Ajax - Real: Người về đỉnh cao, kẻ tìm vực sâu

Thể thaoThứ Ba, 23/11/2010 06:21:00 +07:00

(VTC News) - Real và Ajax là hai trong số những CLB giàu truyền thống nhất Cúp C1/Champions League nhưng bộ mặt của họ giờ đã rất khác.

(VTC News) - Real và Ajax là hai trong số những CLB giàu truyền thống nhất Cúp C1/Champions League nhưng bộ mặt của họ giờ đã rất khác.

Với 10 điểm sau 4 loạt đấu, Real Madrid của Jose Mourinho đã chắc chắn cầm một vé đi tiếp vào vòng đấu knock-out. Trong khi đó, dù là đội chủ nhà nhưng Ajax đang phải đối mặt nguy cơ bị loại khỏi đấu trường danh giá nhất của bóng đá châu Âu.

Khi giải đấu bắt đầu, bảng G được xem là bảng tử thần, bởi nó có sự góp mặt của 3 đội bóng giàu thành tích nhất của bóng đá châu Âu là AC Milan, Ajax Amsterdam, Real Madrid, với tổng cộng 20 chức vô địch Cúp C1/Champions League. Nhưng qua 4 vòng quay, Real đã thể hiện sức mạnh vượt trội bằng 3 chiến thắng liên tiếp cùng một trận hòa, ghi được 7 bàn và để đối phương chọc thủng 2 lần.

Cầu thủ ghi bàn vào lưới Ajax ở trận lượt đi, Gonzalo Higuain sẽ không có tên trong danh sách thi đấu của Real.

Tính rộng ra, kể từ khi Jose Mourinho lên nắm quyền, Real chưa phải chuốc lấy một thất bại. Ở La Liga, sau 12 vòng đấu, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã có tới 10 chiến thắng, hòa 2 và hiện đang ngạo nghễ trên BXH với 32 điểm. Còn tại Cúp nhà Vua, Club Blanco vẫn đang thẳng tiến sau khi đánh bại đội bóng “nhược tiểu” Murcia với tỷ số chung cuộc 5-1.

Thế nên, bây giờ câu hỏi được nhiều người đặt ra là đội bóng nào có thể cản bước được Real khi mà các học trò của “người đặc biệt” đang có phong độ thi đấu cao, trong đó nổi lên cái tên Cristiano Ronaldo.

Tính cả ở đấu trường Champions League thì sau 18 lần ra sân, CR7 đã mang về cho Real 16 bàn thắng cùng 6 đường chuyền cho đồng đội lập công. Còn mới đây nhất, ở trận với Athletic Bilbao, cầu thủ đắt giá nhất thế giới lập một cú hat-trick, góp công lớn vào chiến thắng chung cuộc 5-1 của Casa Blanca. Rõ ràng, với hiệu suất ghi bàn cao như thế này của CR7 thì sẽ rất khó cho thủ môn của Ajax có thể giữ nguyên được mảnh lưới sau khi trận đấu kết thúc.

Ronaldo đang có phong độ ghi bàn đáng sợ.

Một điều đáng sợ nữa ở Real vào thời điểm này là họ có thể ghi bàn từ mọi vị trí, từ tiền đạo, tiền vệ cho đến hậu vệ. Cách đây chừng hai tuần, trung vệ Carvalho ghi bàn, mở ra chiến thắng cho Real ở trận derby thành Madrid. Còn mới đây, tới lượt hậu vệ phải Sergio Ramos nhận niềm vui trên chấm 11m. Trong khi các tiền vệ như Pedro Leon, Granero, Xabi Alonso hay Mesut Ozil vẫn thường xuất hiện trên bảng tỷ số.

Xét một cách toàn diện, Real đang hơn hẳn Ajax về mọi mặt. Tuy nhiên, đây không phải là một đấu quyết tử đối với Real nên chẳng dại gì Jose Mourinho cho các học trò của mình bung hết sức để thi đấu. Bởi chỉ cần một trận hòa là Club Blanco chắc chắn có ngôi đầu bảng bất chấp kết quả của loạt đấu cuối cùng có như thế nào.

Hơn nữa, Real cũng phải giữ sức để chuẩn bị cho trận Siêu kinh điển với Barcelona vào đầu tuần sau. Vì thế không khó hiểu vì sao những Carvalho, Khedira, Higuain  lại không có tên trong chuyến hành quân của Real đến sân Amsterdam Arena của Ajax.

Các chỉ số chính đều nghiêng hẳn về phía Real.

Về phía đội chủ nhà thì đây quả quả là một trận đấu sống còn. Bởi nếu đoàn quân của Martin Jol để thua, trong khi trên sân San Siro, AC Milan đánh bại Auxerre thì Ajax sẽ bị loại khỏi Champions League.

Đây rõ ràng là viễn cảnh mà không cổ động viên nào của Ajax muốn, song lại rất có khả năng xẩy ra. Thứ nhất, Real quá mạnh. Thứ hai, phong độ thi đấu của đội chủ nhà rất phập phù khi 5 trận đấu gần đây họ đã để thua tới 3, hòa 1 và chỉ thắng được một. Thứ ba, trong 7 lần giáp mặt nhau, Martin Jol đã 6 lần phải chấp nhận đóng vai trò kẻ thua cuộc trước “người đặc biệt”.

Dĩ nhiên, khi trận đấu chưa diễn ra, Ajax vẫn còn nhiều thứ khác để bấu víu. Chí ít thành tích 8 trận thắng, thua 2 hòa 3 trước các đội bóng Tây Ban Nha trên sân nhà đủ cơ sở để Martin Jol và các học trò tin về một kết quả khả quan trước “binh đoàn” của Jose Mourinho.

Đội hình dự kiến
Ajax: Stekelenburg; Van der Wiel, Alderweireld, Ooijer, Anita; De Jong, Enoh; De Zeeuw, Emanuelson, Sulejmani; El Hamdaoui.
Real: Casillas, Ramos, Pepe, Albiol, Arbeloa, M. Diarra, Xabi Alonso, Mesut Ozil, Di Maria, Ronaldo, Canales.

Dự đoán: Hai đội hòa 2-2


Lịch thi đấu vòng bảng Champions League 2010/11
Thứ Tư, 24/11
00:30 Spartak Moskva - Marseille
02:45 Roma - Bayern Munchen
02:45 FC Basel - CFR Cluj
02:45 Chelsea - Zilina
02:45 Ajax - Real Madrid
02:45 Auxerre - AC Milan
02:45 Braga - Arsenal
02:45 Partizan Belgrade - Shakhtar

Thứ Năm, 25/11
00:30 Rubin - Kobenhavn
02:45 Inter Milan - Twente
02:45 Tottenham - Bremen
02:45 Schalke 04 - Lyon
02:45 Hapoel Tel-Aviv - Benfica
02:45 Rangers - Man Utd
02:45 Valencia - Bursaspor
02:45 Panathinaikos - Barcelona

Tam Nông

Bình luận
vtcnews.vn