Wenger thích gặp Barca, Guardiola sợ đụng đại diện Pháp

Thể thaoThứ Sáu, 17/12/2010 10:19:00 +07:00

(VTC News) - Trước Lễ bốc thăm phân cặp vòng đấu knock-out Champions League, Wenger cùng Guardiola đã có những mong muốn rất riêng của mình về đối thủ sắp tới.

(VTC News) - Vào chiều tối nay, Lễ bốc thăm phân cặp vòng đấu knock-out Champions League 2010/11 sẽ diễn ra, và trước giờ khai cuộc, HLV Arsene Wenger cùng Josep Guardiola đã có những mong muốn rất riêng của mình về đối thủ sắp tới.

Trên lý thuyết, đen đủi nhất vẫn là Arsenal, bởi họ sẽ phải chạm mặt một trong ba đối thủ hùng mạnh của bóng đá châu Âu hiện nay là Barcelona, Real Madrid và Bayern Munich.

Arsene Wenger tràn đầy tự tin trước khi Lễ bốc thăm diễn ra.

Mùa trước, ở vòng Tứ kết, đội bóng của Wenger đã bị Barca “giã” với tổng tỷ số sau hai lượt trận là 6-3. Còn mùa này, xem ra La Blaugrana còn mạnh hơn cả mùa trước, mà chiến thắng hoành tráng 5-0 trước Real Madrid ở trận “Siêu kinh điển” lần thứ 161 chỉ là một minh chứng rõ nét.

Trong khi đó, dù đang thi đấu không mấy thành công ở giải quốc nội, song ở đấu trường châu Âu, Bayern Munich luôn thể hiện được phẩm chất của đội bóng lớn. Hơn nữa, “hùm xám” còn đang là á quân của Champions League.

Còn Real Madrid, khỏi phải nói họ đang rất khát khao chinh phục giải đấu này hơn bao giờ hết. Bởi đã 6 mùa bóng gần đây, đội bóng từng 9 lần vô địch châu Âu luôn phải dừng chân trước ngưỡng cửa của vòng Tứ kết.

Guardiola ngại đụng phải các đại diện của Ligue 1.

“Nếu tôi nói Arsenal muốn gặp Barcelona, mọi người sẽ không tin, nhưng đó là sự thật. Tất nhiên, tôi không chỉ nghĩ về Barca mà còn có các đối thủ khác. Có thể vào thời điểm hiện tại Real và Barca mạnh hơn Bayern Munich. Nhưng mọi thứ luôn thay đổi. Bạn nên biết rằng, Bayern thường bắt đầu thi đấu tốt khi mùa Đông sắp đến, và rất mạnh khi mùa Xuân về”, chiến lược gia người Pháp nói.

Về phía Josep Guardiola, ông không e sợ Arsenal bằng các đại diện của nước Pháp. HLV của Barca nói: “Tôi không muốn Barca đối đầu với các đội bóng của Ligue 1. Marseille là một đội bóng rất mạnh về thể lực và kỹ chiến thuật. Do đó, khi thi đấu với họ, bạn luôn phải chịu áp lực rất cao. Còn Lyon, có lẽ không cần phải nói nhiều về họ, bởi ai cũng biết đây là đội bóng được tổ chức rất tốt".

Tam Nông

Bình luận
vtcnews.vn