"Messi mới là người đặc biệt, không phải Mourinho"

Thể thaoThứ Sáu, 09/04/2010 01:15:00 +07:00

(VTC News) - Barca và Inter sẽ tái ngộ ở vòng bán kết Champions League với một cuộc đối đầu rất đáng để chờ đợi: "Người đặc biệt" Mourinho và Messi.

(VTC News) - Màn hủy diệt Arsenal ở lượt về tứ kết Champions League đã đặt Barca một lần nữa đối diện với Inter Milan của Jose Mourinho. Sau 5 tháng kể từ trận thua 0-2 trước đội bóng xứ Catalan, "Người đặc biệt" tự xưng đến từ Bồ Đào Nha sẽ phải nghĩ trăm phương nghìn kế để ngăn chặn bằng được một "Người đặc biệt" khác: Lionel Messi.


Nếu như ở 2 lần gặp gần nhất, Messi đã không có cơ hội xé lưới Inter thì giờ này anh đang trở thành mục tiêu đeo bám của mọi hàng phòng ngự khi họ gặp Barca. Tiền đạo người Argentina đã tự đưa mình lên trang nhất của các tờ báo danh tiếng bằng màn độc diễn trước các Pháo thủ đến từ London. 4 bàn thắng ghi được vào lưới Almunia đều là những tuyệt phẩm khiến báo giới và các đồng đội của Messi bắt đầu gọi anh là "người ngoài hành tinh".

Messi đang gây chấn động báo chí thể thao thế giới. 

Mới đây, Dani Alves đã tự làm nóng không khí trước cuộc so tài giữa Barca và Inter bằng lời tán dương "số 10" như một "Người đặc biệt" thực sự. "Thật khó để ngăn cản Leo vào thời điểm này. Các bạn đã thấy anh ấy thi đấu thế nào trước các cầu thủ Arsenal. Nếu Leo cứ tiếp tục thể hiện phong độ đỉnh cao của mình, Inter và cả Real Madrid sẽ không thể chiến thắng", hậu vệ người Brazil không ngớt lời khen ngợi đồng đội.

"Qua mỗi trận đấu, anh ấy lại cho chúng tôi thấy những nét mới khác lạ trong lối chơi. Và cứ sau mỗi trận đấu, Leo lại tự cải thiện mình để trở nên hoàn thiện hơn. Chúng tôi chơi thứ bóng đá đẹp mắt với sự kết hợp giữa tốc độ và kỹ thuật của các cầu thủ. Thế nhưng điều đó nhiều khi chưa đủ để mang lại chiến thắng cho một đội bóng. Arsenal là một ví dụ. Họ chơi quyến rũ và mê hồn, nhưng họ lại không có một cá nhân đủ xuất sắc để dứt điểm trận đấu. Chúng tôi thì có và chúng tôi đã chiến thắng, đó là nhờ Messi", Alves cho hay.

"Barca đã thắng Inter ở lần gặp cuối (0-2) nhưng sau 5 tháng, chắc chắn chúng tôi đã nguy hiểm hơn và sức công phá của đội bóng đủ sức cuốn phăng Inter của Mourinho. Ông ta tự gọi mình là "Người đặc biệt", nhưng lúc này thì chỉ có một người đặc biệt thật sự mà thôi, đó là Leo", Alves kết luận.

Chân sút sinh ở Rosario đã trở thành một phần không thể thiếu của Barca trong mùa giải này khi ghi tới 39 bàn thắng trong 43 lần ra sân ở mọi mặt trận (26 bàn ở La Liga, 8 bàn ở Champions League). Quả thực không quá khi nói rằng Messi đặc biệt không kém gì Mourinho.

Nhưng để chứng minh sự "đặc biệt" mà các đồng đội đã dành cho, "sư tử non" sẽ phải chứng minh mình xứng đáng với danh xưng đó bằng cách giúp Barca giành mọi chiến thắng quan trọng, mà trước mắt là trận El Clasico với Real Madrid.


Hoàng Quân (theo The Sun)

Bình luận
vtcnews.vn