Beckham: Tôi lẽ ra đã giải nghệ ở Real vì Perez

Tổng hợpThứ Năm, 15/07/2010 05:46:00 +07:00

(VTC News) - Phát biểu trước người hâm mộ, Beckham cho rằng quyết định rời Real của Flo Perez đã khiến anh rời "Nhà trắng" vào năm 2006.

(VTC News) - Trước sự “chất vấn” liên tục của những người hâm mộ đến từ 19 quốc gia trên thế giới, David Beckham vẫn trả lời một cách rành mạch về các câu hỏi liên quan đến Real, Tây Ban Nha, Jose Mourinho, bóng đá,…và tất nhiên có cả vợ và con của anh.


-  Người hâm mộ: Anh đã chơi bóng cùng rất nhiều cầu thủ đẳng cấp. Vậy theo anh, ai là người giỏi nhất?

David Beckham: Gary Neville là người bạn tốt nhất của tôi. Anh ấy đã đưa lại cho tôi nhiều thứ trong bóng đá. Chúng tôi đã thi đấu cùng nhau ở đội hình trẻ của MU rồi sau đó cả hai đều có mặt trong đội tuyển Anh. Quả thực, sau nhiều năm thi đấu tôi có hàng ngàn lý do để chia sẻ. Trong bóng đá, tôi đã chơi cùng Roberto Carlos, Ronaldo, Cantona và Zinedine Zidane. Và nếu phải chọn ra một người, tôi chọn Zidane, một thiên tài đích thực.

Với Beckham, Zidane là cầu thủ giỏi nhất.

-  Anh có thể tưởng tượng và miêu tả một trận đấu thật sự tuyệt vời trước khi kết thúc sự nghiệp thi đấu của anh?

Đó là ở Brazil năm 2014. Trong trận chung kết, tôi sẽ ghi bàn cho đội tuyển Anh. Lúc đó tôi đã 39 tuổi. Còn gì tuyệt vời hơn. Tất cả đều có thể lắm chứ! Tại sao không?

-  Nhiều ngôi sao bóng đá sau khi treo giày lập tức trở thành huấn luyện viên. Anh có đi theo con đường đó?

Sự thật là tôi chưa có kế hoạch nào hết. Tôi yêu những trận đấu và mọi thứ xung quanh nó. Tôi học được rất nhiều thứ từ các chiến lược gia, đặc biệt là ngài Alex Ferguson, người mà theo tôi là xuất sắc nhất trong giới huấn luyện viên bóng đá. Nhưng ý định của tôi vẫn là tiếp tục chơi bóng.

Becks chưa sẵn sàng theo nghiệp cầm quân.

Rồi mọi người sẽ thấy những gì sẽ xảy ra. Trong thời gian tới tôi vẫn sẽ làm những thứ có liên quan đến trẻ em, cùng hợp tác với UNICEF và các Tổ chức phi chính phủ. Bên cạnh đó tôi vẫn có nhiều việc khác để làm như chơi trò xếp hình cùng con tôi. Tôi rất yêu chúng.

-  Anh có nghĩ Jose Mourinho sẽ  giúp Real giành chiến thắng ở đấu trường Champions League ở mùa giải tới?

Jose không chỉ là một huấn luyện viên giỏi mà còn là con người tuyệt vời. Ông ấy đã chiến thắng mọi thứ ở Anh và Italia. Vì thế tôi chắc rằng thành công sẽ lại đến với ông ấy. Real sẽ có nhiều chức vô địch hơn, đó có thể sẽ là “cú ăn ba”.

Beckham tin Mourinho sẽ giúp Real giành "cú ăn ba".

-  Về ngài Florentino Perez thì sao?

Ông ấy đã mang lại nhiều thành công cho Real. Tôi luôn kính trọng Florentino. Nếu ông ấy không rời CLB hồi năm 2006, tôi đã ở lại Real, thậm chí sẽ kết thúc sự nghiệp trong màu áo trắng.

-  Anh có thể bày tỏ ý kiến về kỳ World Cup vừa qua?

Tây Ban Nha đã lên ngôi vô địch. Điều đó hoàn toàn xứng đáng. Tôi xin gửi lời chúc mừng đến họ vì đã có những khoẳnh khắc thật sự tuyệt vời. Về đội Anh, tôi thực sự thất vọng. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng nhiều thứ diễn ra không như chúng tôi mong muốn. Dẫu thế, chúng tôi vẫn phải nói lời cảm ơn Capello vì ông ấy đã mang đến cho tôi và các đồng đội tôi nhiều cơ hội để thể hiện mình.

-  Vậy anh có thấy vui với chức vô địch của Tây Ban Nha?

Tôi cũng có cùng niềm vui với họ. Sergio Ramos và Puyol đã có một giải đấu thật tuyệt vời. Họ thi đấu chắc chắn trong phòng thủ và rất sắc sảo trong khi lên tham gia tấn công. Phải nói Tây Ban Nha đã chơi một thứ bóng đá thật quyến rũ. Nhưng tôi nghĩ, người xuất sắc trong đội hình của Tây Ban Nha có lẽ là Iker Casillas, người đã thi đấu rất xuất sắc trong trận chung kết để cứu thua cho đội nhà sau những pha dứt điểm của Robben. Thế nên, Iker hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất World Cup 2010. Đó là một cầu thủ và một người bạn thực sự tuyệt vời.

Beckham: "FIFA nên sử dụng công nghệ để hỗ trợ các trọng tài".

-  FIFA nên sử dụng công nghệ để hỗ trợ công tác trọng tài. Anh nghĩ sao về ý kiến này?

Tôi nghĩ ngài Sepp Blatter nên suy nghĩ đến vấn đề này, bởi nó rất quan trọng. Tôi nói như thế không phải vì đội tuyển Anh bị từ chối một bàn thắng rõ ràng ở trận đấu với Đức mà bởi sự công bằng trong bóng đá. Nếu môn tennis có sử dụng công nghệ thì tại sao bóng đá lại không?

* Đón đọc Phần 2: Beckham sẽ chết nếu thiếu vợ, con và bóng đá



Song Mai(lược dịch từ Marca)
Bình luận
vtcnews.vn