Forlan - Aguero "nổ" vang trời sau danh hiệu lịch sử

Thể thaoThứ Năm, 13/05/2010 08:55:00 +07:00

(VTC News) - Không thể diễn tả hết tâm trạng của các cầu thủ Atletico Madrid sau khi họ giành chiến thắng 2-1 trước Fulham để lên ngôi vô địch ở Europa League.

(VTC News) - Không thể diễn tả hết tâm trạng của các cầu thủ Atletico Madrid sau khi họ giành chiến thắng 2-1 trước Fulham để lên ngôi vô địch ở Europa League.

trận Chung kết rạng sáng nay, cả hai đội đã thi đấu đầy cống hiến để mang đến cho khán giả một trận cầu hấp dẫn. Tuy nhiên, chiến thắng chỉ có một và nó thuộc về đội bóng đến từ La Liga, nhờ trong đội hình có nhiều ngôi sao hơn, nổi bật trong số đó là Diego Forlan và con rể của Diego Maradona, Sergio Aguero.

Forlan, cầu thủ xuất sắc nhất trận Chung kết. (Ảnh: Getty)

Cả hai bàn thắng của Los Rojiblancos đều xuất phát từ các pha phối hợp của bộ đôi này. Ở bàn thắng thứ nhất, Aguero tung chân sút bóng đến đúng vị trí mà tiền đạo Forlan đã lựa chọn trước khi cầu thủ người Uruguay dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số trận đấu.

Ở bàn thắng thứ hai, “El Kun” đột phá khéo léo bên hành lang cánh trái, rồi tạt bóng sệt vào trong vòng cấm. Diego Forlan chạy cắt mặt đệm bóng vào góc xa khung thành Fulham đưa về bàn thắng quý hơn vàng cho Atletico ở phút thứ 118.

“Vâng! Tôi đã từng rất hạnh với danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu, nhưng bây giờ còn vui hơn gấp bội. Ngày đến Tây Ban Nha, tôi rất hăm hở được khoác áo Atletico và điều đó đã trở thành hiện thực. Nhưng chẳng thể nào tin nổi, tôi lại vô địch Europa League cùng đội bóng”, Forlan không giấu nổi cảm xúc sau khi anh được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của trận Chung kết.

Aguero (trái) "tiếp đạn" cho Forlan tỏa sáng rực rỡ. (Ảnh: Getty)

Cùng cảm xúc, đồng đội Aguero cho biết: “Bàn thắng thứ hai đến với chúng tôi như là quả của một sự cố gắng miệt mài. Tôi ra hiệu cho Forlan về đường chuyền, và anh ấy đã hiểu ý để thực hiện nốt công việc còn lại một cách hoàn hảo.”

“Kể từ khi đến đây, có lẽ chưa bao giờ tôi vui và hạnh phúc đến thế. Có lẽ phải đoạt thêm vài chiếc cúp nữa. Còn bây giờ, tôi muốn gửi chiến thắng này tới gia đình và bạn bè tôi ở Argentina cũng như ở thủ đô Madrid”, con rể của Maradona kết lại.


Song Mai(tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn