Ozil buồn ngơ ngác vì không được đến Real

Tổng hợpChủ Nhật, 15/08/2010 06:16:00 +07:00

(VTC News) - Mesut Ozil vừa bất ngờ bày tỏ sự thất vọng vì BLĐ Werder Bremen đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị mua anh từ phía đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

(VTC News) - Tiền vệ trẻ Mesut Ozil vừa bất ngờ bày tỏ sự thất vọng vì BLĐ Werder Bremen đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị mua anh từ phía đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid.

“Tôi đươc thông báo rằng Real Madrid đã không thể thực hiện được vụ chuyển nhượng vì đội bóng chủ quan của tôi đã nói lời từ chối. Tôi cảm thấy buồn và đã nói thẳng điều đó với Giám đốc thể thao Klaus Allofs”, tuyển thủ Đức nói.

Ozil rất thất vọng khi Werder Bremen từ chối lời đề nghị của Real.

Anh tiếp tục: “Được thi đấu cho một trong những CLB lớn nhất thế giới như Real là niềm ao ước của bất cứ cầu thủ nào. Thế nên, với bất cứ ai được Real quan tâm, tôi đều có thể nói rằng họ thật đáng được tự hào.”

Tuy bày tỏ nỗi thất vọng, nhưng Mesut Ozil vẫn rất chuyên nghiệp trong việc tôn trọng hợp đồng đã ký trước đó với Werder Bremen, thay vì đòi ra đi cho bằng được như một số cầu thủ khác vẫn thường làm khi Club Blanco đánh tiếng hỏi mua.

“Tôi hi vọng CLB sẽ tiếp tục thảo luận về tương lai của tôi. Còn tôi, vào lúc này tôi chỉ có thể nói mình vẫn còn một năm hợp đồng với Werder Bremen. Tôi tôn trọng hợp đồng đã ký và cảm thấy nợ đội bóng một điều gì đó, nhưng xin nhắc lại rằng nếu Real lại đến gõ cửa thì thật khó nói lời từ chối”, Ozil chia sẻ.

Khi phóng viên hỏi, liệu mối quan tâm của Real Madrid có làm ảnh hưởng đến phong độ của Mesut Ozil ở trận đấu playoff tại vòng sơ loại cuối cùng của Champions League mùa tới với Sampdoria, tài năng trẻ người Đức khẳng định: “Tôi đã nói nhiều lần là tôi luôn tôn trọng Werder Bremen. Bởi thế tôi không muốn bàn nhiều về chủ đề này nữa. Tôi sẽ tập trung hết sức cho đội bóng vào mùa giải tới.”


Song Mai (theo Imscouting)

Bình luận
vtcnews.vn