Nhờ Mourinho, Benzema quên hết muộn phiền

Tổng hợpThứ Ba, 17/08/2010 07:32:00 +07:00

(VTC News) - "Tôi đã loại bỏ ra khỏi đầu mình những thứ tồi tệ ở mùa bóng trước để hướng đến một mùa giải thành công cùng các đồng mới", Benzema tuyên bố.

(VTC News) - Vì sự tin tưởng của Jose Mourinho, tiền đạo Karim Benzema quyết tâm bỏ lại đằng sau những nỗi thất vọng tràn trề ở mùa bóng trước để hướng đến một tương lai tươi sáng cùng Real Madrid.

Với khả năng chơi bóng thiên bẩm nên Karim Benzema được HLV Ferguson xem là "Zidane mới" của bóng đá Pháp. Bởi thế, trong mấy năm gần đây, chiến lược gia người Scotland luôn theo dõi sát sao những bước tiến trong sự nghiệp cầu thủ của tiền đạo trẻ này. Mùa Hè năm ngoái, “ông già gân” đã lên kế hoạch tổng “tấn công” vào Lyon để sở hữu Benzema nhưng bất thành, do vào phút chót ngài Florentino Perez đã "nẫng tay trên" đầy ngoạn mục với bản hợp đồng có giá trị lên đến 35 triệu euro.


Tuy nhiên, khi khoác lên mình chiếc áo trắng của Club Blanco, Benzema dần đánh mất chính mình, một phần vì cái bóng quá lớn của Ronaldo và Kaka. Phần khác bởi tiền đạo người Pháp dường như không hợp với sơ đồ chiến thuật của HLV Pellegrini.

Thế nên, bề ngoài chiến lược gia người Chile vẫn tuyên bố Benzema là cầu thủ quan trọng, nhưng thực tế lại chứng minh điều ngược lại. Ở mùa giải trước, trên tất cả các mặt trận, Benzema chỉ 13 lần có mặt trong đội hình xuất phát, còn lại hầu hết là ngồi trên băng ghế dự bị hoặc được vào sân khi thế trận đã gần như an bài. Và đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tiền đạo của Real phải ngồi xem World Cup qua màn hình tivi.

“Mùa giải trước quả thật khó khăn đối với tôi. Bởi đó là lần đầu tiên tôi ra nước ngoài thi đấu, nhưng bây giờ tôi đã hòa nhập được với cuộc sống ở đây. Thế nên, tôi đã loại bỏ ra khỏi đầu mình những thứ tồi tệ ở mùa bóng trước để hướng đến một mùa giải thành công cùng các đồng mới”, tiền đạo người Pháp nói.

Anh tiếp tục: “Mourinho là một huấn luyện viên giỏi. Ông ấy đã chỉ cho tôi những cái cơ bản nhất trong cuộc sống cũng như trong bóng đá. Vì thế tôi rất kính trọng ông ấy. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để giúp Real có được nhiều danh hiệu lớn.”

Còn khi được hỏi liệu có cạnh tranh nổi một vị trí chính thức trên hàng công của Real với Gonzalo Higuain hay không, tiền đạo người Pháp khẳng định: “Real Madrid là đội bóng lớn. Không chỉ Higuain mà còn có nhiều cầu thủ tấn công giỏi khác. Vì thế tôi rất vui khi tham gia vào cuộc canh tranh một suất đá chính trong đội hình xuất phát.”

Song Mai(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn