3 phải vào lưới nhặt bóng.
Thế nhưng cơn ác mộng với đội khách chưa dừng lại ở đó. Đúng vào phút bù giờ thứ 3, trung vệ Walter Samuel trong tình huống lên tham gia tấn công, nhận đường chọc khe chuẩn xác của đồng đội, rồi dứt điểm quyết đoán như một tiền đạo, đem về chiến thắng nghẹt thở cho đội chủ sân Giuseppe Meazza. Giành trọn vẹn 3 điểm trong trận đấu này, Inter Milan tiếp tục củng cố ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng, và thảnh thơi ngồi nhìn Juve và AC Milan "tàn sát" nhau ở trận cầu tâm điểm của vòng 19.
Đội hình thi đấu
Inter Milan: Julio Cesar, Ivan Cordoba, Ferreira Lucio, Javier Zanetti, Maicon, Thiago Motta (67'), Dejan Stankovic (Marko Arnautovic, 46'), Wesley Sneijder, Ricardo Quaresma ( Walter Samuel, 46'), Alberto Diego Milito, Goran Pandev.
Siena: Gianluca Curci (Gianluca Pegolo, 46'), Jardim Goncalo Brandao, Sanchez Emilson Cribari, Cristiano Del Grosso, Aleandro Rosi, Paul Codrea, Albin Ekdal (Lukas Jarolim, 81'), Simone Vergassola, Mato Jajalo, Massimo Maccarone, Ferreira Reginaldo (Michele Fini, 72')
Chu Tước