Milan đại thắng trong ngày ra mắt Beckham 07/01/2010 08:26
(VTC News) - Beckham đã có màn ra mắt khá ấn tượng trong trận đấu mà Milan của anh dễ dàng đè bẹp đối thủ khó chơi Genoa với tỷ số không tưởng 5-2.

» Vòng 18 Serie A: Hiệu ứng tân binh
» Beckham và Milan: Viết nốt chuyện tình dang dở
» Chuyển nhượng Milan: Tăng hàng thủ - Bù hàng công

Nếu như người hâm mộ đã phần nào hụt hẫng khi không thể chứng kiến "giò cẳng" của Luca Toni trong màu áo Roma một cách trọn vẹn thì họ đã hoàn toàn thỏa mãn khi quan sát những gì David Beckham đã làm trong trận đấu muộn nhất vòng 18.

David Beckham đã có màn ra mắt thành công trong màu áo Milan.

Tiền vệ kỳ cựu người Anh được HLV Leonardo xếp đá chính thay cho Pato bị chấn thương, đồng thời sử dụng một sơ đồ khá lạ lẫm 4-5-1 với Borriello đá cao nhất, còn Ronaldinho và Becks chơi dạt sang hai bên cánh. Ở vị trí giữa sân là bộ ba quen thuộc Ambrosini - Gattuso - Pirlo.

Về phía đội khách, họ cũng cho ra mắt bản hợp đồng mới David Suazo. Sát cánh cùng tiền đạo người Honduras là bộ đôi PalacioSculli trên hàng công. Mặc dù vẫn sử dụng sơ đồ 3-4-3 quen thuộc nhưng việc làm khách trên sân của đội bóng nhì bảng đã buộc HLV Gasperini bố trí một đội hình đá thấp và lựa chọn lối chơi phản công nhanh với những "vận động viên điền kinh" như Suazo và Palacio.

Là cầu thủ được chú ý nhất trên sân nên không khó để Becks sớm để lại dấu ấn trong trận đấu. Ngay phút thứ 3, cựu cầu thủ của MU và Real Madrid đã có đường chuyền từ biên vào vô cùng thuận lợi để Borriello dứt điểm, đáng tiếc là thủ môn Amelia đã chơi quá hay.

Tiếp tục vượt trội về khả năng kiểm soát bóng, Milan nhanh chóng có được cơ hội bằng vàng để mở tỷ số khi đội trưởng Ambrosini bị phạm lỗi trong vòng cấm ở ngay phút thứ 13. Tuy nhiên, Ronaldinho lại không thể chuyển hóa được nó thành bàn thắng khi để thủ thành Amelia dễ dàng bắt bài ở tình huống phạt đền.

Ép sân nhiều mà không ghi được bàn thắng, Rossoneri dính phải đòn hồi mã thương của các vị khách. Phút thứ 25, sau một pha xuống bóng bên phía cánh phải khá đơn giản, Rodrigo Palacio treo bóng rất khó chịu vào trong vòng cấm. Cầu thủ trẻ Abate trong một lần hiếm hoi được đá chính đã mắc lỗi khi để "xổng" Giuseppe Sculli, khiến Dida chỉ còn biết chôn chân sau cú đánh đầu của tiền đạo đội khách. Tỷ số được mở một cách rất bất ngờ cho đội chủ sân Luigi Ferraris.

Sculli bất ngờ mở tỷ số ở phút thứ 25.

Dường như lòng tự trọng đã bị tổn thương, Milan nỗ lực dồn lên sau bàn thua. Và một lần nữa, Ambro lại trở thành người hùng với các Milanista. Phút thứ 32, số 23 bị chính thủ môn Amelia phạm lỗi trong một tình huống tấn công trung lộ ở trong vòng cấm. Từ chấm 11m, Ro "vẩu" không cho phép mình phạm phải sai lầm lần thứ hai khi có pha đánh lừa xuất sắc, cân bằng tỷ số trận đấu.

Ronaldinho thực hiện thành công quả đá 11m cân bằng tỷ số.

