Barcelona thắng ở Nou Camp: Gặp mèo đen như... chó

Thể thaoThứ Ba, 07/02/2012 12:54:00 +07:00

Con mèo đen - thần may mắn của Barcelona kia ở đâu ra? Người của sân Nou Camp nuôi chúng để “ám” đội khách khi cần thiết ?

Đám cule mê tín trên khán đài Nou Camp rạng sáng ngày hôm qua phán, nếu không có con mèo đen từ đâu lao xuống sân, Barcelona đã bị Sociedad cầm hòa, thậm chí hạ nhục ngay tại Nou Camp. Nhưng ông thầy Philippe Montanier của Sociedad lại “cãi” rằng, cái con vật xấu xí ấy là chó, chó lắm, chó thật chứ không phải mèo...

Mèo đen - đỏ hay đen?

Con mèo đen có lông màu đen và nó mang lại vận đỏ hay đen cho con người? Trong tín ngưỡng của từng nền văn hóa, từng đất nước, từng khu vực, thậm chí từng con người cụ thể về con mèo đen là rất khác nhau. Các nước Vương quốc Anh hay Nhật Bản thì quan niệm, mèo đen là con vật linh thiêng, luôn mang lại điềm lành, sự may mắn và thịnh vượng. Thế nên, một đội bóng nổi tiếng ở vùng Đông Bắc nước Anh là Sunderland mới lấy con mèo đen làm biệt danh và biểu tượng của mình.

Mèo đen là 1 phần của văn hóa châu Âu
Nhưng cũng có tín ngưỡng cho rằng, mèo đen là một phần của quỷ, phù thủy, ma quái chuyên mang lại điềm xấu cho loài người. Điển hình là với người hâm mộ đội bóng chày Chicago Cubs. Nếu Sunderland coi mèo đen là may mắn, thì con vật này lại là vận xui, gắn với thảm họa năm 1969 của đội bóng chày nước Mỹ. Số là trong trận đấu có ảnh hưởng quyết định đến chức vô địch giải National League East với New York Mets ngày 9/9/1969, khi Chicago Cubs đang dẫn điểm thì đột nhiên một anh hâm mộ xỏ lá nào đó của New York Mets thả con mèo đen vào sân, “con mèo chết tiệt” ấy cứ đứng sau lưng đội trưởng Ron Santo để… ám. Rốt cuộc, Chicago Cubs thua New York Mets và mất luôn chức vô địch sau đó.

Mèo đen là vận đỏ của Barcelona

Barcelona không lấy mèo đen làm “nickname” hay “mascot” như Sunderland, nhưng có thể khẳng định, mèo đen luôn mang lại may mắn cho “gã khổng lồ xứ” Catalan. Như trong trận khai màn chiến dịch La Liga mùa bóng năm nay với Villarreal vào ngày 30/08 ở vòng 2 (vòng 1 bị hoãn), một con mèo đen bỗng nhiên xuất hiện tại Nou Camp và Lionel Messi, Fabregas - những anh cầm tinh con mèo chơi như được “cô thương”, “cô nhập” cùng đồng đội để nã vào lưới đối phương tới 5 bàn.

Vận đỏ của Barca ?
Khác với trận Villarreal, Barcelona đã chơi rất bế tắc trong trận Sociedad vào rạng sáng ngày hôm qua. Bàn thắng sớm của Cristian Tello ở phút thứ 9 không làm cho Barcelona chơi linh hoạt và chiếm thế thượng phong để hủy diệt đối phương như trong trận Villarreal. Trái lại Messi và các đồng đội liên tục bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, trong khi đó hàng thủ của Barca thường xuyên chao đảo trước những pha lên bóng của Sociedad. Thế rồi phút 36, một con mèo đen béo ú bỗng nhiên chạy vào sân, rồi tìm một chỗ vắng người trên sân, rồi thao láo đôi mắt… mèo, rồi xem trận đấu như… người.

Và thế rồi từ ấy, Barca vẫn bỏ lỡ cơ hội trên hàng công, vẫn lỏng lẻo ở hàng thủ trong mắt của hàng vạn con người cùng 1 con… mèo ở Nou Camp, nhưng Barca vẫn thắng 2-1 với pha làm bàn của cái anh cầm tinh con mèo - Lionel Messi.

Mundo Deportivo - một tờ báo thân Nou Camp giật title: Mèo đen lại vào sân, Barcelona gặp may mắn.

Con chó hay cô mèo gọi bạn tình?


Con mèo đen - thần may mắn của Barcelona kia ở đâu ra? Người của sân Nou Camp nuôi chúng để “ám” đội khách khi cần thiết hay một cule nào đó mang mèo vào rồi thả vào sân để biến Nou Camp thành “nồi cháo ám” với Sociedad?

Loading the player ...

Đỏ cho Barca nhưng đen cho Busquets



Jose Rodriguez Perez, 42 tuổi, nhân viên an ninh của Nou Camp khẳng định sân Nou Camp không nuôi mèo và cũng chẳng có fan Barca nào mang mèo vào sân cả. Anh Jose còn biết rõ về giới tính của con mèo, ấy là một cô mèo cái đã đến “tuần cập kê” từ đâu lạc vào Nou Camp được vài bữa nay. Jose còn tiết lộ, đêm trước của trận Barca - Sociedad, cô mèo cứ meo meo, gừ gừ nghe rất… hỉ-nộ-ái-ố cho màn đêm thêm ghê rợn dưới mái vòm Nou Camp. Ây là cô mèo gọi bạn tình. Với anh Jose Rodriguez Perez, cô mèo đen kia chỉ là một con mèo vô tình lạc vào Nou Camp và chọn nơi này để gọi bạn tình chứ nó không mang lại vận xui hay vận hên cho Barca hay bất cứ vị khách nào.

Nhưng ông thầy Philippe Montanier thì rất kỵ con mèo đen. Ngày 8/2/2010, báo chí Pháp đưa tin, sau trận Valnciennes thua đậm 0-5 trên sân Marseille, ông thầy người Pháp này đã quyết định vào sòng đánh bạc xả xui, nhưng vừa rời cổng khách sạn thì một con mèo đen chạy qua xe. Đi đánh bạc mà gặp mèo đen! Ông Montanier chả dại, ông đổi hướng tới bar xả xui bằng cách tìm… bạn tình.

Ấy là câu chuyện tại Marseille đêm 8/2/2010, còn tại Nou Camp rạng sáng qua, khi nhìn thấy cô mèo đen chạy vào sân, ông Montanier đã chỉ tay cho thầy trợ lý Alberto Iturralde như có ý biết Sociedad hết… vận rồi. Thật thế, chứng kiến các học trò cứ bỏ lỡ hết cơ hội này đến cơ hội khác, đặc biệt là khi Vela không thắng được thủ thành Valdes trong tình huống rất ngon ăn khiến hàng vạn người hâm mộ Barca và… con mèo phải im lặng, thì ông Montanier thốt lên với thầy trợ lý Alberto Iturralde những câu oán thán vận đen do con mèo mang đến mà đám phóng viên tác nghiệp của Mundo Deportivo còn nghe rõ, đại để: gặp mèo, đen. Đen như chó...

Sĩ Đoan (Thể thao 24H)

Bình luận
vtcnews.vn