Khoác áo Real, Ozil vẫn thừa nhận hâm mộ... Barca

Tổng hợpChủ Nhật, 22/08/2010 07:13:00 +07:00

(VTC News) - Trên trang web cá nhân của mình, Mesut Ozil thừa nhận rất hâm mộ... Barcelona.

(VTC News) - Mesut Ozil vừa mới đến Real Madrid, nhưng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã lập tức lập “tường lửa” bảo vệ cầu thủ này.

Theo đó, đội bóng nào muốn sở hữu Ozil trong thời gian tuyển thủ người Đức đang thi đấu cho Club Blanco thì xin mời bỏ ra 250 triệu euro, tức ngang bằng điều khoản phá vỡ hợp đồng của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2009 Lionel Messi.

Trong thời gian tới đội bóng nào muốn có Ozil thì phải bỏ ra tới 250 triệu euro.

Theo tờ AS, Real phải làm như vậy là vì sợ sự nhòm ngó từ phía Manchester City, đội bóng đã chi rất mạnh trong thời gian qua. Tính sơ sơ, “thiếu gia” của Premier League cũng đã phải đổ ra gần 140 triệu euro ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè này, và hiện vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đó là còn chưa kể đến việc BLĐ Man City đang ưu đãi nhiều ngôi sao bằng chế độ lương khủng.

Tỷ dụ như một cầu thủ không quá nổi tiếng như Yaya Toure cũng được hưởng mức lương tới 200.000 bảng/tuần, cao hơn cả Wayne Rooney và Rio Ferdinand, những người được coi là có mức lương cao nhất ở Premier League tính cho đến thời điểm này.

Thế nên, Real đề ra phương án bảo vệ Mesut Ozil cũng thật cần thiết, bởi hiện cầu thủ người Đức đang được xem là một trong những tài năng lớn của làng bóng đá thế giới khi vừa trải qua một kỳ World Cup thành công cùng đội tuyển Đức trên Nam Phi. Còn với  riêng huấn luyện Jose Mourinho thì đáng ra Real phải ký hợp đồng với Mesut Ozil tới 10 năm chứ không phải sáu năm như bản hợp đồng hiện tại.

Trên trang web cá nhân, Ozil vẫn thừa nhận mình là một cổ động viên của Barca.

Về phía Ozil, ngay sau khi đặt chân đến sân Bernabeu, anh đã lập tức lao vào tập luyện cùng các đồng mới, và theo quan sát của các phóng viên trong các buổi tập chiến thuật của Real thì nhiều khả năng Ozil sẽ là nhạc trưởng của Club Blanco ở mùa giải mới.

Tuy nhiên, không biết vô tình hay cố ý mà hiện trên website cá nhân, tuyển thủ người Đức vẫn để dòng chữ “tôi là cổ động viên của Barcelona”. Khi đọc được dòng tin này chắc hẳn nhiều Cule sẽ cảm thấy tiếc nuối, bởi nếu BLĐ Barca mạnh dạn hơn trong việc mua bán thì có lẽ Ozil đã về sân Nou Camp khoác áo đội bóng xứ Catalunya.


Song Mai(tổng hợp)


Bình luận
vtcnews.vn