Báo TBN "khóc" Barcelona, chửi rủa thậm tệ trọng tài

Thể thaoThứ Năm, 22/04/2010 06:22:00 +07:00

(VTC News) - Thất bại 1-3 trước Inter là trận thua đậm nhất của Barca dưới triều đại Guardiola. Nó trở thành chủ đề được quan tâm đặc biệt của báo chí TBN.

(VTC News) - Thất bại 1-3 trước Inter là trận thua đậm nhất của Barca dưới triều đại Guardiola. Nó trở thành chủ đề được quan tâm đặc biệt của báo chí xứ sở đấu bò.


Barcelona đã thể hiện được rất nhiều ở Champions League năm nay. Nhà ĐKVĐ đã thi đấu đầy ấn tượng, đặc biệt là trong 2 trận Tứ kết với Arsenal và lượt về vòng knock-out đầu tiên với Stuttgart.

El Periodico gọi thất bại này là "đêm tồi tệ nhất của Guardiola”. 

Ở vòng bảng, Barca cũng xuất sắc đánh bại Inter 2-0 tại Nou Camp khi không có Messi trong đội hình. Trong trận lượt đi vòng bảng tại Milan, Barca cũng cầm hòa Inter trong một thế trận vượt trội.

Bởi vậy, trận thua 1-3 trên sân San Siro rạng sáng qua được báo giới Tây Ban Nha đánh giá như một “tai nạn” của Azulgrana. Đó là một trận đấu mà Inter đã chơi kín kẽ, phong tỏa các mũi nhọn của đội bóng Catalan và khóa tất cả mọi lối vào khung thành thủ môn Julio Cesar.

Viết về thất bại của đội bóng đồng hương, El Pais rút dòng tít: “Thất bại cay đắng nhất”. Trong bài bình luận sau trận, cây viết Ramon Besa nhận định: "Barcelona đã bị đánh bại tại lãnh địa của Inter. Đó là thất bại thê thảm nhất của đội bóng bởi từ ngày Pep Guardiola nắm đội, Barca chưa từng để thua với chênh lệch 2 bàn”.

Phóng viên Besa cũng chỉ trích sự sai lầm của Barca trong việc bán rẻ Samuel Eto'o để mua Ibrahimovic. Tuy nhiên, ông vẫn đánh giá cao các cầu thủ của Azulgrana: "Không thể chê trách tinh thần thi đấu của các cầu thủ Barcelona và họ đã tấn công với đủ sự hưng phấn cần thiết để cải thiện tình thế trên bảng tỷ số. Tuy nhiên, thời gian thi đấu có hạn và các cầu thủ thiếu sự mạch lạc trong cách triển khai tấn công cũng như sự bùng nổ cần thiết”.

Ngoài ra, Besa cũng đánh giá cao Inter: “5 tháng sau lần gặp gỡ cuối cùng với Barca, Inter đã có một bước tiến lớn. Mourinho là một HLV đa năng, người có thể làm tốt công việc ở bất kỳ CLB nào, từ Bồ Đào Nha, Anh, tới Italia”.

Trong khi đó, nhật báo 20 minutos (20 phút) lại đi sâu vào mổ xẻ các quyết định sai lầm của trọng tài. Ấn bản này đã bóng gió về việc ông vua áo đen Olegario Benquerenca là người Bồ Đào Nha, có quan hệ bạn bè gẫn gũi với Mourinho và các quyết định của ông đã thiên vị cho đội bóng của “Người đặc biệt”, trong đó có việc công nhận bàn thắng của Milito khi đã chớm việt vị, đồng thời từ chối một quả penalty cho những người Catalan.

20 minutos cũng đăng tải những lời phản kháng của cầu thủ Barca với công tác trọng tài. Trung vệ Pique phàn nàn về 2/3 bàn thắng của Inter: "Bạn có thể xem trên TV và thấy rằng bàn thắng Milito được thực hiện trong tư thế việt vị còn Maicon đã phạm lỗi với Messi trước khi ghi bàn”. Trung vệ trẻ này còn nhận định Barcelona "không nhận được sự giúp đỡ từ các trọng tài”, đồng thời hi vọng sẽ có “một trọng tài công tâm” điều khiển trận lượt về vào tuần sau.

Trong khi đó, hậu vệ Daniel Alves chê trách trọng tài về quyết định không thổi phạt penalty với Sneijder trong một pha va chạm giữa anh với tiền vệ người Hà Lan: "Tôi nghĩ đó phải là một quả penalty bởi vì Sneijder đã đá vào chân trụ của tôi”.

Báo chí Tây Ban Nha mổ xẻ các tình huống trọng tài thiên vị Inter. 

Mạnh mẽ và dữ dằn hơn hẳn 20 minutos, Sport - ấn bản có trụ sở đặt tại Catalan và luôn ủng hộ Barca - đã gọi Inter, đội đã được trọng tài ưu ái, là “những tên ăn cắp người Italia”. Ấn bản thân Barca thứ 2, El Mundo Deportivo, thì gọi trọng tài Benquerenca là “tên trộm người Bồ Đào Nha” và “chiến hữu của Mourinho”. “Bàn thắng thứ 3 của Milito là không hợp lệ và có tới 2 quả penalty rõ ràng bị từ chối sau khi Pique và Alves bị phạm lỗi” - El Mundo.

El Periodico de Catalunya, nhật báo thân Barca thứ 3 cũng bày tỏ nỗi buồn sâu thẳm về thất bại của đội nhà. “Đêm qua, nhà ĐKVĐ đã đánh mất chiếc vé tới Madrid dưới áp lực của Inter và kẻ đồng lõa là trọng tài”, El Periodico viết, trước khi kết luận bằng một nhận định đầy cay đắng: "Đêm tồi tệ nhất của Guardiola”.

59% độc giả của El Mundo tin Barca sẽ lội ngược dòng ở lượt về. 

Tuy nhiên, người Catalan vẫn giữ một chút lạc quan. Cây viết Javier Gascon của El Mundo viết: "Barcelona sẽ lật ngược thế trận nhờ sự kỳ diệu của sân Nou Camp và đám đông CĐV nhà. 95.000 người sẽ chào đón Inter vào thứ Tư tuần sau”.

Trong khi đó, các nhật báo Marca, AS thân Real lại được đà công kích đối thủ. Tờ Marca có trụ sở ở Madrid xát thêm muối vào vết thương của các Cule bằng nhận định: “Barca đã thua trận trước Inter với sự tỏa sáng của Sneijder, Julio Cesar, Zanetti và Thiago Motta”.


Bích Bích

Bình luận
vtcnews.vn