La Liga hạ màn: Ba mươi chưa phải là Tết

Thể thaoThứ Bảy, 15/05/2010 06:36:00 +07:00

(VTC News) - Cuộc đua đến ngôi vô địch giữa Barcelona và Real vào đoạn nín thở. Trong khi tấm vé tham dự Champions Leauge dành cho Sevilla và Mallorca chưa kết.

(VTC News) - Cuộc đua đến ngôi vô địch giữa Barcelona và Real đang diễn ra rất gay cấn. Trong khi ấy, cơ hội giành tấm vé tham dự Champions Leauge cho Sevilla và Mallorca chưa phải đã hết, còn cơ hội trụ hạng đều “mở cửa” cho cả 4 đội. Tất cả đang tạo nên một bức tranh sôi động vào 2 "đêm cuối".

Thời khắc khép lại mùa giải La Liga 09/10 đang tới gần. Ở đâu đó, người ta đã nghĩ về danh hiệu vô địch dành cho Barca chỉ còn cách 1 đêm nữa thôi. Nhưng ở Madrid, niềm tin mong manh cho một cuộc đảo ngược thế cờ dường như vẫn chưa tắt. 30 chưa phải là tết mà!

Còn nước còn tát.
Điều thú vị hơn ở La Liga so với các giải VĐQG tại các nước châu Âu khác chính là việc đến thời điểm này, vẫn chưa có một đội bóng nào được khẳng định chính thức xuống hạng, kể cả Xerez bét bảng với 33 điểm, bởi 4 đội xếp ở trên đều cùng có 36 điểm. Rõ ràng, cuộc chiến trụ hạng phía cuối cũng sôi động không kém so với cuộc đua song mã ở trên.

Đó là còn chưa kể cuộc tranh giành suất tham dự cúp châu Âu mùa bóng tới giữa Mallorca với Sevilla, giữa Villarreal với Getafe mãi cho tới vòng cuối mà vẫn chưa đến hồi ngã ngũ.

00h, 17/05/2010: Barcelona - Valladolid: Thiên đường gọi tên

Khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc vào đêm ngày mai, có lẽ cũng là lúc Barca sẽ bước lên bục vinh quang nhận danh hiệu vô địch La Liga mùa bóng 09/10, bởi đối thủ của họ ở trận đấu cuối cùng trên sân nhà Nou Camp chỉ là Valladolid - đội bóng đang ở vị trí chuẩn bị xuống hạng. Thầy trò Guardiola sẽ là người tiễn đội bóng xứ Castile thêm một đoạn đường xuống Segunda Division.

Lượt đi, Messi và đồng đội đã "tẩn" cho Valladolid tơi tả.
Đội bóng Catalan vẫn đang đi đúng quỹ đạo của mình từ đầu mùa bóng cho đến đích cuối cùng vào ngày mai. Tuần trước, tuy có trận đấu tương đối chật vật tại Sanchez Pijzuan, nhưng thầy trò Guardiola vẫn tiếp tục có được chiến thắng 3-2 trước Sevilla. Messi vẫn thể hiện phong độ vô cùng ấn tượng với vai trò tiên phong trong mọi cuộc chiến. Hiện số bàn thắng mà anh ghi được chỉ tính riêng tại La Liga mùa này đã là 32.

Thật không gì có thể cản nổi việc Messi ghi bàn. Khó có một đội bóng nào tại TBN có thể đánh bại Barca vào thời điểm này. Và không thế lực nào có đủ khả năng kéo họ xuống khỏi bục vinh quang chiến thắng đang chờ sẵn ở Nou Camp vào đêm mai.

Trong khi đó, Valladolid hiện đang ở vị trí thứ 18, hoàn cảnh của họ, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả mùa bóng năm ngoái khi cũng đã chật vật trụ hạng. Dù tuần trước họ có chiến thắng 2-1 khi tiếp Racing trên sân nhà, nhưng có lẽ mọi thứ gần như đã quá muộn. Thầy trò Javier Clemente đang chơi vơi mấp mé bên bờ vực thẳm. Chỉ cần một cú hích nhẹ của chú tý hon nào đó là Pucela cũng có thể "đi tong" chứ đừng nói gì cú đấm của gã khổng lồ Catalan.

Thiên đường chỉ cách một bước chân.
Ở lượt đi trên sân nhà José Zorrilla, Valladolid đã bị Blaugrana nện cho tơi bời tới 3 ba bàn không gỡ, còn tại Nou Camp năm ngoái Barca đã "tàn nhẫn" vùi dập khách tới 6-0. Thử hỏi đêm mai tại thánh địa của nhà ĐKVĐ làm sao họ có thể chịu đựng nổi thế trận như vũ bão của các học trò Guardiola?

