TBN lại thắng chật vật trước một kẻ nhược tiểu

Thể thaoThứ Sáu, 04/06/2010 07:28:00 +07:00

(VTC News) - TBN được xem như một trong những ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch, nhưng phải vất vả lắm, "Bò tót" mới vượt qua Hà Quốc và Ả-rập Saudi.

(VTC News) - Chơi lấn lướt so với đối thủ, nhưng cũng phải đến phút 83, nhờ cú sút xa tuyệt đẹp của Navas, Tây Ban Nha mới có chiến thắng chung cuộc 1-0 trước Hàn Quốc.

Chỉ là một trận cầu giao hữu song Tây Ban Nha gặp Hàn Quốc gợi lại cho người xem nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Tại USA 94, Hàn Quốc từng gây chấn động làng bóng thế giới khi xuất sắc cầm hòa Tây Ban Nha với tỷ số 2-2 ở vòng đấu bảng. 8 năm sau, Hàn Quốc còn làm được nhiều hơn thế bằng việc loại Tây Ban Nha ở Tứ kết sau năm loạt sút 11 cân não.

Fabregas (áo đỏ) có một trận đấu khá hay sau thời gian dưỡng thương.

Vì vậy, một chiến thắng trước Hàn Quốc sẽ vừa giúp La Roja xóa đi những ký ức buồn đồng thời tạo tiền đề cho HLV Del Bosque trong việc tìm ra một bộ khung chiến thuật thi đấu chuẩn nhất cho kỳ World Cup sắp tới.

So với trận gặp Saudi Arabia cách đây vài hôm, đội hình ra sân của Tây Ban Nha đã có nhiều sự thay đổi. Theo đó, Pepe Reina được bắt chính, thay đội trưởng Iker Casillas, trong khi Raul Albiol, Marchena và Capdevila có mặt ngay từ đầu.

Ở trục giữa, sau một thời gian dưỡng thương, Cesc Fabregas đã được HLV Bosque cho xung trận. Các vị trí còn lại thuộc về Mata, Iniesta, Martinez và Jesus Navas. Còn trên hàng công, Llorente trở thành mũi nhọn duy nhất đảm nhận khâu ghi bàn.

Với những cầu thủ có kỹ thuật hàng đấu thế giới nên không khó để Tây Ban Nha làm chủ thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Tuy nhiên, hết Fabregas, Mata, Llorente đến Martinez đều không tận dụng được cơ hội mà các đồng đội tạo ra. Trong đó tiếc nhất phải kể đến cú sút đưa bóng chạm xà ngang khung thành thủ môn Lee Won – Jae của Fabregas.

Navas ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Trong khi đó, dù chơi lép vế nhưng Hàn Quốc cũng đã không ít lần khiến khung thành của Tây Ban Nha chao đảo. Vào các phút 13 và 37, Pepe Reina đã phải trổ hết tài nghệ mới cứu thua được cho đội nha sau các pha dứt điểm nguy hiểm của Kim Jung-woo và Park Chu-young.

Sang hiệp hai, HLV Del Bosque đã làm mới đội hình thi đấu khi lần lượt đưa Valdes, Alonso, Xavi, David Villa, David Silva vào sân. Tây Ban Nha vẫn áp đảo về mặt thế trận. Nhưng cũng phải đến phút thứ 83, sau nhiều cơ hội ghi bàn bị bỏ lỡ, Jesus Navas mới làm trung lưới thủ môn Jung Sung –Ryong bằng một cú sút xa trái phá để đem về bàn thắng duy nhất cho La Roja.

Pha lập công đầu tiên của Navas trong màu áo ĐTQG.

Đây là pha lập công đầu tiên của Navas trong màu áo ĐTQG. Còn Tây Ban Nha có trận thắng thứ 11liên tiếp. Tuy nhiên, để nuôi giấc mơ vô địch World Cup lần đầu tiên trong lịch sử, La Roja còn cần phải làm nhiều hơn nữa, đặc biệt ở khâu dứt điểm.

Song Mai

Bình luận
vtcnews.vn