Barca khởi đầu như mơ ngày khai màn La Liga

Tổng hợpThứ Hai, 30/08/2010 01:58:00 +07:00

(VTC News) - Thầy trò Pep Guardiola đã có một khởi đầu hoàn hảo khi giành thắng lới 3-0 trước Racing Santander ngay trên sân khách

(VTC News) - Sau thắng lợi giòn giã trong trận tranh Siêu cúp với Sevilla, các cầu thủ Barcelona tự tin bước vào trận đấu mở màn mùa giải mới dù họ phải làm khách trên sân của Racing Santander. Và đúng như dự đoán, Messi và các đồng đội đã có được một chiến thắng thuyết phục 3-0, một khởi đầu hoàn hảo cho mùa giải mới.

Barcelona ra sân mà không có Carles Puyol ở hàng phòng ngự, thay thế vào đó là cầu thủ người Pháp, Eric Abidal còn Xavi được vinh dự đeo băng đội trưởng. Trong khi đó, cầu thủ đáng chú ý nhất bên phía đội chủ nhà là tiền đạo đội trưởng Pedro Munitis, người từng có thời gian khoác áo Real Madrid.

Ngay ở phút thứ 2, đội khách đã sớm có bàn thắng dẫn trước sau một phối hợp phản công rất nhanh và chuẩn xác. Xavi như thường lệ có một đường chọc khe cực kỳ thông minh và tinh tế để Messi băng xuống dùng tốc độ loại bỏ một hậu vệ áo trắng trước khi chích bóng bay qua đầu thủ môn, mở tỷ số cho các nhà đương kim vô địch

Messi ghi bàn mở tỷ số cho các nhà đương kim vô địch. 

Có được lợi thế dẫn trước, đội bóng của Pep Guardiola thảnh thơi kiểm soát thế trận và tổ chức tấn công, với những đường chuyền chủ yếu xuất phát từ chân thủ quân Xavi. Trong khi đó, các cầu thủ Racing dù thi đấu rất quyết tâm song không thể vượt qua hàng phòng ngự vững chắc của Barca ngoại trừ một vài tình huống sút xa dễ dàng bị Valdes hóa giải.

Phút 29, lại là siêu sao người Argentina Lionel Messi đi bóng từ giữa sân vượt qua 3 hậu vệ đội chủ nhà rồi tung ra cú dứt điểm vào góc gần, rất tiếc là bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Nhưng các cổ động viên của đội bóng xứ Catalan cũng không phải chờ đợi lâu để ăn mừng bàn thắng thứ 2. Phút 33, sau một pha tấn công từ bên cánh trái của Villa, thủ môn đội chủ nhà băng ra đấm bóng giải vây, bóng đến chân Iniesta và người hùng World Cup đã có một cú vuốt lốp bóng cực kỳ đẹp mắt, nâng tỷ số lên 2-0.

Iniesta đã có một cú lốp bóng cực kỳ đẹp mắt, nâng tỷ số lên 2-0. 

Tưởng như trận đấu sẽ trở nên gay cấn hơn khi chỉ 1 phút sau đó, Maxwell phạm lỗi với tiền đạo Francis trong vòng cấm địa và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt  đền. Thế nhưng, tiền đạo Tchite lại không thể thắng được thủ môn Victor Valdes trên chấm 11m, bỏ lỡ cơ hội rút ngắn cách biệt cho đội chủ nhà.

Sang đầu hiệp 2, Xavi bị chấn thương buộc huấn luyện viên Guardiola phải đưa anh ra nghỉ, người vào sân thế chỗ là tiền đạo trẻ Pedro. Tuy thiếu đi nguồn cảm hứng sáng tạo lớn nhất của mình, nhưng Barca vẫn giành phần lờn thời gian kiểm soát bóng và tạo được nhiều cơ hội, chỉ tiếc là Messi và Iniesta đã không tận dụng thành công. Phút thứ 63, điều gì phải đến đã đến, David Villa đánh đầu chính xác vào góc xa từ đường tạt bóng bên cánh phải của Daniel Alves, nâng tỷ số lên 3-0.

villa "chốt hạ" chiến thắng "3 sao" cho đội bóng của Guardiola. 

Sau bàn thua, các cầu thủ Racing dường như đã buông xuôi còn huấn luyện viên Guardiola cũng rút dần các trụ cột như Villa, Iniesta ra nghỉ để giữ sức cho các vòng đấu tiếp theo. Hai đội còn tạo được một số cơ hội nguy hiểm nữa về phía khung thành của nhau nhưng đều không ghi được thêm bàn thắng cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

Với chiến thắng "3 sao này” thầy trò Pep Guardiola đã có một sự khởi đầu hoàn hảo trên con đường bảo vệ chức vô địch La Liga của mình, đồng thời gửi một thông điệp đầy sức mạnh đến tham vọng lật đổ của đại kình địch Real Madrid và tân huấn luyện viên Jose Mourinho.

Đội hình thi đấu:

Barcelona: Valdes, Pique, Abidal, Maxwell, Daniel Alves, Xavi (Pedro 45), Iniesta (Adriano 82), Busquets, Keita, David Villa (Krkic 79), Messi.

Bàn thắng
: Messi (3), Iniesta (33). Villa (62)

Chí Thiện
Bình luận
vtcnews.vn