Barca tố cáo LĐBĐ Tây Ban Nha bội ước

Thể thaoChủ Nhật, 05/12/2010 09:52:00 +07:00

(VTC News) - Mặc dù Barcelona đã giành chiến thắng 3-0 trước đội chủ nhà Osasuna, song HLV Guardiola và tiền vệ trụ Busquets vẫn rất bực bội với LĐBĐ TBN.

(VTC News) - Mặc dù Barcelona đã giành chiến thắng 3-0 trước đội chủ nhà Osasuna, song HLV Guardiola và tiền vệ trụ Busquets vẫn rất bực bội với LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF).

Vì các nhân viên của Hãng hàng không Quốc gia Tây Ban Nha đình công, nên các cầu thủ Barca không thể lên máy bay để di chuyển đến sân đấu của Osasuna. Sau khi xem xét tình hình, RFEF đã quyết định đổi lịch thi đấu sang này Chủ nhật. Vì thế, các học trò của Guardiola đã quay trở lại sân Nou Camp để chuẩn bị hành lý trở về nhà.

Guardiola rất bực bội vì Barca bị ép phải thi đấu trong điều kiện khó khăn.

Tuy nhiên, ít giờ sau đó, RFEF đã bất ngờ thay đổi kế hoạch, buộc Barcelona phải đi tàu đến Zaragoza trước khi di chuyển bằng xe buýt đến sân của Osasuna để thi đấu. Sau một hành trình dài, thầy trò Guardiola cũng “lết” được đến sân của Osasuna, nhưng không thể thi đấu ngay vì đội khách cần có thời gian nghỉ ngơi và khởi động trước khi cuộc chơi bắt đầu. Do đó, trận đấu diễn ra muộn hơn 50 phút so với lịch thi đấu đã định.

“LĐBĐ Tây Ban Nha rõ ràng là đã không giữ lời hứa của mình. Bởi họ thông báo với chúng tôi rằng nếu không thể lên máy bay thì có nghĩa là trận đấu sẽ bị hoãn đến ngày Chủ nhật. Nhưng thực tế lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại. Chúng tôi đã có một ngày thực sự mệt mỏi, dù đã giành được 3 điểm trọn vẹn”, Busquets cho biết trên AS.

Đồng tình với quan điểm của học trò, Guardiola “bồi” thêm “Tất cả chúng tôi đều hi vọng sẽ được thi đấu vào một ngày khác. Chúng tôi không ngại di chuyển vì mùa trước Barca cũng từng ngồi trên xe buýt tới 14 tiếng để đến Italia thi đấu với Inter Milan ở Champions League. Vấn đề ở đây là, Liên đoàn đã chịu một sức ép nào đó để buộc Barca phải thi đấu đúng kế hoạch.”

Tam Nông
Bình luận
vtcnews.vn