CĐV Tây Ban Nha dùng Messi chế giễu Ronaldo

Tổng hợpThứ Tư, 27/06/2012 11:36:00 +07:00

Vừa đặt chân đến Donetsk, Ukraine, Ronaldo đã bị hàng chục CĐV Tây Ban Nha vây kín, dùng lời lẽ thô tục, sỉ nhục.

Vừa đặt chân đến Donetsk, Ukraine, Ronaldo đã bị hàng chục CĐV Tây Ban Nha vây kín, dùng lời lẽ thô tục, sỉ nhục. Nhóm người này còn dùng điệp khúc “Messi, Messi…” gây ức chế với Ronaldo trước trận đại chiến đêm nay của bán đảo Iberia.


Điệp khúc “Messi, Messi…” là thứ quen thuộc các CĐV quá khích tại EURO 2012 vẫn dùng để chọc tức Ronaldo. Từ fan Đan Mạch, Đức, Hà Lan đế CH Cezch, tất cả đều dùng Messi làm vũ khí kích động Ronaldo. Nhưng CĐV Tây Ban Nha thì hầu như chưa thấy, bởi tại La Liga, Ronaldo là ngôi sao được mến mộ hàng đầu. Kể cả trong những trận El Clasico, fan Barca cũng không đem công thần Messi ra để hạ nhục Ronaldo.

CR7 Bị CĐV Tây Ban Nha sỉ nhục 


Dùng Messi để chọc tức Ronaldo rất ít thấy tại La Liga, Ronaldo bị lăng mạ, sỉ nhục bằng lời lẽ thô tục tại đây càng hiếm gặp. Nhưng đấy là khi màu cờ sắc áo, tinh thần dân tộc chưa được phân biệt cao thấp trên sân cỏ, thì sự hòa nhã vẫn xuất hiện giữa những người thuộc hai nửa bán đảo Iberia. Còn tại EURO 2012, cụ thể là trận bán kết đêm nay, người hùng Ronaldo của La Liga tạm thời phải sắm vai kẻ thù trong mắt CĐV Tây Ban Nha, trên con đường La Roja bảo vệ ngôi vô địch.

Thế mới có chuyện Ronaldo vừa đặt chân xuống sân bay quốc tế Donetsk đã bị hàng chục fan quá khích người Tây Ban Nha lăng mạ. Sự căng thẳng, pha lẫn đôi chút hận thù được phát động ngay bên ngoài sân cỏ, trước khi người Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha quyết chiến tại Donbass Arena. Về đến khách sạn Victoria, Ronaldo khi vừa xuống xe bus lại bị một nhóm CĐV khác của Tây Ban Nha chửi rủa. Một số đồng đội của Ronaldo và HLV Paulo Bento cũng là nạn nhân của nhóm CĐV quá khích này.

Ronaldo sẽ vượt qua nỗi ám ảnh mang tên Messi?


Không chỉ dùng Messi, lời lẽ thô tục xúc phạm, CĐV Tây Ban Nha còn nói, Ronaldo không đáng được Rinat Akhmetov bỏ hàng tỷ bảng hậu thuẫn EURO 2012 và đưa ngôi sao Real Madrid đến Ukraine để khoe mẽ vẻ hợm hĩnh, kiêu căng. Song đó chỉ là nhận xét có phần tiêu cực, cuộc nội chiến bán đảo Iberia đáng chờ đợi hơn nhiều.

Bất luận trên khán đài Donbass Arena có “Messi, Messi…” hay những lời lăng mạ nhằm vào Ronaldo hay không, thì cuộc đọ sức đêm nay vẫn xứng là hay nhất trong 5 trận đấu tại Donetsk. Và tất nhiên nó đáng với số tiền 400 triệu USD xây SVĐ, 300 triệu USD xây nhà ga trung tâm và hàng trăm triệu USD khác mà Akhmetov chi ra để đưa EURO 2012 tới thành phố chỉ lớn thứ 5 tại Ukraine.



Trần Lợi (Thể thao 24h)

Bình luận
vtcnews.vn