Về cơ bản, Barcelona vẫn đang có kết quả tốt ở La Liga. Sau 8 vòng đấu, họ xếp ở vị trí thứ ba, với 19 điểm, ít hơn đại kình địch Real một điểm. Nhưng không ít Culé vẫn chưa cảm thấy hài lòng với màn trình diễn của Barca. Bởi so với mùa bóng trước, đoàn quân của Guardiola thi đấu không hiệu quả bằng mà minh chứng rõ nét nhất là tính cho đến thời điểm này Barca chưa có một trận thắng nào quá bốn bàn thắng. Trong khi Real của Jose Mourinho, ở 3 vòng đấu gần đây đã “oanh tạc” lưới đối phương tới 16 lần.
David Villa vẫn chưa tìm lại cảm giác ghi bàn tốt nhất. |
Do đó, trên BXH, dù bằng điểm với Villarreal nhưng Barcelona vẫn phải xếp sau vì thua hiệu số bàn thắng. Đây rõ ràng là điều không bình thường, bởi với một đội bóng có lối chơi tấn công rực lửa như Barcelona thì rất ít khi họ để thua đối thủ về chỉ số phụ. So sánh thêm nữa thì hiện tổng số bàn thắng của Barca (14) chỉ bằng Getafe và Sevilla, nhưng kém xa Real (22).
Một vấn đề khác xưa như trái đất là lối chơi của Barca vẫn còn phụ thuộc quá nhiều vào tiền vệ Xavi. Khi có Xavi, các “miếng đánh” của La Blaugrana rất đa dạng. Không Xavi, con đường tiếp cận khung thành đối phương của Barca trở nên khó khăn hơn.
Trong hoàn cảnh đó, các Culé đặt kỳ vọng vào David Villa sẽ tỏa sáng để “chia lửa” cùng Messi trên hàng công. Nhưng ở bốn trận đấu gần đây, “vua phá lưới” Euro 2008 đều “tịt ngòi”. Còn trên cuộc đua giành danh hiệu Pichichi, chân sút của Barcelona đang phải “hít khói” C.Ronaldo với 8 bàn ít hơn (10/2).
Lionel Messi luôn làm khổ sở các cầu thủ Sevilla. |
Thế nên, không ít người đã tỏ ra nghi ngờ về khả năng hòa nhập của David Villa với lối chơi của Barcelona. Dĩ nhiên, mùa giải còn rất dài để kiểm chứng sự hoài nghi đó. Nhưng nếu nhìn lại quá khứ thì các Culé hoàn toàn có thể đặt trọn sự tin tưởng vào “El Guaje”. Bởi khi chưa khoác áo Barcelona, cựu tiền đạo của Sporting Gijon đã “đốt lưới” Sevilla tới 9 lần. Do đó, 90 phút sắp tới với đối thủ ưa thích, David Villa chẳng khác nào như hổ được thả về với rừng xanh.
Thêm vào đó, người đá cặp với Villa là Lionel Messi cũng thường rất có duyên mỗi khi đối đấu với Sevilla. Tính cho đến trước khi trận đấu này diễn ra, “El Pulga” đã 8 lần sút tung lưới đội bóng xứ Andalucia. Thế nên, khi thủ môn Andres Palop không thể thi đấu do chấn thương thì lại càng có cơ sở để tin rằng Messi sẽ tiếp tục “xé lưới” đội khách.
Về phía Sevilla, kể từ khi được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Manzano, Rojiblancos đã có những sự thay đổi tích cực mà rõ nét nhất là ở hàng công khi các tiền đạo đã biết thay nhau “nổ súng”. Điển hình như vòng đấu trước, sau gần 5 tháng “tịt ngòi”, tiền đạo chủ lực Luis Fabiano đã lập cú đúp vào lưới Athletic Bilbao, góp công lớn vào chiến thắng nghẹt thở 4-3 của Sevilla.
Sevilla đang có phong độ cao. |
Tuy nhiên vấn đề cố hữu ở hàng thủ vẫn chưa được HLV Manzano giải quyết triệt để khi tính cho đến thời điểm này, Sevilla đã để thủng lưới tới 11 lần, tức trung bình mỗi trận, đội chủ sân Sanchez Pizjuan để lọt lưới nhiều hơn một bàn. Do đó, nếu không kịp thời khắc phục, Sevilla sẽ trở thành cái rổ đựng bóng của Barcelona ở trận đấu sắp tới.
Điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Bởi ở trận tranh Siêu cúp Tây Ban Nha hồi đầu mùa, Barcelona đã “giã” Sevilla tới bốn bàn không gỡ. Còn tính 5 cuộc đối đầu gần đây nhất, đội bóng của Guardiola đã thắng tới 4 trận, ghi được 13 bàn thắng và để thủng lưới 5 lần. Tuy nhiên, đội khách vẫn có đủ sự tự tin để hành quân đến sân Nou Camp, bởi tại đây, Sevilla từng đánh bại Barca với tỷ số 2-1, gián tiếp đá văng đoàn quân của Guardiola ra khỏi Cúp nhà Vua Tây Ban Nha ở mùa bóng trước.
Dự đoán: Barcelona thắng 3-1
Tam Nông Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.
Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.
Bình luận