Không dừng lại ở đó, tâm lý hưng phấn được đội bóng sọc đỏ đen tiếp tục thể hiện bằng những pha hãm thành liên tiếp. Trước khi hiệp 1 kết thúc, họ đã kịp có bàn thắng thứ hai. Phút thứ 38, từ một tình huống cố định, Pirlo treo bóng điểm rơi vào trong vòng cấm địa đội khách. Các hậu vệ Grifoni không phá được bóng ra để bóng đến chân Thiago Silva. Từ khoảng cách hơn 5m, trung vệ người Brazil có pha xoay người sút bóng hoàn hảo vào khung thành gần như đã bỏ trống, đem lại lợi thế dẫn trước cho Milan.

Thiago Silva đem lợi thế dẫn trước về cho Milan trước khi hiệp 1 kết thúc.

Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi. Chỉ có một sự khác biệt duy nhất là đội chủ sân San Siro đã dễ dàng có được những bàn thắng. 3 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Borriello chính thức lên tiếng trong trận đấu. Nhận đường chọc khe tinh tế của Ronaldinho, Luca Antonini rất đồng đội chuyền ngược trở ra cho tiền đạo 27 tuổi để cầu thủ này dễ dàng đệm bóng vào lưới trống.

Borriello nhân đôi cách biệt khi hiệp 2 mới bắt đầu được 3 phút.

Hơn 10 phút sau, Borriello hoàn thành cú đúp cho riêng mình. Vẫn lại là Antonini có được câu bóng chuẩn xác để cựu cầu thủ Genoa ngả người vô lê cực kỳ đẹp mắt, đưa bóng vào góc cao khung thành của Amelia. Tỷ số một lần nữa được nâng lên thành 4 - 1 cho Milan.

Borriello hoàn tất cú đúp bằng cú ngả người vô lê đẹp mắt.

Chưa dừng lại ở đó, phút thứ 74, Milan hoàn tất cú hattrick "penalty" của mình trong trận đấu. Người bị phạm lỗi lần này là Ronaldinho, và cựu cầu thủ Barca đã nhường cơ hội ghi bàn cho cầu thủ mới vào sân Huntelaar. Từ chấm phạt đền, tiền đạo người Hà Lan không mắc một sai lầm nào, nâng tỷ số lên thành 5 - 1 cho Rossoneri.

Huntelaar hoàn tất đêm ác mộng cho thủ thành Amelia.

Dường như đã no nê với bàn thắng nên hàng thủ đội chủ nhà có biểu hiện mất tập trung. Và họ đã để David Suazo có một pha thoát xuống và dứt điểm khá dễ dàng ở phút thứ 79, rút ngắn tỷ số xuống còn 2 - 5. Nhưng đó cũng là tất cả những gì đội khách làm được trong trận đấu này.

Suazo rút ngắn tỷ số xuống còn 5-2 10 phút trước khi hết giờ.

Đè bẹp đối thủ khó chơi với tỷ số khó tin 5 - 2, Milan vững vàng ở ngôi vị thứ hai, đồng thời duy trì được khoảng cách về điểm số với đội đầu bảng Inter, đội cũng vừa giành chiến thắng sát nút trước Chievo trong trận đấu sớm.

Đội hình thi đấu
Milan: Dida; Thiago Silva; Alessandro Nesta; Luca Antonini; Andrea Pirlo; Ignazio Abate; Massimo Ambrosini; Genaro Gattuso; David Beckham; Marco Borriello; Ronaldinho.
Genoa: Marco Amelia; Emiliano Moretti; Domenico Criscito; Giuseppe Biava; Giandomenico Mesto; Ivan Juric; Marco Rossi; Omar Milanetto; Giuseppe Sculli; David Suazo; Rodrigo Palacio.

Bàn thắng: Ronaldinho (pen 32'); Thiago (38'); Borriello (48'; 60'); Huntelaar (74') - Sculli (25'); Suazo (79')

Tỷ số: Milan 5 - 2 Genoa


Âu Âu


Mã xác nhận: loading...
 
Thể thao   Xem theo ngày