David Villa gửi lời chia biệt đến CĐV Valencia

Thể thaoThứ Năm, 20/05/2010 06:48:00 +07:00

(VTC News) - “Dù bất cứ ở đâu Valencia luôn ở trong trái tim tôi" - Villa gửi đến CĐV trước ngày lên đường đến Barcelona ký kết hợp đồng.

(VTC News) - Sau một thời gian dài theo đuổi, cuối cùng Barcelona đã có được điều họ cần: David Villa sẽ chính thức đến Nou Camp vào thứ Sáu này và sẽ ký một bản hợp đồng có thời hạn bốn năm. Trước khi chia tay Valencia, “vua phá lưới” Euro 2008 đã sướt mướt gửi lá thư đầy tâm huyết đến các CĐV của “Bầy dơi”.

VTC News xin gửi tới độc giả nội dung bức thông điệp đầy xúc động của tuyển thủ Tây Ban Nha này.

“Thông qua website chính thức của CLB Valencia, tôi muốn gửi lời chào đến các CĐV. Đây là một trong những khoảnh khắc khó khăn và đầy cảm xúc trong sự nghiệp của tôi. Sau quảng thời gian 5 năm tuyệt vời cùng Valencia thì thời điểm cho một cuộc chia ly đã đến.

"Valencia mãi mãi có trong trái tim tôi".

Lúc này trong tôi chứa đầy cảm xúc khó nói thành lời, tôi sẽ ra đi để lại phía sau mình nhiều người bạn tốt. Tôi đã trưởng thành lên rất nhiều khi ở Valencia với tư cách là một cầu thủ bóng đá và cả một con người. Tôi luôn có cảm giác Valencia như là ngôi nhà của chính mình vậy. Có thể mọi người không thể hiểu hết, nhưng đấy là sự thật.

Tôi cũng muốn mọi người biết tôi tự hào biết nhường nào khi được khoác lên mình chiếc áo của Valencia. Đó thực sự là niềm vinh dự của đời tôi. Càng ý nghĩa hơn khi tôi từng làm đội trưởng của đội bóng. Tôi luôn thi đấu hết mình để giúp Valencia tiến trên phía trước vì Valencia xứng đáng để tôi cống hiến khả năng của bản thân.

Tôi muốn gửi những cái ôm thắm thiêt đến toàn thể các CĐV. Họ đã chỉ cho tôi biết thế nào là tình yêu trong bóng đá kể từ khi tôi vừa bước chân đến sân Mestalla. Tôi cũng muốn làm như thế tới các đồng đội, huấn luyện viên, những người đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong luyện tập cũng như thi đấu. Đặc biệt, tối muốn nói lời cảm ơn Chủ tịch Llorente. Cảm ơn tất cả mọi người.

David Villa đã là người của Barcelona.

Sau 5 năm ở đây, tình cảm mà tôi dành cho Valencia giống như tình cảm dành cho hai đứa con gái của tôi. Tôi sẽ luôn mang hình ảnh của Valencia trong trái tim mình, và ước rằng thành công mới sẽ đến với CLB trong tương lai, đặc biệt ở đấu trường Champions League.

Các cầu thủ bóng đá đến rồi đi, nhưng những sự ủng hộ từ phía sau luôn là động lực vững mạnh để Valencia ngày một mạnh mẽ hơn và đầy tính cạnh tranh hơn. Điều đó sẽ được chứng minh trong nay mai mà thôi.

Cuối cùng, tôi xin nhấn mạnh một lần nữa: Dù bất cứ ở đâu Valencia luôn ở trong trái tim tôi .Cảm ơn tất cả mọi người, rất nhiều… và rất nhiều."

Song Mai(lược dịch từ website của CLB Valencia)

Bình luận
vtcnews.vn