ĐT TBN trước vòng bán kết: Ánh hào quang từ quá khứ

Tổng hợpThứ Ba, 26/06/2012 12:00:00 +07:00

Người hâm mộ xứ bò tót có lý do để yên tâm về số phận của đội nhà bởi TBN chưa từng bị đánh bại ở tất cả các trận BK mà họ góp mặt.

(VTC News)- Vượt qua Pháp một cách đầy thuyết phục, TBN đã đập tan cái dớp thất bại trước những người hàng xóm và tiến vào bán kết với điểm tựa tâm lý không thể hoàn hảo hơn: trong lịch sử bóng đá nước nhà, ĐT TBN đã thắng cả 4 trận bán kết để vào chơi trận đấu cuối cùng và 3 trong số đó ngôi vương thuộc về đội bóng xứ sở bò tót.

Trận bán kết đầu tiên trong lịch sử bóng đá TBN diễn ra tại Euro 1964. Khi đó TBN là đội chủ nhà đã vượt qua Hungary với tỉ số 2-1 trong một trận cầu căng thẳng kéo dài tới hiệp phụ.
  Pereda mở tỉ số cho đôi chủ nhà ở phút thứ 35. 6 phút trước khi hết giờ, huyền thoại Ferenc Bene kịp thời gỡ hòa cho Hungary để đưa trận đấu bước vào thời gian đá hiệp phụ. Ở phút thứ 115, tiền vệ của Real Madrid Amancio Amaro đã ghi bàn quyết định giúp TBN tiến thẳng vào CK và lên ngôi vô địch sau khi đánh bại Liên Xô với cùng tỉ số 2-1.

TBN bất bại mỗi khi lọt vào vòng bán kết. 

Hai mươi năm sau thành công tại Euro 1964, người TBN lần thứ hai có cơ hội được chơi tại bán kết của một giải đấu lớn. Đó là trận đấu với Đan Mạch tại Euro 1984. Hai đội hòa nhau 1-1 kịch tính trong 120 phút thi đấu và phải nhờ đến loạt sút luân lưu để phân định thắng thua. Trong khi các cầu thủ TBN đã thực hiện hoàn hảo cả 5 lượt sút của mình thì bên phía Đan Mạch, Elkjær Larsen trở thành tội đồ khi sút lên trời trong lượt đá quyết định. TBN một lần nữa tiến vào CK tuy nhiên trước chủ nhà Pháp quá của mạnh, họ đành chịu thất bại 0-2 và ngậm ngùi nhận ngôi Á quân.

Euro 2008 tại Áo và Thụy Sĩ chứng kiến trận BK thứ 3 trong lịch sử bóng đá TBN. Lần này đối thủ của La Furia Roja là ĐT Nga được đánh giá khá cao với lối chơi tấn công bùng nổ. Trải qua hiệp đấu đầu tiên khá bế tắc, TBN đã nhanh chóng thể hiện đẳng cấp của một ƯCV vô địch trong hiệp hai khi lần lượt Xavi, Guiza và Silva ghi liền 3 bàn thắng để mang về thắng lợi 3-0 cho Bò tót. Chiến thắng này tạo đà hưng phấn để TBN hạ gục ĐT Đức với pha lập công “quý như vàng” của Fernando Torres, không chỉ đưa TBN lên ngôi bá chủ châu Âu lần thứ hai mà còn mở ra một thời kỳ hoàng kim cho bóng đá TBN sau nhiều năm tháng “ngủ quên”.

Với hành tranh là chức vô địch châu Âu, TBN hừng hục khí thế bước vào cuộc chinh phục ngai vàng thế giới tại World Cup 2010. Trên đất Nam Phi, đoàn quân của HLV Vicente Del Bosque với lối đá tiqui-taka bậc thầy đã tiến một mạch đến ngôi vương đầy thuyết phục. Trước khi hạ Hà Lan để đăng quang, TBN đã vượt qua đối thủ cũ đầy duyên nợ là ĐT Đức trong trận bán kết thứ 4 trong lịch sử của họ. Trong một thế trận chặt chẽ mà hai đội thể hiện, trung vệ Puyol đã trở thành người hùng với pha đánh đầu dũng mãnh thành bàn ở phút 75.

Trận đấu với Bồ Đào Nha tới đây sẽ là trận bán kết thứ 5 của bóng đá TBN. Người hâm mộ đội bóng xứ sở bò tót hoàn toàn có thể hi vọng rằng những Fabregas, Iniesta hay Xabi Alonso sẽ nối tiếp mạch bất bại của đội nhà trong vòng đấu sinh tử này, nhất là khi TBN vẫn cho thấy phong độ và đẳng cấp của đội bóng số 1 thế giới.





Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn