Ước muốn trở lại thi đấu cho Barcelona của Fabregas là rõ ràng. Tuy nhiên, anh không thể hiện thực hóa được điều ước vì vướng hợp đồng thi đấu cho Arsenal đến năm 2014. Barcelona biết điều đó và đã cố gắng giải phóng sớm hợp đồng cho anh khi đưa ra mức phí chuyển nhượng lên đến 50 triệu euro, nhưng con số này chưa đủ sức thuyết phục ngài Arsene Wenger. Theo “Giáo sư”, đội trưởng của The Gunner đáng giá hơn thế.
Fabregas đã quyết định ở lại Arsenal. |
Không đáp ứng được yêu cầu nên có thời điểm tân Chủ tịch Sandro Rosell thông báo chấm dứt đàm phán với Arsenal. Tuy nhiên, trước yêu cầu của HLV Guardiola và một số cầu thủ, đặc biệt là những người xuất thân từ lò đào tạo trẻ La Masia, ngài Rosell quyết định thân chinh sang Anh để ngỏ lời trực tiếp với huấn luyện viên Wenger.
Với tình hình như vậy thì xem ra cơ hội được khoác áo Barcelona ở mùa giải tới của Fabregas đã gần như không còn. Điều này càng được củng cố khi chính tiền vệ Andres Iniesta vừa lên tiếng xác nhận: “Cesc rất muốn trở về Barca để thi đấu cùng chúng tôi, nhưng cậu ấy nói là không biết làm thế nào để xóa đi nỗi đau trong tim của các CĐV Arsenal. Vì thế, cậu ấy sẽ ở lại đó thêm một mùa bóng nữa. Tôi hi vọng Fabregas sẽ giúp Arsenal vô địch Premier League, dù đội bóng của cậu ấy không mạnh bằng Chelsea".
Vuvuzela (tổng hợp)
Bình luận