Mourinho âm mưu trả đũa Man City vụ Ronaldo

Tổng hợpThứ Năm, 16/06/2011 10:01:00 +07:00

(VTC News) - Man City từng chèo kéo Ronaldo bằng một bản hợp đồng siêu khủng, và giờ đã đến lúc để Jose Mourinho trả đũa đội bóng nước Anh


(VTC News) - Chán Adebayor ra mặt nhưng Jose Mourinho lại tỏ ra hứng thú đặc biệt với một tiền đạo khác thuộc biên chế Manchester City.

Khó có thể nói Adebayor đã thi đấu tồi trong màu áo Real Madrid. Tiền đạo người Togo vẫn luôn ra sân với hơn 100% thể lực cũng như tinh thần và cũng đã có những đóng góp nhất định cho "Kền kền trắng". Mặc dù vậy, Jose Mourinho vẫn tỏ ra khá hờ hững trong việc giữ chân ngôi sao Phi châu này, ngay cả khi cựu cầu thủ của Arsenal sẵn sàng cắt lương để ở lại Tây Ban Nha.

Mourinho vẫn tức anh ách Man City vụ Ronaldo 

Lý do của sự lạnh lùng này thì có nhiều: chuyên môn của Adebayor chưa đủ, lối chơi của anh không phù hợp với sơ đồ Mou gây dựng, nhưng còn 1 lý do khác, không kém phần quan trọng mà lại thường bị bỏ qua, đó là vì Edin Dzeko.

Từng nhớ ở kỳ chuyển nhượng mùa đông năm nay, "Người đặc biệt" đã khẩn khoản yêu cầu các sếp mang về một trung phong đẳng cấp, vừa là để giải quyết tình trạng chấn thương của Higuain, vừa là để dứt điểm bài toán phụ thuộc Ronaldo. Đáng tiếc là những mục tiêu trong tầm ngắm của chiến lược gia người Bồ Đào Nha đều không thể tới được Bernabeu, nổi bật trong số đó chính là tiền đạo người Bosnia.

Mặc dù vậy, "sói đầu đàn" đã chọn Man City làm bến đỗ tiếp theo bởi những lời đề nghị không cưỡng lại được của đội bóng vùng Eastlands. Nhưng suốt 21 trận đã qua trong màu áo mới, cựu cầu thủ của Wolfsburg chỉ nổ súng được có 6 lần và chỉ có 2 bàn trong đó là ở giải Ngoại hạng.

"Người đặc biệt" đang âm mưu trả đũa bằng thương vụ Dzeko 

Roberto Mancini đang bắt đầu cảm thấy tiếc của vì mỗi bàn thắng của tân binh đến từ Bundsesliga giờ có giá lên tới 4,5 triệu bảng. Họ lại đang rục rịch một loạt thương vụ bom tấn khác và nếu cảm thấy cần phải có đất cho những người mới đến, không loại trừ khả năng những bản hợp đồng tồi sẽ được thanh lý sớm.

Nếu điều đó xảy ra thì đó sẽ là một tín hiệu cực kỳ tốt lành dành cho Real Madrid. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha vẫn còn nguyên khao khát một ông vua vòng cấm kiểu như Van Nistelrooy ngày trước. Edin Dzeko chưa đạt tới đẳng cấp đó, nhưng anh hoàn toàn có thể hy vọng vào một ngày mai tươi sáng dưới sự dìu dắt của ông thầy mới Mourinho.

Hồ Phong

Bình luận
vtcnews.vn