Nhưng dù biết mình chỉ mang thân châu chấu đá xe – điều không tưởng -  thì đội bóng xứ Castile vẫn hiểu rằng còn sống là còn hy vọng. Bởi vậy, họ sẽ phải dốc toàn bộ tàn lực còn lại để làm điều không tưởng đó.

Chắc chắn trong trận này, “Pep” vẫn sẽ phải sử dụng tối đa sức mạnh của mình để tránh mọi rủi ro không lường trước. Nên ngoài sự vắng mặt của Maxwell bị treo giò thì tất cả giàn pháo siêu khủng đã giương nòng đợi sẵn.

Đội hình dự kiến
Barcelona: Valdes; Dani Alves, Puyol, Pique, Abidal; Keita, Busquets, Iniesta; Messi, Bojan, Pedro.
Valladolid: Jacobo; Lopez, Sereno, Prieto, Barragan; Aleman, Pele, Baraja, Sesma; Manucho, Diego Costa.

Dự đoán: 3 - 0

00h, 17/05/2010: Malaga - Real Madrid: Ngẩng cao đầu mà đá

Nhiều khả năng Barca sẽ dễ dàng chiến thắng Valladolid vào cùng giờ đêm mai và đồng nghĩa với việc Real Madrid chỉ là kẻ về thứ nhì tại La Liga 09/10. Vậy nhưng, chớ vì thế mà nghĩ rằng Ronaldo cùng các đồng đội sẽ có một trận đấu khoan nhượng cho Malaga ở vòng đấu cuối cùng này.

Nếu Madrid có là kẻ thất bại trong cuộc đua với Barca, thì họ vẫn xứng đáng được gọi là kẻ thất bại vĩ đại. Sau những đình đám trên thị trường chuyển nhượng đầu mùa, đến nay Los Blancos vẫn chưa thu giữ được một danh hiệu nào. Tuy nhiên giàn sao của Perez đã chứng tỏ cho cả thế giới thấy rằng họ là tập hợp của một sức mạnh hủy diệt vô bờ bến.

Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
Bằng chứng là "kền kền" đã đạt tới 101 bàn thắng trong mùa này, hơn cả kẻ cầm đầu Barca. Thật khó có thể tưởng tượng nổi thành tích của 2 đội bóng đang dẫn đầu tại La Liga. Real đã thắng đến 31, còn Barca 30 trong tổng số 37 trận đấu. Điểm số của họ hiện nay là 96 và 95. Điều chưa từng thấy ở bất kỳ giải đấu nào. Chưa bao giờ 2 kẻ dẫn đầu lại cùng có điểm số cao khủng khiếp đến như vậy.

Messi của Barca đang là người dẫn đầu danh sách vua phá lưới, nhưng Real lại có 2 đại diện xếp ngay sau đó, với Higuain 27 và Ronaldo 26 bàn. Vừa mới đây đội quân Hoàng Gia lại tiếp tục hủy diệt Bilbao với tỷ số 5-1.

Còn Malaga, đội bóng vùng Andalusia vừa có trận thua Getafe cuối tuần vừa rồi với tỷ số 1-2, số phận của họ đang chẳng có gì khác so với Valladolid khi cùng có 36 điểm. Thật đen đủi cho 2 đội bóng này khi đang ngắc ngoải trụ hạng thì phải gặp ngay 2 kẻ sát thủ "vô nhân đạo" nhất La Liga. Rõ ràng, một kết cục thê thảm đang chờ đón thầy trò Ramón Muniz ở phía trước.

Dù mọi hy vọng là rất mong manh đối với đội bóng Hoàng Gia, vậy nhưng, họ vẫn sẽ phải chiến đấu hết mình vì danh dự của kẻ bề trên. Và trên khán đài sân Rosaleda đêm mai, các Madridista sẽ vừa theo dõi bước chân của những Galaticos vừa không quên cầu nguyện cho một điều thần kỳ mà Valladolid sẽ làm được trên sân Nou Camp.

Đội hình dự kiến
Malaga: Munua; Gamez, Stepanov, Orzoco, Mtiliga; Juanito, Apono; Fernando, Baha, Duda; Caicedo
Real Madrid: Casillas; Ramos, Garay, Albiol, Marcelo; Gago, Alonso, Granero; Kaka; Higuain, Ronaldo

Dự đoán: 1 - 4

Thứ Bảy, 15/5
15/05 23:00 Athletic Bilbao - Deportivo

Chủ Nhật, 16/5
01:00 Zaragoza - Villarreal
01:00 Atletico Madrid - Getafe
03:00 Mallorca - Espanyol
03:00 Almeria - Sevilla
00:00 Malaga - Real Madrid
00:00 Santander - Sporting Gijon
00:00 Osasuna - Xerez
00:00 Barcelona - Valladolid
00:00 Valencia - Tenerife

Giang Sơn

Bình luận
vtcnews.vn