Mourinho: “Tôi không phải là Harry Potter”

Thể thaoThứ Tư, 01/09/2010 04:52:00 +07:00

(VTC News) – 48 giờ sau khi Real Madrid có trận hòa mất mặt trên sân của Mallorca, huấn luyện viên Jose Mourinho đã đăng đàn phát biểu.

(VTC News) – 48 giờ sau khi Real Madrid có trận hòa mất mặt trên sân của Mallorca, huấn luyện viên Jose Mourinho đã đăng đàn phát biểu.

- PV:Ông có thể nói gì về trận hòa không bàn thắng trước Mallorca?

- Mourinho: Hãy nghe này, tôi sẽ nói dựa trên những điều mê tín. Các trận đầu mùa hồi tôi còn dẫn dắt Porto và Inter đều kết thúc với tỷ số hòa, nhưng sau đó đội bóng của tôi đều vô địch. Porto bốn lần đăng quang, còn Inter lập cú đúp ở Serie A. Chưa kể đến mùa trước, Inter đã giành “cú ăn ba” ngoạn mục. Thế nên, không có chuyện khởi đầu như thế nào thì sẽ kết thúc như thế ấy.

"Tôi là một huấn luyện viên. Không phải Harry Potter."


- Thế ông có cảm thấy quá thất vọng không?

Tôi thấy trận hòa ở ngày khai mạc giải chẳng phải là một bị kịch như ai đó nhận định. Bởi bạn nên nhớ những trận đấu đầu tiên luôn có những điều lạ lùng. Tuần trước, Bayern Munich đã thua đấy thôi, trong khi Inter chật vật với một trận hòa. Thêm vào đó, Juventus cũng thua, Manchester United hòa Fulham, Manchester City thua,… đó đều là điều rất bình thường của những vòng đấu đầu tiên.

- Vậy thời điểm nào Real sẽ thể hiện đúng đẳng cấp của một đội bóng lớn, thưa ông?

Hãy nghe này, tôi không phải là Harry Potter. Cậu ta là một phù thủy nhỏ, có phép thuật, nhưng trong cuộc sống hiện thực, Harry Potter không có điều đó. Còn tôi, tôi đang sống trong môi trường bóng đá sôi động ở Real. Tôi mới tiếp quản đội bóng được hai tháng nên các buổi tập luyện cũng diễn ra chưa được nhiều. Mà bạn biết đấy, qua mỗi buổi tập thì các cầu thủ mới thi đấu gắn kết với nhau hơn, bao gồm cả những người mới đến. Real rồi sẽ tốt lên.

Tôi cũng xin nhắc lại rằng, mùa trước Real khởi đầu bằng một trận thắng, nhưng kết thúc mùa giải họ lại về nhì. Do đó, tôi chẳng có gì phải quá lo lắng cả.

- Nghĩa là Real đã có sự biến chuyển dưới thời của ông?

Có hai điều mà tôi muốn nói. Một là, hàng thủ của Real đã chơi tốt. Trong trận đấu với Mallorca, chỉ hai lần Iker Casillas phải trổ tài bắt bóng. Như thế, về cơ bản tôi không phải lo lắng nhiều ở hàng thủ. Hai là, chúng tôi đã tạo ra được rất nhiều cơ hội ăn bàn. Chỉ có điều Ronaldo, Benzema, Higuain lại không tận dụng thành công mà thôi.

"Không ai có quyền xâm phạm vào khu vực kỹ thuật của tôi cả."


- Tại sao Mesut Ozil và Sami Khedira lại xung trận từ băng ghế dự bị?

Bạn nên biết rằng cuộc sống của một tuyển thủ Đức mới đến thi đấu cho Real không thực sự dễ dàng. Họ chỉ mới tập nói được những từ như “Chào buổi sáng” hay “Xin chào” bằng tiếng Tây Ban Nha mà thôi. Thế nên, phải rất từ từ để họ hòa nhập với lối chơi của toàn đội. Hãy bình tĩnh và kiên nhẫn chờ màn trình diễn của Ozil và Khedria trong thời gian tới.

- Mối quan hệ giữa ông với ngài Chủ tịch Florentino Perez và Giám đốc Jorge Valdano tốt chứ?

Tôi không thích bàn luận đến chuyện này, nhưng mỗi người có một lĩnh vực riêng. Tôi chỉ có thể nói thế này, không ai có thể chỉ cho tôi phải tập luyện thế này hay thế kia. Việc sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-3-3 hay 4-2-3-1 là quyền của tôi, không ai có quyền xen vào vì đó là “khu vực kỹ thuật” của tôi. Nhưng nếu xét trong toàn thể CLB, tôi cũng chỉ là một người rất bình thường.

Song Mai(lược dịch từ AS)

Bình luận
vtcnews.vn