Vì sao TBN không cần phải e ngại Ronaldo?

Tổng hợpThứ Ba, 26/06/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News)-Cristiano Ronaldo là một “cỗ máy ghi bàn”, nhưng liệu các học trò của HLV Del Bosque có thực sự sợ cầu thủ người Bồ Đào Nha?

(VTC News)-Cristiano Ronaldo là một “cỗ máy ghi bàn”, nhưng liệu các học trò của HLV Del Bosque có thực sự sợ cầu thủ người Bồ Đào Nha?

Gần hai ngày nữa cặp bán kết một đầy duyên nợ giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha sẽ diễn ra. Sự chú ý sẽ được đổ dồn về phía C.Ronaldo, cầu thủ đã ghi được 3 bàn thắng trong 2 trận gần đây nhất, qua đó đập tan mọi chỉ trích trước đó để “kéo” Seleccao vào vòng bán kết.


 Pique thêm một lần đối đầu với C.Ronaldo.

Với màn trình diễn ấn tượng ấy, người hâm mộ kỳ vọng CR7 sẽ giúp BĐN làm nên điều thần kỳ ở kỳ Euro lần này nhằm xóa đi nỗi đau thất bại trong trận chung kết cách đây 8 năm. Nhưng thực sự sẽ không dễ dàng chút nào, bởi đối thủ sắp tới của C.Ronaldo và đồng đội là “anh hàng xóm” Tây Ban Nha, nhà ĐKVĐ Euro và World Cup. Thậm chí, trong mắt một số cầu thủ của TBN Ronaldo rất…quen thuộc, nên việc bắt bài “Cầu thủ đắt giá nhất thế giới” không phải là một nhiệm vụ quá khó khăn.

1. Hàng thủ chắc chắn

Ronaldo đã ghi 3 bàn trong hai trận, nhưng Tây Ban Nha không phải là Hà Lan hay CH Czech. Nhà ĐKVĐ, ngoài lối đá tấn công rực lửa, điểm mạnh của họ còn nằm ở hàng thủ. Serigo Ramos luôn thi đấu máu lửa, như một đấu sĩ thực thụ. Pique, tuy thân hình cao lớn, nhưng rất khôn ngoan trong các tình huống. Trong khi ở hai cánh, Arbeloa và Alba rất tốc độ cùng khả năng đeo bám đối thủ suốt cả cuộc chơi.

Ưu điểm của từng cá nhân đã hòa quyện vào nhau tạo thành một hàng thủ vững chãi, tạo điều kiện cho tuyến trên “nhảy múa”, đồng thời hạn chế tối đa các “miếng đánh” nguy hiểm của đối phương. Chưa kể trong khung gỗ của “Cuồng phong đỏ” còn có một Iker Casillas vô cùng xuất sắc. Thế nên, dễ hiểu vì sao cho tới vòng bán kết này, TBN mới chỉ để thủng lưới một bàn.

2. Lối đá Tiki-Taka

Tây Ban Nha đang được xem là một trong những đội bóng vĩ đại nhất lịch sử về khả năng kiểm soát bóng, đặc biệt ở khu vực giữa sân. Dưới sự chỉ huy của “bộ óc” Xavi cùng sự phối hợp và di chuyển linh hoạt Fabregas, David Sliva và Iniesta, “Cuồng phong đỏ” luôn khiến rơi vào thế phải “chơi bóng ma”. Còn khi đối phương có bóng, lập tức có từ 3 đến 4 cầu thủ vây lại để tranh cướp bóng.

 "Barca" và "Real" sẽ "kẹp" Ronaldo.

Trong khi đó, sau khi Deco giải nghệ, tuyến giữa của BĐN không có một cầu thủ nào đủ khả năng cầm trịch, điều phối bóng ở tuyến giữa. Thế nên, nhiều khi một mình C.Ronaldo rất cô độc trước hàng thủ đối phương mà việc anh bị “tịt ngòi” trước đội tuyển Đức là một ví dụ điển hình.

3. Bồ Đào Nha quá phụ thuộc vào Ronaldo

Trong bóng đá hiện đại, phẩm chất cá nhân của một ngôi sao là đáng quý, nhưng thật khó có thể kéo toàn đội lên “đỉnh” vinh quang, nếu không có sự hỗ trợ của tập thể. Thời xưa, dù Zidane, “Người ngoài hành tinh” Ronaldo hay Cruyff có ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi của Pháp, Brazil hay Hà Lan, nhưng xung quanh họ luôn có những siêu sao khác biết tỏa sáng đúng lúc.

Còn Bồ Đào Nha, ngoài C.Ronaldo, người ta rất trông chờ vào Nani, tuy nhiên cầu thủ này chưa để lại nhiều dấu ấn ở kỳ Euro lần này. Thế nên, nếu “bắt chết” Ronaldo, coi như sức mạnh trong tấn công của BĐN đã giảm đi một nửa.

4. Cái “dớp” lịch sử

Pháp, với một đội hình gồm nhiều cầu thủ tài năng hơn BĐN, nhưng cũng không thể một lần xuyên thủng mảnh lưới TBN. Trong khi Seleccao đã từng thua La Roja ở vòng knock-out World Cup 2012. Nhìn rộng ra, trong lịch sử đối đầu giữa hai đội, C.Ronaldo chưa một lần sút tung lưới “Bò tót” kể cả ở các trận đấu giao hữu.

 Họ là đồng đội ở Real, đồng thời là đội trưởng của hai ĐTQG.


5. Một người quá quen thuộc

Khi còn thi đấu cho Manchester United, C.Ronaldo đã là đối thủ quen thuộc của các cầu thủ Barcelona. Còn nhớ ở trận chung kết Champions League 2008/09, Pique đã cho CR7 “tắt điện” trên diện rộng, còn MU thất bại, chấp nhận nhượng lại ngôi vương cho Barca.

Thế nên, đến La Liga thi đấu, cầu thủ người Bồ Đào Nha cũng chẳng còn xa lạ gì với Xavi, Iniesta, Pique, Busquets. Những người này đã quá quen với cách đi bóng của CR7 để có thể bắt được bài. Chưa hết, trong đội hình TBN còn các cầu thủ Real Madrid, những người quá hiểu Ronaldo, đó Sergio Ramos, Xabi Alonso, Arbeloa.

Với những lý do như vậy thì thật khó để C.Ronaldo tỏa sáng ở trận cầu sắp tới. Nhưng không gì là không thể, một khi CR7 đã biết ghi bàn hai trận liên tiếp ở Euro.

Chờ xem!


Đông Tà-Lệ Đài Trang

Bình luận
vtcnews.vn