Real - Villarreal: Những ngày gian khó

Thể thaoChủ Nhật, 09/01/2011 06:32:00 +07:00

(VTC News) - Hàng thủ mất trung vệ, hàng công thiếu tiền đạo, nhưng Jose Mourinho vẫn không được BLĐ Real cấp tiền đi “chợ Đông”...

(VTC News) - Hàng thủ mất trung vệ, hàng công thiếu tiền đạo, nhưng Jose Mourinho vẫn không được BLĐ Real cấp tiền đi “chợ Đông”. Thế nên, không quá lời khi nói rằng, phía trước “người đặc biệt” sẽ là những ngày gian khó, bắt đầu từ trận đấu với đội khách Villarreal.

Kết quả kiểm tra y tế mới nhất của đội ngũ bác sĩ tại Real cho thấy, trung vệ Pepe sẽ phải nghỉ thi đấu một tháng do rách cơ ở trận đấu lượt về với Levante tại Cúp nhà Vua Tây Ban Nha. Thông tin này rõ ràng chẳng lấy gì làm vui đối với Jose Mourinho, bởi kể từ đầu mùa giải đến nay Pepe luôn thi đấu rất ăn ý với người đồng hương Ricardo Carvalho ở vị trí trung vệ. Điều đó được chứng minh qua việc Real đang nằm trong top 3 CLB có số bàn thua ít nhất của La Liga sau 17 vòng đấu.

Vắng Pepe là một tổn thất lớn của Real.

Vắng Pepe có nghĩa là Mourinho sẽ phải mạo hiểm sử dụng Garay - một cầu thủ chưa bao giờ được đánh giá cao ở vị trí trung vệ - đá cặp với Carvalho trước khung gỗ của Iker Casillas. Nếu muốn chắc chắn hơn, “người đặc biệt” có thể kéo hậu vệ Sergio Ramos bó vào trong. Tuy nhiên, phương án này không được tối ưu cho lắm vì lúc đó sức tấn công bên hành lang cánh phải của Real sẽ giảm đi đáng kể.

Nhưng dẫu sao Mourinho vẫn còn người để lựa chọn thay thế vị trí của Pepe. Trong khi đó, ở hàng công, sau khi tiền đạo Gonzalo Higuain quyết định sang Mỹ phẫu thuật để điều trị dứt điểm chấn thương thì hiện trong tay chiến lược gia người Bồ chỉ còn đúng một chân sút, đó là Karim Benzema.

Về danh tiếng, tiền đạo người Pháp không thua kém một ai trong làng bóng đá thế giới, nhưng về phong độ lại là một nỗi thất vọng lớn. Tính cho đến trước khi vòng 18 diễn ra, cựu chân sút số 1 của Lyon mới chỉ ghi được đúng một bàn thắng.

Ronaldo sẽ lại sút tung lưới Villarreal?

Florentino Perez và Jorge Valdano biết điều đó, nhưng vẫn không cấp tiền cho Mourinho đi “chợ Đông”. Theo lý giải của bộ đôi này thì Real vẫn còn nhiều cầu thủ tốt, và nhiệm vụ của “người đặc biệt” là phải biết sử dụng họ đúng lúc, đúng chỗ.

Thế nên, ở trận đấu sắp tới, nhiệm vụ ghi bàn của Real sẽ lại đặt lên đôi chân và cái đầu của C.Ronaldo, người đã sút tung lưới Villarreal 3 lần ở hai lần đối đầu gần đây nhất và Kaka, cầu thủ cũng đã từng làm được điều tương tự như cầu thủ người Bồ.

Về phía Villarreal, họ đang sống trong cảm giác lâng lâng hạnh phúc sau khi thực hiện thành công cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước Valencia để tiến vào vòng Tứ kết Cúp nhà Vua. Nhưng đội khách cũng thừa hiểu rằng phía trước họ đang là một chướng ngại vật khó vượt qua trên con đường tiếp cận vị trí của ĐKVĐ Barcelona.

Rossi, niềm tin chiến thắng của Villarreal.

Thứ nhất, ở hai lần đối đầu gần đây, Villarreal đều để thua Real, trong đó có một trận thua với tỷ số đậm 2-6. Thứ hai, Real đã tìm lại chính mình kể từ sau trận thua mất mặt 0-5 trước Barcelona. Thứ ba, đã hơn 8 năm nay, đội bóng của Jose Mourinho chưa bao giờ để thua trên sân nhà.

Nhưng không vì thế mà các học trò của HLV Joan Carlos Garrido tỏ ra lo lắng, bởi ở những trận đấu gần đây Villarreal thi đấu khá tốt. Bên cạnh đó còn phải kể đến phong độ ghi bàn đang lên của tiền đạo Giuseppe Rossi khi cựu tiền đạo của MU vừa vượt qua Diego Forlan để trở thành chân sút số 1 trong lịch sử của “tàu ngầm vàng”, với 61 bàn thắng. Ngoài ra, việc Real thiếu hụt lực lượng ở hàng thủ lẫn hàng công cũng là một cơ sở khác để đội khách tin về một kết khả quan trước đội chủ nhà.

Đội hình dự kiến
Real: Iker Casillas, Ricardo Carvalho, Garay, Marcelo, Sergio Ramos, Xabi Alonso, Sami Khedira, Mesut Özil , Cristiano Ronaldo, Ángel Di María, Benzema.
Villarreal: Diego Lopez; Angel, Gonzalo, Catala, Capdevila; Cani, Bruno, Borja Valero, Cazorla; Rossi, Marco Ruben.

Dự đoán: Real thắng 3-1

Tam Nông

Bình luận
vtcnews.vn