Em trai Guardiola tiếp tay cho Arsenal “rút ruột” Barca

Thể thaoThứ Tư, 23/02/2011 03:28:00 +07:00

(VTC News) - Báo chí TBN đưa tin, em trai của Guardiola, “cò” Pere Guardiola đã tiếp tay cho Arsenal “cướp” sao trẻ của Barca, tiền vệ Toral Harper.

(VTC News) - Thông tin từ báo chí Tây Ban Nha cho biết, em trai của Josep Guardiola, “cò” Pere Guardiola đã tiếp tay cho Arsenal “cướp” sao trẻ của Barca, tiền vệ Toral Harper.

Năm 2003, Arsenal mua tiền vệ Cesc Fabregas từ Barcelona với “giá bèo”. Bảy năm sau, Barcelona hỏi mua lại cầu thủ do chính mình đào tạo ra với mức giá 40 triệu bảng, nhưng BLĐ đội chủ sân Emirates nhất quyết không bán, vì “F4” bây giờ đã trở thành một trong những tiền vệ kiến thiết hay nhất thế giới.

Em trai Guardiola đã tiếp tay cho Arsenal "rút ruột" Barca.

Thế nên, rút bài học kinh nghiệm từ vụ Cesc Fabregas, BLĐ Barca rất cẩn trọng trong việc bán đi những “viên ngọc thô” của lò đào tạo trẻ La Masia danh tiếng. Tuy nhiên, theo báo chí Tây Ban Nha, Chủ tịch Sandro Rosell đã “tái mặt” khi biết em trai của Josep Guardiola, “cò” Pere Guardiola đã tiếp tay cho Arsenal “cướp” sao trẻ của Barca, tiền vệ Toral Harper, với mức phí chuyển nhượng là 350.000 bảng.

Ngoài Jon Miquel Toral Harper, Pere Guardiola còn đại diện cho một cầu thủ nữa của Barcelona, Sergi Samper – người được xem là một “Fabregas mới” và hiện đang được chiến lược gia người Pháp theo đuổi sát sao. Do đó, nếu không “siết chặt kỷ cương” thì Barcelona sẽ lại tiếp tục ôm hận như trường hợp của Fabregas.

Ở một diễn biến khác có liên quan đến Barca, theo tờ Marca, do gặp phải chấn thương ở trận Barcelona thắng Bilbao với tỷ số 2-1, nên nhiều khả năng tiền vệ Xavi sẽ không có mặt ở hai trận đấu quan trọng trước Real Mallorca và Valencia.

Đây rõ ràng là một thông tin không hề vui đối với Guardiola chút nào, bởi Xavi đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong lối chơi tấn công “rực lửa” của Barca.

Tam Nông

Bình luận
vtcnews.vn