TBN-BĐN còn 1 ngày: Hãy chơi theo cách của mình

Tổng hợpThứ Ba, 26/06/2012 03:16:00 +07:00

Đối thủ nào khi gặp TBN cũng từ bỏ lối chơi quen thuộc nhằm mục đích ngăn chặn tiqui-taca. Nhưng tất cả đều thất bại. Vậy thì có nhất thiết phải thay đổi không?

Đối thủ nào khi gặp TBN cũng từ bỏ lối chơi quen thuộc nhằm mục đích ngăn chặn tiqui-taca. Nhưng tất cả đều thất bại. Vậy thì có nhất thiết phải thay đổi không?

Buổi sáng sau ngày TBN hạ Pháp 2-0 để vào bán kết, trang Nhất của tờ nhật báo Bild (Đức) chạy dòng tít “Chúng ta không sợ đội TBN này”. Tờ Bild đưa ra ý kiến của rất nhiều danh thủ Đức nhận xét rằng TBN ở kỳ EURO 2012 này không đáng sợ như trước. Người Đức có lẽ đã rút ra kinh nghiệm từ World Cup 2010, khi sau trận thua 0-1 trước TBN ở bán kết, nhiều cầu thủ thừa nhận rằng hình như họ đã dành cho TBN quá nhiều sự tôn trọng.


Một ngày trước trận nội chiến Iberia 

Tôn trọng TBN là điều tất nhiên, nhưng tôn trọng quá thì lại dễ biến thành sợ hãi. Bóng đá là một cuộc chiến mặt đối mặt nên yếu tố tinh thần vô cùng quan trọng. Nếu quá tôn trọng đối thủ, anh sẽ mất sức chiến đấu, thậm chí còn sợ không dám làm tổn thương đến đối thủ, giống như cách ĐT Pháp vừa thể hiện.

Trước trận TBN-Pháp, HLV Croatia, Bilic viết hẳn 1 bài trên tờ L’Equipe để chỉ cách cho Pháp hạ TBN. Bilic nói đã có lúc Croatia của ông chơi 4-5-1, thậm chí là 6-4-0. Cách chơi này giúp Croatia phòng thủ tốt nhưng Bilic cũng tiếc là đội bóng của ông không mạo hiểm hơn trong tấn công.


Khi hạ Ireland và hòa Ital, Croatia chơi sắc sảo với 2 tiền đạo, đến lúc đá với TBN thì lại hầu như không có tiền đạo thường trực nào. Bilic nhắc đi nhắc lại rằng “có thể đánh bại TBN hoặc chí ít là khiến họ khó khăn”. Tiếc là Blanc cũng đã quá thận trọng, thay đổi cách đá quen thuộc, dùng toàn cầu thủ phòng ngự để rồi chẳng gây cho TBN được chút rắc rối nào.

Diễn theo ý mình 

Hãy nhìn và học cách người Italia chơi với TBN. Đội bóng của HLV Prandelli không phòng ngự co cụm, không xáo tung đội hình chỉ để ngăn TBN mà chơi đúng phong cách truyền thống của mình, chặt chẽ, kỷ luật và phản công nhanh. Khi Italy chơi như thế, với một Pirlo không e ngại gì các tiền vệ TBN, chính TBN mới là đội luôn cảm thấy bị nguy hiểm.
Đây là BĐN!
Vậy BĐN có cần thay đổi để đối phó với TBN hay không? Có một nguyên tắc mà các HLV vẫn thường hay nói đến mỗi khi bảo vệ các quyết định của mình: “không ai thay đổi một đội hình đang chiến thắng”. Tất nhiên, không thay đổi ở đây có nghĩa tương đối, là phải giữ những điều cơ bản nhất trong hệ thống. BĐN hiện tại đang có một đội hình chiến thắng, cứ trận sau chơi hay hơn trận trước, đặc biệt là việc giải phóng được sự bế tắc trong vai trò của Cris Ronaldo. 

Với việc cả Ronaldo lẫn Pepe đều đang chơi rất hay, BĐN mang dáng dấp của Real Madrid, phòng ngự rắn từ Pepe và tấn công rất nhanh bằng các đường bóng ra biên cho Ronaldo. Vai trò của bộ ba Raul Meireless, Miguel Veloso và Joao Moutinho cũng gần giống như Khedira, Alonso, Oezil ở Real Madrid.

Phong cách đó, nếu vận hành tốt, đã chứng minh là có thể ngăn chặn tiqui-taca của Barcelona và La Roja, nhất là khi La Roja không có Messi. BĐN cũng có nhiều lợi thế khác trước TBN. Về thể lực, BĐN sung sức hơn, lại được nghỉ nhiều hơn 2 ngày, về tâm lý thì trong lần gặp nhau gần đây nhất, BĐN của Ronaldo đã hạ TBN đến 4-0 trong trận giao hữu ở Lisbon.


 

Nhiều cầu thủ TBN cũng nhìn thấy ở BĐN một đối thủ nguy hiểm hơn rất nhiều so với Pháp. Như Xavi nhận xét thì BĐN đang chơi giống… TBN, tức cố gắng kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng cái khác là ở Ronaldo và Nani, những cầu thủ tấn công cực nhanh 2 biên và dứt điểm lợi hại. Hiện tại thì BĐN có đủ dáng dấp của một đội bóng có thể vô địch: đội hình đồng đều, kỷ luật, nhiều khát vọng và có một ngôi sao đẳng cấp. 
Một đội bóng như thế có thể chơi theo cách của mình và khiến TBN thực sự khó khăn.


Quang Nguyên (Thể thao 24h)

Bình luận
vtcnews.vn