Ronaldo thông nòng, Real “hủy diệt” Tottenham

Thể thaoThứ Tư, 06/04/2011 05:01:00 +07:00

(VTC News) – Bốn ngày sau trận thua mất mặt trước Gijon, Real đã nhanh chóng vượt qua nổi buồn bằng cách “đè bẹp” Tottenham tới 4 bàn không gỡ.

(VTC News) – Bốn ngày sau trận thua mất mặt trước Sporting Gijon ở La Liga, Real Madrid đã nhanh chóng vượt qua nổi buồn bằng cách “đè bẹp” Tottenham tới 4 bàn không gỡ.

Do Karim Benzema chưa kịp bình phục chấn thương nên Adebayor lĩnh “ấn tiên phong” trên hàng công của Real.  Ở tuyến giữa, Real chào đón sự trở lại rất quan trọng của tiền vệ Cristiano Ronaldo. Tại hàng thủ, Marcelo hoàn toàn đủ thể lực để có mặt trong đội hình xuất phát. Bên kia chiến tuyến, Tottenham ra sân với đội hình gần như mạnh nhất, với tiền đạo mũi nhọn Peter Crouch.

Adebayor, hung thần đích thực của Tottenham.

Xét về đẳng cấp, danh tiếng và lịch sử, Tottenham không thể sánh được với Real. Nhưng vào thời điểm hiện tại, “Gà trống” hoàn toàn đủ tự tin để giáp mặt với “Kền kền trắng” nhờ những chiến thắng oanh liệt trước Inter và AC Milan. Dẫu thế, phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. Rạng sáng nay, đại diện của Premier League đã không còn là chính mình.

Khi trận đấu mới diễn ra được 4 phút, lưới của thủ môn Gomes đã rung lên sau cú đánh đầu điệu nghệ của Adebayor. Nhiều người xem đôi chút bất ngờ vì bàn thắng đến quá sớm, nhưng “soi” lại lịch sử thì đó âu cũng là điều hợp lẽ, bởi khi còn khoác áo Arsenal, tiền đạo người Togo đã sút tung lưới đối thủ cùng thành phố tới 8 lần trong 9 lần giáp mặt.

Bi kịch của “Gà trống” chưa dừng lại ở đó. Khi kim đồng hồ của trận đấu mới quay đến con số 15, họ đã phải thi đấu trong cảnh thiếu người sau khi tiền đạo Peter Crouch phải lĩnh thẻ vàng thứ hai rời sân.

Thẻ đỏ mà Peter Crouch phải nhận là một trong những bước ngoặt lớn của trận đấu.

Thi đấu với 10 người trên sân, cộng áp lực từ khán giả của đội chủ nhà và các cầu thủ Real, đội khách buộc phải đóng vai trò của “kẻ giơ đầu chịu báng”. Bởi thế chẳng ngạc nhiên khi thời gian kiểm soát bóng của Los Blancos có thời điểm nhiều gấp ba lần đối thủ.

XEM bóng đá, NGÓ clip hài, NGẮM mỹ nhân tại: http://thethao24.tv 
Nhưng hàng phòng ngự của Tottenham trong hiệp một đã thi đấu khá tốt để giảm thiểu tối đa các “miếng đánh” nguy hiểm của đội chủ nhà. Không những thế, với các đường chuyền vượt tuyến cộng tốc độ và khả năng dứt điểm của Gareth Bale, Tottenham cũng đã đôi lần khiến các Madridistas thót tim. Đầu hiệp hai, có vẻ như HLV Harry Redknapp đã mắc sai lầm khi ông quyết định “làm tươi” cách thức tấn công của đội nhà bằng việc thay một tiền vệ bằng một tiền đạo (Van der Vaart nhường chỗ cho Defoe). Từ thời điểm này, tuyến giữa của “Gà trống” yếu hẳn, không có khả năng tranh chấp với Real và gần như thi đấu một cách thụ động trước vòng 16m50 của đội nhà. Trong khi hàng thủ dần để lộ ra các khoảng trống “chết người”.

Di Maria rực sáng bằng một bàn thắng rất đẹp mắt.

Do đó, việc thủ môn Gomes phải lần thứ hai vào lưới nhặt bóng lần thứ hai ở phút thứ 57 gần như là một hệ quả tất yếu, và cái tên hiện lên trên bảng tỷ số rất quen thuộc với những cổ động viên của Tottenham: tiền đạo Adebayor.

Bị dẫn trước hai bàn chưa phải là điều gì đó quá bi kịch đối với đoàn quân của H.Redknapp, bởi họ còn trận đấu lượt về. Bởi thế, Tottenham thi đấu co cụm ở hàng thủ nhằm tránh thêm bàn thua. Tuy nhiên, trên đà thắng thế, Real quyết diệt gọn đối thủ để trừ hậu họa về sau.

Phút thứ 71, bên hành lang cánh phải theo hướng tấn công của Club Blanco, Di Maria khéo léo đi bóng trước khi tung cú cứa lòng điệu nghệ làm tung nóc lưới đội khách, đem về bàn thắng thứ ba cho Real.

C.Ronaldo chốt hạ chiến thắng 4 sao cho Real.

Nhận thấy thế trận đã an bài, HLV Jose Mourinho lần lượt rút Di Maria, Adebayor ra sân, “lệnh” Kaka, Higuain rời băng ghế dự bị. Trong khi người đồng nghiệp gia cố hàng thủ bằng sự xuất hiện của Bassong, nhưng đã quá muộn. Vì không lâu sau khi vào sân, Kaka đã tung ra một đường chuyền chuẩn xác để C.Ronaldo tung cú volley điệu nghệ hạ gục thủ môn Gomes lần thứ tư.

Với chiến thắng đậm đà 4-0 trước Tottenham, binh đoàn của Jose Mourinho đã gần như chắc một suất ở vòng Bán kết, đồng thời chứng minh rằng trận thua trước Sporting Gijon cách đây 4 ngày chỉ là một tai nạn đáng tiếc.

Đội hình thi đấu:
Real: Casillas; Ramos, Carvalho, Pepe, Marcelo; Xabi, Khedira; Di María, Özil, Cristiano;  Adebayor.
Tottenham: Gomes; Corluka, Gallas, Dawson, Ekotto; Lennon, Sandro, Modric, Bale; Van der Vaart; Crouch.

Ghi bàn: Adebayor (4’, 57’), Di Maria (71’), C.Ronaldo (87’)

Tỷ số: Real 4 – 0 Tottenham

Tam Nông


Bình luận
vtcnews.vn